Hàng công thăng hoa, Tây Ban Nha đè bẹp Serbia

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Tây Ban Nha đã có chiến thắng trọn vẹn khi tiếp Serbia, tại vòng 4 EUFA Nations League.

Trước giờ bóng lăn, mọi yếu tố thuận lợi đều thuộc về Tây Ban Nha. Ngoài yếu tố sân nhà, đương kim vô địch châu Âu còn chiếm ưu thế về điểm số. Sau 3 trận đã đá, Morata và các đồng đội có được 7 điểm để độc chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, Serbia với 4 điểm và tạm thời xếp ở vị trí thứ 3.

Trong màn so tài này, dù Tây Ban Nha không có đội hình mạnh nhất, nhưng với chất lượng của những cá nhân còn lại, vẫn thừa sức gây khó cho Serbia. Ngay sau bóng lăn, đội bóng áo đỏ chủ động đẩy cao tốc độ dồn ép đối thủ. Sau nhiều cơ hội không thể tận dụng, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Đó là tình huống diễn ra ngay phút thứ 5, từ quả treo bóng bên cánh phải, Laporte đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Sau tình huống này, Tây Ban Nha còn tạo ra thêm nhiều pha ăn bàn đáng xem, nhưng sự chính xác vẫn là điều còn thiếu để tạo thành bàn thắng trong hiệp 1.

Morata tiếp tục ghi bàn cho Tây Ban Nha.

Morata tiếp tục ghi bàn cho Tây Ban Nha.

Sang hiệp hai, thế trận không nhiều thay đổi, khi đội chủ nhà vẫn nắm quyền chủ động. Ở phút 53, sau tình huống bóng chạm tay hậu vệ đối phương, trọng tài chính cho đội chủ nhà hưởng quả đá 11m. Trước cơ hội không thể tốt hơn, nhưng Morata sút bóng vọt xà ngang. Dù vậy, đến phút 65, từ pha tấn công trực diện, Morata dứt điểm gọn gàng bằng lòng trong chân trái, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, ở phút 76, trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Pavlovic nhận thẻ đỏ rời sân. Cũng từ quả đá phạt này, Baena tạo nên siêu phẩm tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng trọn vẹn 3 – 0 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Tây Ban Nha có được 10 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng 4. Trong khi đó, Serbia vẫn xếp ở vị trí thứ 3 sau khi lượt trận thứ 4 khép lại.

Hải Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hang-cong-thang-hoa-tay-ban-nha-de-bep-serbia-a35007.html