Hai bệnh nhân ghép thận từ tạng hiến của chàng trai Hà Nội chết não đã được ra viện

Chiều nay (10/9), hai bệnh nhân đầu tiên được ghép thận từ người cho chết não tại BVĐK Xanh Pôn (Hà Nội) đã được xuất viện. Nụ cười trong ngày trở về nhà của hai bệnh nhân cho thấy nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng đã làm hồi sinh lên những cuộc đời khỏe mạnh...

Như vậy, hơn nửa tháng sau khi được ghép thận từ tạng hiến của chàng trai Hà Nội N.Đ.T. 32 tuổi tại BVĐK Xanh Pôn (Hà Nội), hai người bệnh gồm bệnh nhân nữ N.L P (sinh năm 1982; địa chỉ tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020 và bệnh nhân nam D.V.T (sinh năm 1969; địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện suy thận từ năm 2012, sức khỏe đều tiến triển tốt, quả thận hoạt động bình thường, lượng nước tiểu ra tốt.

Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và BVĐK Xanh Pôn chúc mừng 2 bệnh nhân được ghép thận

Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và BVĐK Xanh Pôn chúc mừng 2 bệnh nhân được ghép thận

Tại buổi lễ tiễn hai bệnh nhân may mắn này ra viện, TS Nguyễn Đức Long, Giám đốc BVĐK Xanh Pôn, nhấn mạnh: Chúng tôi đã ghép thận từ 10 năm trước nhưng đã 3 năm tạm dừng vì không có thận hiến. Vì thế, đây là một buổi lễ đặc biệt vừa chúc mừng người được ghép tạng và cũng là nhằm tri ân người hiến tạng. Sự kiện ý nghĩa này giúp lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi".

"Đứng trước nỗi đau, nỗi mất mát to lớn, gia đình của người hiến tạng đã đưa ra một quyết định vô cùng dũng cảm và đầy tính nhân văn, đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho nhiều người khác. Đây là hành động thể hiện tình thương yêu, sự hy sinh cao cả và là minh chứng sống động cho nhận thức ngày càng lan tỏa, sâu rộng trong xã hội về hiến tạng cứu người "cho đi là còn mãi"- TS Long bày tỏ.

Đây là ca ghép thận thứ 54 và 55 của BVĐK Xanh Pôn kể từ khi bệnh viện triển khai ghép tạng vào năm 2013. Và đây cũng là cặp ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ người cho chết não tại bệnh viện. Điều này đánh dấu sự phát triển kỹ thuật ghép tạng của ngành y tế thủ đô.

Tại buổi lễ, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng tập thể BVĐK Xanh Pôn đã lập được kỳ tích, đạt được những bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lấy và ghép tạng, cứu sống nhiều người bệnh.

"Khi bắt tay hai bệnh nhân được ghép thận, tôi cảm nhận được sự sống ở họ, điều mà cách đây hơn 2 tuần không có được. Chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được" - TS Đức xúc động nói.

Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng cho biết, Bộ Y tế đang gấp rút hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo thuận lợi cho hoạt động lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người, từ đó đem lại cơ hội kéo dài sự sống cho những người không may bị bệnh suy tạng.

Trước đó như Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, trong phòng mổ của BVĐK Xanh Pôn chiều 24/8, hàng chục y bác sĩ đã im lặng, cúi đầu tri ân nam thanh niên 32 tuổi chết não, hiến đa tạng mang lại sự sống cho nhiều người.

Ngày 24/8 cũng ghi dấu ấn của ngành y tế Thủ đô khi một bệnh viện của Hà Nội vừa lấy tạng vừa ghép tạng. Tại phòng mổ của BVĐK Xanh pôn, các y bác sĩ cùng với các ê kíp nhận tạng của nhiều đơn vị y tế khác đã chuẩn bị xong các quy trình lấy tạng.

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân, tiễn biệt người nam thanh niên 32 tuổi. Anh ra đi, nhưng nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của gia đình quyết định hiến đa tạng của anh đã cứu giúp, hồi sinh nhiều cuộc đời mong manh khác...

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân, tiễn biệt người nam thanh niên 32 tuổi. Anh ra đi, nhưng nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của gia đình quyết định hiến đa tạng của anh đã cứu giúp, hồi sinh nhiều cuộc đời mong manh khác...

Theo các y bác sĩ, nguồn đa tạng hiến tặng từ bệnh nhân chết não này đã được ưu tiên cho những bệnh nhân nặng.

Trong cơn mưa lớn ở Hà Nội chiều hôm đó, 2 thận của nam thanh niên được ghép cho hai bệnh nhân; còn lá gan đã được vận chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để tiến hành ghép gan cho bệnh nhân đang mong manh sự sống; giác mạc được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho bệnh nhân khác.

Còn trái tim của anh T. được các bác sĩ của BV Đại học Y dược TPHCM đã có mặt tại BVĐK Xanh Pôn từ trước đó vận chuyển để "bay" vào phương Nam. Trái tim này đã được ghép cho một bệnh nhân đang chờ tại BV Đại học Y Dược TPHCM.

Sự ra đi của chàng trai Hà Nội N.Đ.T, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của gia đình anh - hiến tạng người thân chết não đã giúp các thầy thuốc thực hiện 6 ca ghép tạng và giác mạc. Đến nay 2 bệnh nhân ghép thận và 2 bệnh nhân ghép giác mạc được ra viện. Bệnh nhân được ghép tim và bệnh nhân được ghép gan đang có sức khỏe ổn định sẽ được ra viện trong thời gian tới.

Một cuộc đời ra đi nhưng đã giúp cho nhiều cuộc đời khác được hồi sinh, nối dài...

Bài và ảnh Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hai-benh-nhan-ghep-than-tu-tang-hien-cua-chang-trai-ha-noi-chet-nao-da-duoc-ra-vien-169240910212142984.htm