Hành trình theo đuổi ngành Y của chàng trai Bình Thuận

Là cái tên được biết đến sau chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, Trần Nguyễn Nhất Tín hiện đang là sinh viên năm ba khoa Y, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, nam sinh không chỉ gặt hái được những thành tích nổi bật mà còn có những góc nhìn, định hướng riêng về ngành cũng như những phương pháp học tập phù hợp để tiếp tục theo đuổi con đường đầy gian nan này.

Trần Nguyễn Nhất Tín được biết đến sau chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Trần Nguyễn Nhất Tín được biết đến sau chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Ngay từ những năm tháng THPT, Nhất Tín đã được đánh giá là một học sinh toàn diện và năng nổ trong các phong trào, hoạt động với những thành tích tiêu biểu như: giải Nhì tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, giải Ba quốc gia cuộc thi Tự hào Việt Nam, tham gia vòng quốc gia cuộc thi Giao thông học đường, giải Ba HSG Hóa cấp tỉnh, các giải cuộc thi Toán qua mạng hay Casio,...; danh hiệu “Thanh niên ưu tú làm theo lời Bác tỉnh Bình Thuận năm 2018”, “Học sinh xuất sắc trong hoạt động Thanh niên trường học năm 2017 - 2018”...

Nhất Tín đã được đánh giá là một học sinh toàn diện và năng nổ trong các phong trào, hoạt động với những thành tích tiêu biểu.

Nhất Tín đã được đánh giá là một học sinh toàn diện và năng nổ trong các phong trào, hoạt động với những thành tích tiêu biểu.

Nam sinh có niềm yêu thích với việc học tập suốt đời.

Nam sinh có niềm yêu thích với việc học tập suốt đời.

Nói về lý do chọn ngành, chọn trường, Nhất Tín tâm sự: “Mình đã có niềm yêu thích với ngành Y từ rất lâu, bắt đầu từ những ấn tượng của mình đối với các bác sĩ đã chữa trị bệnh cho mình hồi còn nhỏ. Hồi đó mình bệnh khá nhiều nhưng chính nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ lúc bấy giờ đã giúp mình có sức khỏe tốt sau này. Thêm nữa là mình khá yêu thích các môn khoa học tự nhiên và cũng thích thú tìm hiểu các môn như Sử, Địa. Nhờ vậy mà mình yêu thích việc học tập suốt đời, nên mình nghĩ ngành Y là ngành phù hợp với sở thích học tập của mình.”

Nhất Tín nhận giấy khen Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Nhất Tín nhận giấy khen Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Ban đầu, nguyện vọng 1 của Nhất Tín ở kỳ thi THPT là trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng điểm của nam sinh lúc đó lại chỉ đủ vào lựa chọn thứ hai là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Khi biết kết quả, Nhất Tín không tránh khỏi hụt hẫng và từng cảm thấy lạc lõng ở ngôi trường hiện tại. Tuy vậy, Nhất Tín vẫn nhanh chóng thích nghi môi trường học tập mới và bước đầu đạt được những kết quả ấn tượng như GPA kỳ gần nhất là 8.69, được tuyên dương “Thành tích rèn luyện xuất sắc”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong hai năm học đầu tiên, danh hiệu “Đoàn viên ưu tú”, giải Khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi Tự hào Sử Việt do Thành đoàn tổ chức, giải Nhất cấp Thành phố cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ - Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, giải Nhì cuộc thi Bản lĩnh YDS+ mùa 7.

 Nhất Tín đạt giải Nhất cấp Thành phố cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ - Olympic các môn khoa học Mác-Lênin...

Nhất Tín đạt giải Nhất cấp Thành phố cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ - Olympic các môn khoa học Mác-Lênin...

 Giải Ba quốc gia cuộc thi Tự hào Việt Nam

Giải Ba quốc gia cuộc thi Tự hào Việt Nam

Giải Nhì cuộc thi Bản lĩnh YDS+ mùa 7.

Giải Nhì cuộc thi Bản lĩnh YDS+ mùa 7.

Nam sinh chia sẻ: “Mình không phải là người quá thông minh. Trong học tập mình không phải người nhanh nhạy nhưng cái quý giá nhất mình nghĩ mình đang sở hữu là cách đặt kế hoạch và chiến lược học tập cho tốt cũng như là sự chăm chỉ. Bởi vì không quá nhanh nhạy nên mình thường hay bị sốc khi tiếp nhận một kiến thức mới mà trước đó chưa có một mối liên hệ nào. Thành ra phải bắt đầu từ đầu rất vất vả. Nhưng mình đánh giá cao sự chăm chỉ, mình cứ chăm và mọi thứ khiến mình bắt nhịp trở lại. Nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, mình đã mở lòng hơn và thích thú với môi trường này. Và hiện tại thì mình hạnh phúc khi được học tập tại đây. Mọi thứ rất vừa vặn để mình có thể phát triển, trau dồi kỹ năng.”

Thời điểm dịch bệnh cũng là lúc khiến chàng trai trẻ học được thêm nhiều điều và có được những góc nhìn mới sâu sắc hơn từ những bài học thực tế. Nhất Tín bày tỏ: “Trong đợt dịch bệnh qua, xã hội đã có cách nhìn thông cảm hơn với ngành Y nói chung và nghiệp Bác sĩ nói riêng. Thế nhưng, trên báo đài có vẻ là bề nổi của tảng băng rất lớn. Đằng sau nó là những sự vất vả mà chỉ có bản thân mới biết được như thế nào. Tuy nhiên, những điều này luôn được giấu kín. Trước mặt bệnh nhân, mình không được phép yếu đuối, mình phải truyền cho họ động lực sống, vì họ cũng chính là động lực của mình. Đợt dịch vừa rồi mình ở quê, mình cũng tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine và lấy mẫu, truy vết F0. Nhờ vậy mà có một chút ít kinh nghiệm với việc tiếp xúc cộng đồng, đó là điều quý giá, không nằm ở trên sách vở.”

Nhất Tín hiểu rằng ngành Y thực sự con đường gian nan và vất vả, đòi hỏi bản thân cần phải có niềm tin và sự cố gắng, lòng kiên nhẫn để đi trên hành trình này. Việc học tập một cách liên tục là đặc thù của ngành Y, và nó cũng là tiêu chuẩn của đạo đức ngành nghề. Với những suy nghĩ đó, chàng trai dự định sẽ cố gắng gặt hái thêm thật nhiều thành tích để sống cho xứng đáng với những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết này. Một trong những định hướng của Nhất Tín và cũng là tâm huyết của chàng sinh viên năm ba cùng các anh chị khóa trên là phát triển Câu lạc bộ học thuật Thần đèn Y khoa nhằm xây dựng môi trường học tập y khoa có tính cập nhật, cùng nhau phát triển. Việc học tập tốt và hoàn thiện bản thân với các kỹ năng xã hội cũng là điều quan trọng mà chàng trai hướng đến để đạt được ước mơ trở thành một bác sĩ tốt và giàu lòng nhân ái.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-theo-duoi-nganh-y-cua-chang-trai-binh-thuan-post1417639.tpo