Hành trình trở thành nhà vô địch của kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo

Giành 69 huy chương vàng (HCV), 61 huy chương bạc (HCB), 39 huy chương đồng (HCĐ) và 18 kiện tướng tại các giải bơi chuyên nghiệp trong nước và các nước khu vực Đông Nam Á, kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo, đội tuyển bơi của tỉnh Bình Phước cũng đã phá kỷ lục quốc gia, phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m và 200m bơi bướm nữ, mang vinh quang về cho Việt Nam, làm rạng danh quê hương Bình Phước.

Bơi để thoát nghèo

Nói về cơ duyên đến với môn bơi lội, kình ngư sinh năm 1996 Lê Thị Mỹ Thảo ở phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài chia sẻ: “Em sinh ra trong gia đình nghèo. Ngay từ bé, bố mẹ ly dị nên em và em trai sống với mẹ trong hoàn cảnh thiếu thốn. Ngày đó, em gầy gò, ai cũng gọi là bé ròm. Dẫu vậy, em có đam mê bơi lội từ nhỏ, hễ thấy các bạn trong xóm đi bơi là lẽo đẽo đi theo học lỏm rồi biết bơi. Hồi đó, nơi thích hợp để em tập bơi là các con sông, suối, ao, hồ gần nhà. Lên 8 tuổi em đã bơi thuần thục. Có năng khiếu nên em được chọn đi tham gia các giải bơi cấp huyện, tỉnh dành cho thiếu nhi và liên tục đoạt giải cao”.

Mỹ Thảo khởi động trước buổi tập

Mỹ Thảo khởi động trước buổi tập

Năm 2009 được xem là bước ngoặt đối với cuộc đời của Mỹ Thảo. Trong một dịp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước tuyển chọn vận động viên (VĐV) trẻ cho đội tuyển bơi lội của tỉnh, Mỹ Thảo khi ấy 13 tuổi, đã lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên (HLV) bơi lội Nguyễn Thị Cẩm. “Lúc đó, em mừng lắm, mừng muốn khóc. Em nghĩ đây là con đường duy nhất để thoát nghèo” - Mỹ Thảo nhớ lại.

Vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo trong một buổi tập

Vận động viên Lê Thị Mỹ Thảo trong một buổi tập

Vào đội tuyển tỉnh chưa đầy 1 năm, tháng 3-2010, Mỹ Thảo được cử tham gia Giải vô địch bơi bể 25m tại TP. Huế và đoạt 1 HCĐ. Từ tấm huy chương được cho là “bàn đạp” này, cùng năm, Thảo được vào đội tuyển bơi Việt Nam theo Chương trình mục tiêu dành cho các VĐV nhóm tuổi nhỏ. Lên tuyển, “con đường màu xanh” đã mở ra với em. Mỹ Thảo được đầu tư đúng mức theo tiêu chuẩn hàng đầu của một VĐV bơi chuyên nghiệp. Từ đây, em đã liên tục chinh phục ước mơ của mình bằng các giải trong nước và quốc tế.

“Suốt những năm qua, em chỉ biết tập và bơi. Dù thời tiết có thế nào em cũng có thể “quần thảo” mình nhiều giờ trong nước. Có những năm em không biết tết là gì vì phải tập chuẩn bị cho các giải đấu. Có những món ăn, thức uống mặc dù ngán nhưng em vẫn phải ăn để đảm bảo dinh dưỡng, phục vụ cho tập luyện, thi đấu”.

Kình ngư LÊ THỊ MỸ THẢO

Mang vinh quang về quê hương

Bằng năng khiếu trời phú cộng với sự đầu tư bài bản, khoa học cả về thể chất lẫn tinh thần, Mỹ Thảo không ngừng phát triển, vươn cao và gặt hái nhiều thành công trên “đường đua xanh”. Chính Mỹ Thảo đã mang vinh quang về cho Việt Nam, tô điểm “bản đồ” thành tích bơi lội Việt Nam, đặc biệt làm rạng danh quê hương Bình Phước. Nhìn vào bảng thành tích của Mỹ Thảo từ năm 2010 đến nay, ai cũng kinh ngạc. Em đã giành 69 HCV, 61 HCB, 39 HCĐ, 18 kiện tướng tại đấu trường SEA Games và các giải: Vô địch bơi Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam và các nước trong khu vực, vô địch bơi quốc gia, vô địch bơi bể 25m, Đại hội Thể thao toàn quốc… Đáng chú ý, Mỹ Thảo đã giành 2 HCB ở các kỳ SEA Games 29 tại Malaysia (năm 2017), SEA Games 31 tại Việt Nam (năm 2022) và 1 HCĐ ở SEA Games 30 tại Philippines (năm 2019).

