Hai đại diện Việt Nam bất bại ở lượt trận thứ hai

Hai đại diện của Việt Nam là TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh vừa trải qua lượt trận thứ 2 AFC Cup 2020 vào tối 25-2, thu được kết quả khả quan với một chiến thắng và một trận hòa.

AFC Cup 2020

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh vất vả bảo toàn chiến thắng trên sân khách.

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh vất vả bảo toàn chiến thắng trên sân khách.

Hành quân đến Singapore để làm khách trên sân của Hougang United FC, CLB TP Hồ Chí Minh tỏ ra rất tự tin khi có trong tay đầy đủ “binh hùng tướng mạnh”. Đáng chú ý, thủ thành tân binh Bùi Tiến Dũng có trận đấu ra sân chính thức đầu tiên cho đội bóng thành phố mang tên Bác ở mùa giải này.

Ngôi sao chạy cánh Trần Phi Sơn sau mùa giải 2019 chật vật với chấn thương đã quay trở lại mạnh mẽ, thi đấu rất nổi bật bên hành lang cánh phải trong sơ đồ tấn công của HLV Chung Hae Seong. Chính cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An có pha đi bóng đầy quyết tâm bên phía cánh phải trước khi chuyền dọn cỗ vào trong để đồng đội Công Phượng đệm bóng cận thành mở tỷ số ở phút 15.

Có được bàn dẫn trước, đội khách càng dễ triển khai thế trận cũng như nhịp độ theo ý muốn. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Hougang United tỏ ra bối rối và những cơ hội chỉ đến với họ rất hạn chế qua những pha bóng cố định hay sút xa không trúng đích. Ngay trước khi ra nghỉ giữa hiệp, TP Hồ Chí Minh có bàn nhân đôi cách biệt nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của ngoại binh Almido Balde. Người kiến tạo vẫn là “Ronaldo Việt Nam” Trần Phi Sơn.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra không mấy sáng sủa với đội chủ nhà. Sức ép liên tiếp tạo ra trước khung thành của thủ môn Khairulhin Khalid, và tới phút 59, cách biệt một lần nữa được nới rộng. Almido Balde hoàn tất cú đúp trong trận cũng với pha ghi bàn bằng đầu điệu nghệ, cùng với đó là cú “hat-trick kiến tạo” của Phi Sơn.

Có được lợi thế lớn, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất tập trung. Liên tiếp trong các phút 77 và 81, Plazibat ghi liền hai bàn thắng vào lưới Tiến Dũng khiến trận đấu bống chốc trở nên kịch tính khi cách biệt chỉ còn là một bàn. Rất may là đại diện Việt Nam đã kịp thời trấn tĩnh, thi đấu tập trung hơn để bảo toàn cách biệt mong manh trong khoảng gần 10 phút cuối trận.

Thắng chung cuộc 3-2, TP Hồ Chí Minh leo lên cùng dẫn đầu bảng F với Yangon United khi có cùng bốn điểm sau hai trận đầu tiên.

* Một đại diện khác của Việt Nam là Than Quảng Ninh cũng phải làm khách ở lượt trận này. Dù có được bàn thắng dẫn trước ở trận gặp Ceres Negros nhờ công Jermie Lynch (phút 27), tuy nhiên sau đó đội bóng đất mỏ lại để CLB chủ nhà lật ngược thế trận, dẫn ngược 2-1 với hai pha lập công của Bienvenido Maranõn (phút 45+3) và Poteria (phút 62). Thế trận rượt đuổi, giằng co khép lại với bàn ấn định trận hòa 2-2 của Hải Huy ở phút 69.

Một điểm có được sau hai trận đầu tiên chưa thể giúp Than Quảng Ninh cải thiện vị trí chót bảng G của mình. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ cần nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn hy vọng giành vé đi tiếp tại sân chơi châu lục mùa giải năm nay.

Than Quảng Ninh chưa thể cải thiện vị trí sau trận hòa này.

Than Quảng Ninh chưa thể cải thiện vị trí sau trận hòa này.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43395702-hai-dai-dien-viet-nam-bat-bai-o-luot-tran-thu-hai.html