Hà Nội: Mùa hạ về, sen đầu mùa rong ruổi khắp phố phường

Vào những ngày này, đi dọc trên các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp những người bán hoa rong với đầy ắp những bông sen hồng, sen trắng. Vẻ đẹp của những bó hoa sen bên đường khiến nhiều người bồi hồi.

Vào những ngày cuối tháng 5, đi dọc các con phố như Lạc Long Quân, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Lê Văn Lương …, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp bán hoa rong với đầy ắp những bông sen hồng, sen trắng trên đường.

Những bông sen trắng, hồng từ nhạt đến đậm tùy theo sắc độ được bọc bên trong lớp lá sen xanh, mang đến vẻ đẹp không thể trộn lẫn với bất cứ loài hoa nào khác trên phố.

Là sen đầu mùa nên giá có cao hơn bình thường, nhưng bù lại có mùi thơm thanh mát, trong trẻo khiến nhiều người vẫn tìm mua.

Được biết, thời điểm hiện tại, giá hoa trung bình khoảng 80.000 - 100.000 đồng/10 bông.

Với nhiều người, một lọ hoa sen cắm trong nhà là điều không thể thiếu mỗi mùa sen về. Hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, thanh mát, trong trẻo giúp làm dịu cảm giác nắng nóng của hè.

Hoa Sen luôn có một nét đẹp vừa giản dị vừa thanh tao mà không loại hoa nào có được.

Thông thường, hoa sen sẽ được hái vào sáng sớm ở các khu vực ngoại thành như Đông Anh, Thanh Oai..., sau đó sẽ được các tiểu thương rong ruổi bán khắp phố Hà Nội.

Mùa sen theo thông lệ, thường bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9 hằng năm.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-mua-ha-ve-sen-dau-mua-rong-ruoi-khap-pho-phuong-post136192.html