Hành động đẹp trong bão lũ

Đêm ngày 17/9, hai thanh niên đi xe ô tô bị lũ cuốn ở huyện Quốc Oai đã được cặp vợ chồng làm nghề chài lưới phát hiện và cứu giúp kịp thời. Câu chuyện đã ngay lập tức lan tỏa về hành động đẹp, tính nhân văn hỗ trợ nhau trong mưa lũ ở Hà Nội.

Đường vào xóm bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai hôm nay 22/9 vẫn còn mênh mông nước lũ. Cách đây 5 ngày, vào đêm ngày 17/9, anh Nguyễn Văn Hòa và vợ bắt đầu đi đánh cá, khi ra đến mé sông Tích thì thấy một chiếc ô tô đang bị lũ cuốn trôi. Vợ chồng anh Hòa đã không quản hiểm nguy, khẩn trương cứu hai thanh niên ngồi trong chiếc ô tô.

Anh Nguyễn Văn Hòa chia sẻ: "Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, hai vợ chồng tôi nhanh chóng lao đến nơi có tiếng kếu cứu để cứu người. Lúc đó, tôi không kịp nghĩ gì cả, chỉ mong nhanh chóng cứu người gặp nạn lên thuyền và dìu vào bờ an toàn".

Con đường ngập nước nơi chiếc xe gặp nạn đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và chính quyền xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai cũng đã thông báo rộng rãi tới người dân từ trước đó. Tuy nhiên, một số người ở nơi khác qua khu vực không biết vẫn đi vào, nhất là ban đêm không nhìn thấy biển cấm, nên đã xảy ra tai nạn.

"Khi vợ chồng tôi dìu được hai người vào điểm cạn nước, họ rất hoảng loạn. Vợ chồng tôi động viên họ bình tĩnh, sau đó dìu họ vào làng Đông Yên và nhờ người liên lạc về gia đình các nạn nhân", anh Hòa chia sẻ thêm.

Cứu người kịp thời trong cơn lũ tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về sự chia sẻ, giúp nhau trong hoạn nạn. Hiện vợ chồng anh Hòa cũng như nhiều gia đình khác trong khu vực phải sơ tán đến nhà Văn hóa xóm ở tạm, vì nước sông Tích lên cao ngập trắng cánh đồng...

Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cũng đang tăng cường ứng trực nhất là vào ban đêm để cảnh báo phương tiện không qua lại đoạn đường ngập để đảm bảo an toàn.

Hoài Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/hanh-dong-dp-trong-bao-lu-267418.htm