Hàng rong lấn đường

Chiều 8-6, bà Phương (ở tổ 10, phường Quang Trung, quận Hà Đông) đi chợ Bông Đỏ để chuẩn bị cơm tối. Đến khu vực cổng Trường Mầm non La Khê (Hà Đông), thấy mấy chị bán hàng rong thản nhiên ngồi ở lòng đường bày bán các loại rau, hoa quả... mặc cho ô tô, xe máy chạy sát mặt, bà Phương góp ý:

- Cháu ơi, buôn bán gì thì cũng không được chiếm dụng lòng đường chứ. Không kể còn góp phần tạo ách tắc giao thông trước cửa trường học...

- Đường vẫn còn rộng. Mà có phải đường của nhà bà đâu... Một cô gái bán hoa quả đáp tỉnh bơ.

- Nhưng cháu ngồi ở lòng đường thế, nguy hiểm lắm! - Bà Phương kiên nhẫn giải thích.

- Đó là việc của cháu. Bà mua gì thì mua, không thì đi nhanh cho cháu còn buôn bán - cô gái cong cớn đáp.

Không muốn đôi co thêm nhưng bà Phương vẫn không khỏi bất bình về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thường xuyên diễn ra trước khu vực cổng Trường Mầm non La Khê. Vào giờ tan trường rất đông phụ huynh chờ đón con, cháu ngoài cổng, nếu tình trạng này kéo dài thì không thể chấp nhận được. Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Phương đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp nêu trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970358/hang-rong-lan-duong