Ham của rẻ, dễ rước họa

Con gái bà Hoàn vừa chi 200.000 đồng mua 8 hộp hạt điều rang muối Bình Phước (mỗi hộp nặng nửa cân) qua mạng Facebook. Bà Hoàn đến nhà bà Năm khoe:

- Con Thắm nhà tôi mua hạt điều trên mạng rẻ lắm, tính ra chỉ cần 50.000 đồng là mua được một cân.

Chưa để bà Hoàn kể hết câu chuyện, bà Năm vội bảo:

- Ôi trời ơi, của rẻ là của ôi đó bà à! Bà có thấy xưa nay có thứ hàng hóa nào số lượng nhiều, chất lượng tốt mà giá lại rẻ không? Chỉ có các loại hàng hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thực phẩm họ mới bán tống bán tháo thôi.

Nghe mẹ và bà Hoàn nói chuyện, con gái bà Năm nói:

- Bác Hoàn ơi, mẹ cháu nói đúng đấy. Làm gì có hạt điều chất lượng tốt mà giá lại rẻ đến vậy trong khi hạt điều ngon có giá khoảng 300.000 đồng/kg. Vừa qua, cơ quan chức năng đã cảnh báo hạt điều rang muối Bình Phước bị mốc, sâu mọt nhưng một số đối tượng vẫn bán hàng qua mạng.

Nghe vậy, bà Hoàn ậm ừ và nói: "Tôi sẽ bảo con gái lần sau chớ ham của rẻ".

NGUYỄN THỊ HẢI

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/ham-cua-re-de-ruoc-hoa-145977