Hành hương xứ Nghệ

Ngày tháng năm... hành hương xứ Nghệ

Hành là đi nhưng đi chính là về

Mảnh đất mẹ nuôi ta từ tấm bé

Sinh bên này anh tốt nghiệp bên kia

Giã biệt bờ Nam ngang qua Bến Thủy

Bên ni bên tê một mạch đất rồng

Hồng Lĩnh - Lam Giang giao hòa sơn thủy

Ta theo thầy nhặt chữ rụng bờ sông

Nói nặng nề em hát giọng trong veo

Câu thơ anh vụng về cà nhạt muối

Mới gặp nhau răng khô rang như ngói

Thương anh rồi em giận được bao lâu

Khi em hát câu gạo trắng nước trong

Bỗng nghẹn giọng lũ về đồng bạc trắng

Gió vẫn hú những trưa hè nóng bỏng

Thơ mát lành suối ngầm chảy thành sông

Cha mẹ lam làm tất tả quanh năm

Con cặm cụi từng đêm soi chữ nghĩa

Áo tơi mỏng cá gỗ dầm tương Nghệ

Chuyện bây giờ xen lẫn chuyện xa xăm

Xứ địa linh nhân kiệt tụ ngàn năm

Chuyện “biết rồi” chẳng ai than “khổ lắm”

Trong giấc mơ một đêm rằm xa thẳm

Phượng hoàng về đậu chật đất Hồng Lam.

THI PHONG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202208/hanh-huong-xu-nghe-3128478/