Hành động đẹp của Thiếu úy QNCN Lê Công Hưởng

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 7-10, Thiếu úy QNCN Lê Công Hưởng, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn Vệ binh 1, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu), trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhặt được chiếc ví, trong đó gồm: Thẻ căn cước công dân, điện thoại Samsung J5 màu đen, giấy phép lái xe ô tô hạng C và gần 6 triệu đồng tiền mặt.

Toàn bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Thành Trung, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví và kiểm tra tài sản bên trong, Lê Công Hưởng nhanh chóng báo cáo sự việc với chỉ huy Đại đội 3. Chỉ huy đại đội tiến hành lập biên bản sự việc và thống kê tài sản, báo cáo với chỉ huy cấp trên và liên hệ với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để phối hợp tìm và trả lại tài sản cho người bị mất. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện bị mất tài sản, anh Trung đã chủ động gọi điện vào số điện thoại của mình và được chỉ huy Đại đội 3 hướng dẫn, trực tiếp trao trả lại tài sản.

 Thiếu úy QNCN Lê Công Hưởng trao lại tài sản nhặt được của anh Nguyễn Thành Trung.

Thiếu úy QNCN Lê Công Hưởng trao lại tài sản nhặt được của anh Nguyễn Thành Trung.

Trao đổi với chỉ huy Đại đội 3, được biết Thiếu úy QNCN Lê Công Hưởng trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị luôn gương mẫu, trách nhiệm, quản lý, chỉ huy tiểu đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đồng thời luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị. Trò chuyện với chúng tôi, Lê Công Hưởng cho biết, anh rất vui khi kịp thời quan sát và phát hiện số giấy tờ và tài sản nói trên.

Tài sản nhặt được tuy không lớn nhưng hành động của Thiếu úy QNCN Lê Công Hưởng góp phần làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện tính tự giác, trung thực, nghiêm minh của người quân nhân cách mạng.

Bài và ảnh: VŨ KHẮC TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hanh-dong-dep-cua-thieu-uy-qncn-le-cong-huong-592987