Hà Nội những ngày tháng không quên

Bộ phim tài liệu 'Hà Nội - những ngày tháng không quên' do Đài Hà Nội sản xuất tháng 10/2021 đã phản ánh một cách chân thực nhất về cuộc sống người dân Thủ đô trong những ngày dịch Covid-19 lan rộng.

Hà Nội đã đồng lòng cùng cả nước chiến thắng đại dịch như cách mà người Hà Nội đã chiến thắng mọi kẻ thù trong quá khứ hào hùng của Thủ đô. Bộ phim đã giành Giải Đặc biệt “Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV-2021” do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

“Hà Nội - những ngày tháng không quên” được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội và cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầu tiên năm 2020. Người dân Thủ đô lần đầu tiên phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm giấu mặt. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ học sinh đến công nhân viên chức, người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp… đều phải thay đổi để thích nghi.

Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên ngày 6/3/2020. Phố Trúc Bạch, quận Ba Đình ,ngay sau đó đã được phong tỏa.

Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên ngày 6/3/2020. Phố Trúc Bạch, quận Ba Đình ,ngay sau đó đã được phong tỏa.

Trong lần giãn cách đầu tiên, tháng 3/2020, để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của UBND thành phố, nhiều người đổ xô đi mua hàng tích trữ khiến một số mặt hàng cần thiết như khẩu trang, nước sát khuẩn trở nên khan hiếm. Một bầu không khí hoang mang, lo sợ bị dịch bệnh tấn công thường trực trong mỗi người dân. Thế nhưng không lâu sau đó, chính quyền Hà Nội đã có những chỉ đạo kịp thời và người dân Thủ đô đã rất nghiêm túc chấp hành.

Cũng trong giai đoạn này, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong dịch bệnh được thể hiện bằng nhiều hành động vô cùng ý nghĩa như: kêu gọi quyên góp, ủng hộ trang thiết bị y tế giúp đỡ các y bác sĩ, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, hay quyên góp thực phẩm dành cho những người lao động khó khăn, mất việc do dịch bệnh.

Hà Nội chính là địa phương đầu tiên có cây ATM gạo, hay siêu thị 0 đồng, bữa cơm 0 đồng… Tất cả những nỗ lực đó đã giúp người dân Thủ đô vượt qua được những giai đoạn cam go nhất và chiến thắng dịch Covid-19. Những chất liệu quý giá đó đã giúp ê kíp làm phim của Đài Hà Nội lên ý tưởng và sản xuất hai tập phim dài 60 phút: “Covid 19 - Kẻ thù giấu mặt” và “Sống trong giãn cách”.

ATM gạo miễn phí tại Hà Nội hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong những ngày dịch Covid-19 tháng 4/2020.

ATM gạo miễn phí tại Hà Nội hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong những ngày dịch Covid-19 tháng 4/2020.

Thời điểm thực hiện bộ phim đúng vào giai đoạn cả nước đang ở đỉnh điểm của dịch bệnh với rất nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong. Tác nghiệp trong bối cảnh đó thực sự là khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, vượt lên tất cả những lo lắng có thể bị nhiễm bệnh bất cứ khi nào, toàn bộ ê kíp từ biên tập, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật cho đến lái xe đều sẵn sàng lên đường. Vì chúng tôi biết trong cuộc đời làm báo của mình sẽ không có cơ hội thứ hai như thế.

Nhớ nhất khi ê kíp đến tác nghiệp tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nơi có 23.000 người dân và 6.500 hộ đang bị phong tỏa vì có các ca lây nhiễm tại cộng đồng vào ngày 1/8/2022. Trong tiết trời oi bức, cả đoàn phải trang bị quần áo bảo hộ từ đầu đến chân, vác máy quay và các thiết bị vào tận sâu bên trong các ngõ ngách để tiếp cận, ghi lại sinh hoạt hàng ngày và lắng nghe người dân kể về cuộc sống trong vùng phong tỏa.

Hình ảnh một phần phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) bị phong tỏa trong thời gian 14 ngày để phòng chống Covid-19 sau khi xuất hiện ca F0 vào 31/7/2021.

Hình ảnh một phần phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) bị phong tỏa trong thời gian 14 ngày để phòng chống Covid-19 sau khi xuất hiện ca F0 vào 31/7/2021.

