Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ sinh từng lọt Top 10 điểm THPTQG cao nhất tỉnh Nghệ An

Hoàng Thị Thanh Trúc (20 tuổi) đang là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Thanh Trúc cũng từng được vinh danh là một trong 10 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Nghệ An. Trải qua nhiều cú sốc lớn, nữ sinh đang có hành trình nỗ lực vô cùng ấn tượng.

Từ những năm tháng cấp 3, Thanh Trúc là một cô bé năng nổ, tự tin, thành tích học tập luôn thuộc đứng đầu của lớp. Cô bạn từng đạt được giải Nhì Học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử, là một trong 10 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2022. Ngoài ra, Trúc còn là Bí thư Đoàn, tích cực tham gia các hoạt động của ngoại khóa, từng đạt giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng do Trường tổ chức.

Thanh Trúc lọt top 10 thí sinh có điểm thi THPT cao nhất tỉnh Nghệ An.

Thanh Trúc lọt top 10 thí sinh có điểm thi THPT cao nhất tỉnh Nghệ An.

Kết thúc chặng đường THPT, Thanh Trúc lựa chọn Học viện Ngoại giao làm bến đỗ trong suốt 4 năm tiếp theo. Với thành tích đã đạt được, những tưởng cô tân sinh viên sẽ có tháng ngày như mơ ở giảng đường đại học, nhưng thực tế lại quá khó khăn.

Trúc nhớ lại: “Hai tháng đi học đầu tiên ở Ngoại giao khiến mình bị choáng váng. Môi trường ở đây thực sự rất năng động, các bạn xung quanh đều quá xuất sắc, áp lực đồng trang lứa khiến mình càng lúc càng thu mình lại, tự ti, rụt rè, lúc nào cũng chỉ một mình, không có khả năng kết bạn mới, không dám phát biểu ý kiến trong giờ học, thời điểm đó mình dường như không còn là mình nữa. Là một đứa từng đạt giải nhất lĩnh vực MC, nhưng lần đầu tiên thuyết trình ở đại học, mình đã run đến độ cầm mic không chắc, nói chưa hết câu đã thở dốc, liên tục dừng nghỉ để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Thanh Trúc của những năm cấp 3.

Thanh Trúc của những năm cấp 3.

Giữa lúc đang chơi vơi ở môi trường mới, một biến cố lớn ập đến với gia đình cô gái nhỏ, bố của Thanh Trúc đột ngột qua đời. Nữ sinh trải lòng: “Mình vẫn nhớ hôm đấy là vào thứ 6 ca 3, lớp Tiếng Trung, đang trong giờ học thì mình nhận được tin nhắn của anh trai: ‘học nhanh rồi về nhé, bố mất rồi’. Thực sự đó là cú sốc quá lớn đối với mình ở tuổi 18!”.

Trải qua biến cố, Thanh Trúc quyết tâm thay đổi. Nữ sinh chia sẻ: “Trong những ngày chịu tang bố, mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình quyết tâm phải thay đổi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em gái. Mình nhận ra rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng, và trong môi trường với nhiều con người xuất sắc kia, mình cần tìm cách để phát huy năng lực của mình, chứ không phải so sánh mình với người khác rồi mặc cảm, tự ti, tụt lại phía sau”.

Nữ sinh quyết tâm thay đổi, tìm lại sự tự tin ở bản thân.

Nữ sinh quyết tâm thay đổi, tìm lại sự tự tin ở bản thân.

Với quyết tâm đó, Thanh Trúc đã quay trở lại trường học tập với thái độ tích cực, năng nổ và sẵn sàng thể hiện màu sắc riêng của bản thân. Hành trình ấy bắt đầu từ việc mạnh dạn phát biểu trong giờ học, chủ động nhận phần việc mà mình có thế mạnh khi làm việc nhóm, trau dồi các kỹ năng mềm, tham gia câu lạc bộ, mở rộng mối quan hệ…

Thanh Trúc tâm sự: “Mình nhớ kỳ 2 năm nhất mình có học môn Đại cương Quan hệ Công chúng Quốc tế, lúc phân chia công việc để tổ chức họp báo kết thúc học phần thì mình thuộc nhóm tổ chức sự kiện, nhưng mình nhận thấy bản thân có thế mạnh ở mảng nội dung, nên mình đã chủ động xin phép giảng viên và nhóm trưởng được chuyển nhóm. Cuối cùng thì mình đã phát huy tốt năng lực, hoàn thành nhiệm vụ và càng củng cố được sự tự tin ở bản thân”.

Nữ sinh nỗ lực hơn trong từng môn học tại trường đại học sau biến cố lớn.

Nữ sinh nỗ lực hơn trong từng môn học tại trường đại học sau biến cố lớn.

Thanh Trúc cùng giảng viên và nhóm nội dung chụp hình sau buổi họp báo.

Thanh Trúc cùng giảng viên và nhóm nội dung chụp hình sau buổi họp báo.

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Trúc cho biết bản thân vẫn đang tiếp tục cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để ngày càng phát triển hơn nữa.

“Mình cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì dù đưa ra quyết định gì thì mình cũng nhận được rất nhiều sự động viên, ủng hộ từ phía gia đình, bạn bè, những người thân yêu. Mình có cơ hội để được học điều mình muốn, làm việc mình thích”, nữ sinh bộc bạch.

Được biết, hiện tại ngoài việc học tập ở trường, Thanh Trúc còn là thực tập sinh truyền thông, gia sư các môn cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, cộng tác viên viết báo và các công việc sáng tạo nội dung tự do khác.

Hoàng Thị Thanh Trúc - nữ sinh năm 3, Học viện Ngoại giao (ngoài cùng bên phải).

Hoàng Thị Thanh Trúc - nữ sinh năm 3, Học viện Ngoại giao (ngoài cùng bên phải).

Nữ sinh mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ đã và đang rơi vào hoàn cảnh giống như mình: “Áp lực đồng trang lứa là điều không thể tránh khỏi, vì ở đâu cũng sẽ có những người giỏi hơn mình, nhưng đừng vì áp lực đồng trang lứa mà đánh mất chính mình. Mỗi người đều có một cuộc đời và sứ mệnh riêng, không ai giống ai, nên hãy ngừng so sánh bản thân với người khác. Việc của chúng ta là biến điểm mạnh của bản thân thành điểm nổi bật; tích cực học tập, rèn giũa, phát huy nó dựa trên tinh thần cầu thị và ham học hỏi; trở thành hình mẫu mà bản thân yêu thích, tỏa sáng với cuộc đời của chính mình.”

(Ảnh: NVCC)

Phương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-no-luc-khong-ngung-nghi-cua-nu-sinh-tung-lot-top-10-diem-thptqg-cao-nhat-tinh-nghe-an-post1678663.tpo