Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình

Thiệt hại trên 140 tỷ đồng

Có mặt tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình những ngày này mới thấy được sức công phá nặng nề của bão lũ. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, 33 căn nhà nơi đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có 5 hộ bị vùi lấp hoàn toàn trong đất.

Ông Vàng Chưởng Lù - 1 trong 5 hộ dân vẫn còn ám ảnh và sợ hãi khi nhớ lại cái đêm lũ về. Ông Lù nhớ lại: đêm 9.9, mưa tầm tã khiến nước ngập hết vào trong nhà. Lúc đó, tôi và một vài người đang hỗ trợ nhau tát nước, bỗng nghe tiếng động lớn từ trên núi, biết đó là lũ về, chúng tôi đã hô hào nhau chạy thật nhanh đến chỗ an toàn. Sáng hôm sau, quay trở lại thì cảnh tượng trước mắt đã tan hoang. Nhà cửa, cây cối, hoa màu đều bị vùi trong đất đá.

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình. Ảnh: Trọng Hiếu

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình. Ảnh: Trọng Hiếu

Vẫn chưa hết hoang mang khi thời điểm nửa đêm mưa lũ ập đến tràn vào nhà, chị Sùng Thị Ly, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc cho biết: trong đợt mưa kéo dài 9 - 11.9, toàn bộ nhà, cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình đã bị ngập nước. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động ngay lực lượng công an, quân sự xã xuống hỗ trợ gia đình chị vận chuyển hàng hóa, đồ đạc đến nơi khô ráo hơn.

Còn tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn có 16 hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại, trong đó có 4 hộ tại thôn Bờ Sông bị sập trôi hoàn toàn, ngoài ra các hộ khác có nguy cơ sạt lở cao. Trước tình hình cấp bách, địa phương đã tập hợp toàn bộ lực lượng “4 tại chỗ”, nòng cốt là công an, quân sự, đồn biên phòng, các ban, ngành đoàn thể cơ động đến các điểm bị thiệt hại chung sức cùng bà con giúp đỡ các hộ gia đình di chuyển tài sản còn sót lại để đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong 2 ngày (8 - 9.9), trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn diện rộng, gây lũ, sạt lở đất ở nhiều địa phương, làm thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cụ thể, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương. Mưa lũ cũng làm gần 1.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trên 1.626ha diện tích lúa, cây hoa màu và gần 57ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Do mưa lớn kéo dài, đã có hàng trăm điểm bị sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh, với hàng vạn mét khối đất đá; làm hỏng nhiều tuyến giao thông… Ước tổng thiệt hại khoảng trên 140 tỷ đồng.

Bảo đảm không để người dân bị đói, rét

Sau mưa lũ, công tác khắc phục đang được khẩn trương thực hiện. Tại một số tuyến đường xã Phương Thiện và phường Minh Khai, Ngọc Hà, Nguyễn Trãi, Quang Trung (thành phố Hà Giang), sau khi nước rút, các tuyến đường ngổn ngang bùn đất, rác thải. Những ngày qua, lực lượng quân đội, công an, thanh niên và người dân… đã, đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ về công tác khắc phục, ổn định tinh thần, cuộc sống của người dân sau bão lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho biết: Hà Giang đã tập trung, huy động tất cả các cấp, các ngành khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ có sự vào cuộc của toàn bộ cộng đồng, cũng như sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương khác, về cơ bản, hiện cuộc sống người dân đã tương đối ổn định.

Tỉnh đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do mưa lũ, nhất là các hộ có nhà bị đổ, lũ cuốn trôi, hộ ở vùng ngập sâu, sạt lở chia cắt, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Cùng với đó, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu; tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, bảo đảm đời sống thuận tiện để người dân yên tâm sinh sống trong những ngày tiếp theo. Mặt khác, sửa chữa, khắc phục công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập bị hư hại để chủ động ứng phó với đợt thiên tai mới, nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau lũ, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

“Chúng tôi chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người; duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Với những trường hợp gia đình bị thiệt hại về người, tỉnh sẽ huy động sự đóng góp, hỗ trợ về kinh phí để những người còn sống làm lại nhà, tạo mặt bằng định cư, yên tâm sinh sống, với mong muốn làm sao để người dân sớm ổn định tinh thần, sinh hoạt” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho biết.

Có thể thấy, thiệt hại của bão số 3 khó có thể đo đếm hết và đặt ra nhiều vấn đề về môi trường và ứng phó cần quan tâm thực hiện, nhưng điều khiến chúng ta cảm thấy an lòng chính là tình người, sự đoàn kết đã được thể hiện mạnh mẽ. Giữa những thử thách của thiên nhiên, tình người đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, khẳng định rằng khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu biết sẻ chia và đoàn kết.

Trọng Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-giang-som-on-dinh-cuoc-song-nguoi-dan-sau-bao-lu-post390607.html