Suốt hàng tiếng đồng hồ tác nghiệp, quần áo ướt sũng, nghe thấy cả tiếng mồ hôi rơi trong bộ đồ bảo hộ, anh em quay phim thở không ra hơi, thốt lên: “Công nhận cảm phục các y bác sĩ thật! Họ có thể mặc những bộ đồ bảo hộ dày hơn thế suốt 24/24 giờ mà vẫn kiên cường làm việc cứu chữa bệnh nhân. Mình thế này vẫn là may mắn lắm”. Điều đó càng thôi thúc cả ê kíp nỗ lực hơn để có những hình ảnh đắt, chuyển tải những câu chuyện chân thực cho bộ phim.

Hay câu chuyện về những người lao động nghèo ở các tỉnh xa không kịp về quê khi dịch bệnh ập đến. Không có chỗ ở, họ phải đi bộ hàng chục km tìm đường về nhà, nhưng may mắn là họ đã được chính quyền địa phương, người dân yêu thương, đùm bọc bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ đợi hết đợt phong tỏa sẽ đưa về quê. Câu chuyện mà họ chia sẻ với phóng viên và những giọt nước mắt biết ơn của những lao động nghèo khiến chúng tôi không thể quên.

Người dân vui mừng khi khu phố Trúc Bạch được gỡ phong tỏa sau 14 ngày vì dịch Covid-19, tháng 3/2020

Người dân vui mừng khi khu phố Trúc Bạch được gỡ phong tỏa sau 14 ngày vì dịch Covid-19, tháng 3/2020

Rồi câu chuyện về những gia đình từ bố đến con, những tình nguyện viên sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu giúp đỡ những người dân trong vùng phong tỏa. Hay câu chuyện của những người cao tuổi dù đã nghỉ hưu vẫn tham gia chống dịch, cùng chính quyền giữ “Vùng xanh an toàn”…Chính họ đã đem đến cho bộ phim những cung bậc cảm xúc, và những xúc cảm đó là chất liệu để chúng tôi viết nên câu chuyện về “Hà Nội - những ngày tháng không quên”.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược xếp hình ngôi sao hy vọng, truyền đi thông điệp ý nghĩa chung sức, vững tâm, vượt qua đại dịch, tháng 3/2020.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược xếp hình ngôi sao hy vọng, truyền đi thông điệp ý nghĩa chung sức, vững tâm, vượt qua đại dịch, tháng 3/2020.

Ê-kíp làm phim chúng tôi phần lớn là thế hệ 7X, 8X. Dù sinh ra trong hòa bình, nhưng thế hệ chúng tôi cũng đã trải qua những năm tháng cuối cùng của thời bao cấp, những tàn dư của chiến tranh vẫn còn đó và người dân cũng gặp muôn vàn khó khăn. Chính những năm tháng ấy đã khắc ghi trong chúng tôi về nghĩa đồng bào, tình làng nghĩa xóm. Mọi người sống nương tựa vào nhau, yêu thương nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn để sống và xây dựng Hà Nội phát triển như hiện tại.

Ban Giám khảo cuộc bình chọn "Việt Nam những ngày không quên”do Đài Hà Nội phát động từ tháng 11/2020.

Ban Giám khảo cuộc bình chọn "Việt Nam những ngày không quên”do Đài Hà Nội phát động từ tháng 11/2020.

Người Hà Nội dù trong hoàn cảnh khó khăn nào vẫn luôn kiên cường, yêu thương, đùm bọc sẻ chia. Đó chính là vũ khí quan trọng để Hà Nội chiến thắng dịch Covid-19 như cách người Hà Nội từng chiến thắng mọi kẻ thù trong quá khứ.

Giải Đặc biệt giành cho bộ phim “Hà Nội - những ngày tháng không quên” một lần nữa khẳng định giá trị văn hóa cốt lõi của người Hà Nội, qua đó góp phần khích lệ những người làm báo chúng tôi thêm sáng tạo, thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao Giải Đặc biệt “Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV" cho tác phẩm Phim tài liệu “Hà Nội - những ngày tháng không quên”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao Giải Đặc biệt “Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV" cho tác phẩm Phim tài liệu “Hà Nội - những ngày tháng không quên”.

Lê Hà Chi

Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội

Đài Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-nhung-ngay-thang-khong-quen-272592.htm