Hạnh phúc khi được 'canh giấc' cho các anh hùng, liệt sĩ

Làm quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ - công việc lặng thầm nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc đối với những người được nhận nhiệm vụ. Bởi ở đó có tất cả sự trân trọng, niềm tri ân với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gắn bó với công việc quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hơn 16 năm qua, mỗi ngày của ông Trương Quốc Tư là những công việc lặp đi lặp lại như: cắt tỉa cây cảnh, làm cỏ, thu gom rác để làm đẹp nghĩa trang... Thế nhưng, chỉ cần một ngày không đến nghĩa trang là ông thấy nhớ lắm!

Ông Trương Quốc Tư cho rằng, làm công việc quản trang tuy không quá nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự cần mẫn và phải có cái tâm

Ông Trương Quốc Tư cho rằng, làm công việc quản trang tuy không quá nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự cần mẫn và phải có cái tâm

Ngần ấy năm làm quản trang, ông Tư gần như thuộc lòng từng tên liệt sĩ, vị trí ngôi mộ và nhớ cả địa điểm trước khi được quy tập về nghĩa trang. Ông Tư cho biết: “Làm công việc quản trang tuy không quá nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự cần mẫn và phải có cái tâm”. Vì lẽ đó, dù ngày nắng chói chang hay đêm mưa lạnh lẽo, ông vẫn lặng thầm bên đồng chí, đồng đội - những người đã nằm xuống để đất nước được yên vui.

16 năm “canh giấc” cho các anh hùng liệt sĩ, điều ông Trương Quốc Tư trăn trở là có rất nhiều mộ phần của các đồng chí, đồng đội chưa biết tên, địa chỉ

Từng vào sinh ra tử khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả ở chiến trường nước bạn Campuchia, nên ông hiểu rất rõ những suy nghĩ, tâm tư và niềm mong mỏi của đồng chí, đồng đội, đó là hòa bình - độc lập - tự do. Ông luôn đau đáu trăn trở khi trên 4.500 mộ phần của liệt sĩ tại đây, chỉ có khoảng 1/3 đã có tên, tuổi, địa chỉ. “Mình may mắn được trở về, sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nên mình muốn làm gì đó để đồng chí, đồng đội yên nghỉ tại đây” - ông Trương Quốc Tư chia sẻ.

Các mộ phần anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước

Các mộ phần anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước

Gắn đời mình với nghiệp quản trang 16 năm nay, ông Tư luôn cảm thấy may mắn và tự hào được làm công việc mình đã chọn. Ông cho rằng, công việc bình thường nhưng đã cho ông những khoảng lặng bình yên. Và điều ông mong ước duy nhất cho bản thân mình là có sức khỏe để ngày ngày được làm công việc “canh giấc” cho các liệt sĩ, để thấy cuộc sống hòa bình thật ý nghĩa biết bao.

Lệ Quyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125523/hanh-phuc-khi-duoc-canh-giac-cho-cac-anh-hung-liet-si