Hành trình của những trái tim hướng về vùng thiên tai

Trong nỗi đau của cơn bão số 3 gây ra, muôn triệu trái tim đều hướng về đồng bào vùng bị ảnh hưởng, trong đó có Cao Bằng. Những hành động nhỏ, thiết thực đầy ý nghĩa gửi gắm sự sẻ chia, yêu thương tạo thành sức mạnh, nguồn lực tinh thần to lớn để đồng bào kiên cường, cùng nhau vượt qua nỗi đau tột cùng sau bão lũ. Cùng với đồng bào cả nước, đoàn từ thiện của anh Trần Thế Khương (Đạo diễn Khương Dừa), sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hoạt động ủng hộ, cứu trợ ý nghĩa, hướng về nhân dân Cao Bằng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 của đoàn từ thiện Trần Thế Khương (Đạo diễn Khương Dừa).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 của đoàn từ thiện Trần Thế Khương (Đạo diễn Khương Dừa).

Cả nước đều hướng về đồng bào tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3. Nhiều hoạt động nghệ thuật, giải trí gây quỹ để hỗ trợ người dân vùng bão lũ lần lượt được tổ chức trong những ngày qua. Với tinh thần sẻ chia không ngại khó, ngại khổ, đoàn từ thiện của Đạo diễn Khương Dừa đã lên đường trực tiếp đến Cao Bằng - nơi có người dân đang cần trợ giúp.

Đạo diễn Khương Dừa cho biết: Vào đêm 14/9/2024, nhóm của anh tổ chức chương trình tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn, vừa kỷ niệm giỗ tổ sân khấu vừa là dịp lấy doanh thu, với mục đích chia sẻ khó khăn với bà con phía Bắc ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Anh hy vọng thu được chừng 500 triệu đồng là thành công. Tuy nhiên số tiền vượt quá mức mong đợi.

Ngày 18/9, đoàn từ thiện của Đạo diễn Khương Dừa đã trao 1,5 tỷ đồng do các nghệ sĩ, nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh quyên góp cùng một số hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cần thiết cho nhân dân tỉnh Cao Bằng. Chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại của tỉnh, Đạo diễn Khương Dừa chia sẻ, sau khi nắm được thông tin về những thiệt hại mà bão số 3 gây ra cho Cao Bằng, ông đã kêu gọi các nghệ sĩ, nhà hảo tâm đóng góp và bố trí thời gian đến hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Chiếc xe chở đoàn từ thiện đã lăn bánh gần 2.000 km, trên những cung đường trải dài từ Nam ra Bắc mang theo những “trái tim hồng” đến từng địa phương để phối hợp hỗ trợ người dân, ưu tiên các hộ có nhà bị sập, hỏng hoàn toàn hoặc gia đình có thành viên thiệt mạng. Trong chuyến đi lần này, đoàn hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại Thành phố Cao Bằng 250 triệu đồng; huyện Bảo Lạc 858 triệu đồng; 15.660 tấm phi bro xi măng hỗ trợ cho bà con sửa chữa nhà, phục hồi sau bão trị giá 782 triệu đồng.

Đạo diễn Khương Dừa đến thăm, động viên và hỗ trợ cho gia đình em Nông Trung Hiếu (8 tuổi), trú tại xóm Phiên Mòn, xã Cô Ba (Bảo Lạc) mất cả bố và mẹ trong vụ tai nạn tại xã Ca Thành (Nguyên Bình).

Đạo diễn Khương Dừa đến thăm, động viên và hỗ trợ cho gia đình em Nông Trung Hiếu (8 tuổi), trú tại xóm Phiên Mòn, xã Cô Ba (Bảo Lạc) mất cả bố và mẹ trong vụ tai nạn tại xã Ca Thành (Nguyên Bình).

Tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, đoàn chứng kiến nhiều gia đình bị mất nhà cửa, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nỗi đau của những gia đình mất người thân nhưng vẫn phải oằn mình chống lũ. Thông qua chính quyền địa phương, đoàn đến thăm gia đình em Nông Trung Hiếu (8 tuổi), trú tại xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba (Bảo Lạc), cả bố và mẹ tử vong trong vụ tai nạn xe khách tại xã Ca Thành (Nguyên Bình). Bên trong căn nhà là chiếc bàn thờ lập vội, đốm lửa của những cây nhang cháy dở và làn khói mỏng lập lòe trước gió. Ánh mắt khắc khoải, tuyệt vọng của những người ở lại khiến người chứng kiến phải lảng tránh vì quá đau xót, tang thương.

Đặt chân lên mảnh đất vừa gánh chịu những mất mát không thể kể xiết bằng lời này, không khí tang thương vẫn còn bao trùm trong ngôi nhà của 2 em Mã Thị Xuân và Mã Thị Đào, ở xóm Nà Đuốn, xã Hồng Trị (Bảo Lạc). Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân, càng đau xót hơn khi mất đi cả bố lẫn mẹ trong cùng 1 chuyến xe định mệnh xảy ra tại xóm Khuổi Ngọa, Ca Thành (Nguyên Bình). Em Mã Thị Xuân đang học lớp 10 ở Thái Nguyên và Mã Thị Đào, học lớp 9 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hồng Trị, không còn biết trông cậy vào đâu, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Giờ đây cả nhà em chỉ còn bà nội đã già yếu và 2 chị em nương tựa nhau. Nhằm xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời éo le, đoàn từ thiện trao hỗ trợ cho gia đình em Hiếu, Xuân và Đào 120 triệu đồng/hộ, động viên các em kiên cường vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân tiếp nhận phi bro xi măng do đoàn từ thiện hỗ trợ sửa chữa nhà, phục hồi sau bão.

Người dân tiếp nhận phi bro xi măng do đoàn từ thiện hỗ trợ sửa chữa nhà, phục hồi sau bão.

Hành trình đến với đồng bào Cao Bằng của đoàn từ thiện đã tạm khép lại, Đạo diễn Khương Dừa cũng cho biết, sẽ tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp để hỗ trợ cho người dân Cao Bằng trong giai đoạn tiếp theo.

Sau cơn bão, Cao Bằng vẫn còn đó những vết thương khó lành. Hơn bao giờ hết, người dân cần sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần, để có thể vực dậy từ bao nỗi đau. Mưa lũ cũng sẽ qua, đau thương rồi cũng lắng xuống, sự tương trợ, đùm bọc của đồng bào cả nước làm sáng lên niềm tin vào tương lai cho người dân Cao Bằng khi cơn bão đi qua, để bắt đầu tái thiết cuộc sống. Sẽ còn vạn cánh tay đưa lên, triệu cánh tay hòa theo, góp sức cùng đồng bào Cao Bằng vượt qua đợt thiên tai thảm họa này.

M.A

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hanh-trinh-cua-nhung-trai-tim-huong-ve-vung-thien-tai-3172629.html