Mỹ Thảo (bên trái) trong một lần nhận huy chương

Mỹ Thảo (bên trái) trong một lần nhận huy chương

Tháng 12-2018, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, kình ngư Mỹ Thảo đã xuất sắc vượt qua kình ngư danh tiếng Ánh Viên khi liên tiếp phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m và 200m bơi bướm nữ. Qua đó mang về cho Bình Phước 2 tấm HCV danh giá. Tháng 9-2019, Mỹ Thảo đoạt 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, 8 kiện tướng tại Giải bơi vô địch quốc gia. Tháng 4-2019, Mỹ Thảo xuất sắc đoạt 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, phá kỷ lục quốc gia nội dung 200m bơi bướm Giải bơi vô địch bơi bể 25m…

Với thành tích đạt được, đến nay Mỹ Thảo là VĐV thể thao gặt hái nhiều thành công nhất cho quê hương Bình Phước sau 26 năm tái lập tỉnh. Mỹ Thảo cũng là nhân tố chính, đạt thành tích nhiều nhất, cao nhất cho đội tuyển bơi lội của tỉnh. Để có được thành tích hiếm có nêu trên, Mỹ Thảo cho biết: Đó là nhờ sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của thầy cô, ban lãnh đạo trung tâm. Mọi người luôn dõi theo từng bước đi của em trên hành trình “bơi tìm vinh quang”. Em được tiếp cận và làm việc với nhiều chuyên gia hàng đầu về thể thao trong và ngoài nước như: Úc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hungary. Được các HLV kỳ cựu, giàu chuyên môn trong nước đào tạo; được thường xuyên đi tập huấn ở nước ngoài như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hungary. Em luôn siêng năng, nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và mọi người.

HLV Nguyễn Thị Cẩm cho biết: Mỹ Thảo có năng khiếu, tố chất thiên bẩm của một VĐV bơi lội. Đặc biệt em có ý chí, nghị lực phi thường, kiên trì khổ luyện, tính tự giác, kỷ luật cao trong tập luyện, thi đấu.

Mỹ Thảo là VĐV tuyệt vời. Luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của trung tâm, tự giác tập luyện và thực hiện đầy đủ giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Mỹ Thảo luôn ý thức phải nỗ lực hết mình, tập trung tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện để đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Việt Nam cũng như tỉnh Bình Phước.

Ông NGUYỄN TRUNG THÀNH
Trưởng phòng Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước

Mong ước có hồ bơi riêng

Kết thúc SEA Games 31 vừa qua, Mỹ Thảo quyết định chia tay đội tuyển bơi Việt Nam để toàn tâm toàn ý cho đội tuyển bơi tỉnh Bình Phước. Theo HLV Nguyễn Thị Cẩm, thông thường ở tuổi 27 là lúc các tay bơi bắt đầu chững lại, nhưng với năng khiếu rất tốt, Mỹ Thảo còn có thể đột phá. Hiện thành tích của em vẫn chưa dừng lại.

Mỹ Thảo tập thể lực

Mỹ Thảo tập thể lực

Để có thể lực tốt, Mỹ Thảo phải tuân thủ giờ giấc khoa học. Mỹ Thảo cho biết: Hiện em vẫn ra sức tập luyện để chuẩn bị các giải đấu phía trước, nhất là giải vô địch quốc gia vào tháng 10 năm nay. Em và các VĐV trong đội tuyển bơi lội của tỉnh chưa có hồ bơi riêng mà phải di chuyển bằng xe gắn máy, xe đạp đến tập ở một hồ bơi được thuê không đạt tiêu chuẩn, kích cỡ và cách khá xa nơi ăn nghỉ. Em mong muốn tỉnh sớm đầu tư xây dựng hồ bơi riêng, đạt chuẩn để VĐV có nơi tập luyện, thi đấu, đạt thành tích cao tại các cuộc tranh tài.

Ngoài thời gian tập luyện, thi đấu và đạt nhiều thành tích nổi bật, Thảo còn dành thời gian buổi tối để học thêm văn hóa. Đến nay, em đã hoàn tất chương trình sau 4 năm học tại Trường đại học Thể dục thể thao TP. Đà Nẵng và vào tháng 7 năm nay sẽ nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành HLV thể thao.

Bùi Liêm - Như Nam

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/142535/hanh-trinh-tro-thanh-nha-vo-dich-cua-kinh-ngu-le-thi-my-thao