Hà Nội: Kịp thời cứu sống nam sinh đuối nước giữa trưa nắng

Giữa cái nóng mùa hè, anh Nguyễn Văn Bảo, SN 1991, đang đi trên đường phát hiện một nam thanh niên đuối nước dưới ao hợp tác xã thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, đã kịp thời nhảy xuống cứu.

Thời điểm em Chiến được đưa vào trạm y tế để sơ cứu.

Thời điểm em Chiến được đưa vào trạm y tế để sơ cứu.

Cụ thể, việc xảy ra ngày 15/6, chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thùy Ngân cho biết: "Vào khoảng 14h30 ngày 15/6, em trai của tôi có đi đá bóng cùng con trai tôi ở sát ao hợp tác xã. Khi đang đá có rơi quả bóng xuống ao và em trai tôi cố vớt quả bóng không may bị ngã xuống ao và bị đuối nước. Cũng may lúc đó có anh Bảo đi qua phát hiện sự việc đã nhảy xuống, kịp thời đưa em tôi lên sơ cứu tại chỗ và đưa em tôi lên trạm ý tế xã, rồi chuyển lên bệnh viện 103. Sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc, em tôi giờ đã hồi phục và ổn định sức khỏe".

Anh Nguyễn Văn Bảo chia sẻ: Thời tiết hôm đó nóng quá, tôi và bạn có rủ nhau đi ra ngoài ao hợp tác xã ngồi cho thoáng. Khi vừa tới thì phát hiện sự việc, cũng chẳng nghĩ gì nhiều tôi vội vàng nhảy xuống cứu người. Lúc vớt được nạn nhân lên bờ thấy em đã quá đuối sức trong tình trạng ngất xỉu rồi. Tôi cố giữ bình tình để sơ cứu nạn nhân và hô hào mọi người tới giúp đưa em vào trạm y tế gần nhất để cấp cứu.

Người may mắn được cứu sống là nam sinh Nguyễn Văn Chiến (SN 2010, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Khi tỉnh lại, Chiến kể, hôm đó em đang đá bóng với cháu em do cố lấy quả bóng nên bị trượt ngã, em có vùng vẫy và sặc nước liên tục bị kiệt sức và khi tỉnh dậy em đã nằm trong trạm y tế rồi. Cũng không biết nói gì nữa chỉ biết cảm ơn anh Bảo đã cứu mình.

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-kip-thoi-cuu-song-nam-sinh-duoi-nuoc-giua-trua-nang-340700.html