Hàng ngàn người tại chung cư ở TP HCM phải đi 'ké' đường suốt 5 năm

Do đi ké, người dân chịu tình trạng chó thả rông, khói bụi, không có đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc quá cao... và đối mặt nguy hiểm khi chung đường với container.

Người dân bức xúc, phản ánh chung cư Lux Garden (phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM) đã bàn giao 5 năm nhưng không có lối đi vì đường chỉ... nằm trên giấy.

Theo người dân, chung cư Lux Graden được chủ đầu tư Đất Xanh bàn giao căn hộ vào năm 2018. Theo quy hoạch, Lux Garden có đường D7 và đường N14 kết nối giao thông với đường Đào Trí nhưng đến nay hai đường trên này "chưa khai sinh".

Mỗi ngày, đường Nguyễn Văn Quỳ có hàng trăm lượt xe container qua lại, khói bụi mù mịt.

Mỗi ngày, đường Nguyễn Văn Quỳ có hàng trăm lượt xe container qua lại, khói bụi mù mịt.

Đã 5 năm trôi đi, hơn 2.000 cư dân chung cư đành đi "ké" đường Nguyễn Văn Quỳ (đoạn từ cảng Rau Củ đến cảng Lotus) nối đường D8 (đường Nguyễn Văn Quỳ nối dài), vốn là đường riêng dẫn vào khu cảng do doanh nghiệp tự bỏ kinh phí xây dựng vào năm 2008.

Chịu phận đi "ké" nên hằng ngày cư dân phải đối mặt với nguy hiểm khi chen chúc phương tiện giữa hàng trăm lượt container qua lại. Chưa kể họ còn chịu tình trạng chó thả rông, khói bụi, không có đèn chiếu sáng, không có công nhân vệ sinh dọn dẹp định kì, gờ giảm tốc quá cao (do thiết kế cho xe container)...

Từ phản ánh của người dân, chiều 24-8, chúng tôi tìm đến chung cư Lux Garden. Men theo đường dưới dạ cầu Phú Mỹ, chúng tôi rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Quỳ thì gặp ngay tiếng xe container ầm ầm kèm theo là khói bụi mù mịt. Đoạn đường khoảng 500 m này còn có "điểm mù" ở hai khúc cua.

Theo quy hoạch, đây là con đường nhưng giờ là bãi đậu xe.

Theo quy hoạch, đây là con đường nhưng giờ là bãi đậu xe.

Anh Lê Minh Đức (34 tuổi, cư dân) cho biết Lux Garden bên cạnh cầu Phú Mỹ nhưng rất biệt lập, việc không có lối đi, chịu phận "ké" đường đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của cư dân nơi đây.

"Đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ từ tháng 3 này được doanh nghiệp ở cảng và cư dân đóng tiền sửa chữa nên đã khang trang hơn. Trước đó báo chí cũng có phản ánh đoạn đường này rất xấu, từng có người té ngã bị chấn thương sọ não, còn té mà trầy tay, trầy chân thì không đếm sao cho kể" - anh Đức nói.

Đường D8 là tuyến đường do doanh nghiệp tự bỏ kinh phí xây dựng vào năm 2008.

Đường D8 là tuyến đường do doanh nghiệp tự bỏ kinh phí xây dựng vào năm 2008.

Anh Đinh Quốc Duy (33 tuổi, có căn hộ tại Lux Garden) cho biết do không thể chịu nổi ở đây nên gia đình anh đã chuyển ra ngoài sinh sống. "Buổi tối đường sá tối om, chó thì chạy đầy ngoài đường, ai mà không quen đường hoặc tay lái yếu là té ngã ngay. Tôi mong chính quyền cần có biện pháp.." - anh Duy bức xúc.

Theo tìm hiểu, đường D8 (đường duy nhất kết nối với chung cư Lux Garden) không phải là tuyến đường do Nhà nước đầu tư, quản lý và duy tu sửa chữa.

Ngày 24-4, UBND quận 7 có văn bản yêu cầu chủ đầu tư Đất Xanh thực thi trách nhiệm theo cam kết.

Một tháng sau, chủ đầu tư Đất Xanh trả lời rằng họ không có trách nhiệm mở 2 đường D7 và N14.

Đến ngày 21-6, UBND quận 7 đã có văn bản phản hồi cho cư dân Lux Garden. Theo đó, UBND quận 7 đã gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận Tải TP HCM có ý kiến liên quan đến vấn đề này.

Còn trong văn bản mới nhất (ngày 17-8) được chủ đầu tư Đất Xanh gửi đến UBND quận 7, họ cho biết chung cư Lux Garden đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện và được kiểm tra công tác nghiệm thu. Trong đó có xác nhận Tập đoàn Đất Xanh đã đầu tư hoàn chỉnh chung cư Lux Garden và các công trình hạ tầng phục vụ cho nhà chung cư theo quy hoạch.

Theo đó, hai tuyến đường N7 và N14 không thuộc phạm vi dự án nên tập đoàn Đất Xanh không có kế hoạch xây dựng.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/hang-ngan-nguoi-tai-chung-cu-o-tp-hcm-phai-di-ke-duong-suot-5-nam-20230825104134857.htm