Hà Nội - Chạm miền ký ức

Lên ý tưởng và xây dựng, phát triển trong 5 tháng, 'Hà Nội - Chạm miền ký ức' với không gian về toa tàu ký ức, khoảng sân ký ức hay phiên chợ ký ức đã mang lại cảm xúc 'chạm' vào Hà Nội xưa với những hoài niệm 'thời tem phiếu' làm say lòng người dân và du khách mỗi dịp Hà Nội vào thu.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hai người bạn Nhị Hà và Kim Bình không thể quên tiếng leng keng của những chuyến tàu điện mỗi lần đi học. Và niềm xúc động như chợt ùa về khi đôi bạn được trải nghiệm và ghi lại những hình ảnh bên chuyến tàu tuổi thơ.

Nhà thơ Lê Nhị Hà bồi hồi chia sẻ: "Chúng tôi đi học toàn bằng tàu điện hoặc đi bộ, con đường Phan Đình Phùng, con đường Quán Thánh, đó là con đường gắn với tuổi thơ của chúng tôi. Và tôi là người viết về nhạc, làm thơ, thậm chí tôi mới viết một bài tên là "Thời lá me": Thời lá me xanh ngắt con đường/Em đến trường tàu điện leng keng..."

Bà Nguyễn Thị Kim Bình (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng xúc động khi nhớ lại những dòng cảm xúc thời quá khứ, khi đi bộ từ làng Hoàng Mai ra đường lớn để đi xe điện leng keng đến học ở trường Đoàn Kết. Khi được nhìn lại mô hình tàu và nghe lại những âm thanh leng keng của ngày xưa, bà không khỏi bồi hồi.

Còn với không gian khoảng sân ký ức, những hình ảnh thân thương về Hà Nội xưa lại hiện lên trong tâm trí của du khách khi bước chân vào đây. Hình ảnh ông đồ tặng chữ vào dịp đầu xuân năm mới, dưới gốc tre là khoảng sân của mỗi gia đình Hà Nội - nơi ông bà uống trà, chơi cờ, nơi bố mẹ đọc sách ngâm thơ, nơi trẻ con thi thoảng lại có chiếc kẹo lạc nhai rồm rộp khi nghe bà hát ru… hay tìm hiểu về ngôi nhà Hà Nội xưa cũng đã trở thành những cảm xúc thú vị.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Tàu điện thì quen thuộc, Peugeot thì mơ ước và hôm nay chúng tôi nhìn lại tất cả mới thấy rằng Hà Nội chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh và người dân Hà Nội yêu Hà Nội hơn. Tôi chưa xa Hà Nội bao giờ và trong lòng luôn đầy ắp những kỷ niệm về Hà Nội".

Có lẽ với những người yêu Hà Nội, khi đến với không gian nơi đây lại càng thêm yêu Hà Nội hơn. Và "Chạm miền ký ức" là hành trình khám phá và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, lịch sử sâu lắng của Thủ đô, là cơ hội để mỗi người được đắm mình vào không gian đầy cảm xúc, nơi những câu chuyện xưa cũ được kể lại bằng những âm thanh, hình ảnh sống động.

Mạnh Hùng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-cham-mien-ky-uc-270726.htm