Hào hứng họp phụ huynh

Với sự sáng tạo, tâm huyết của giáo viên chủ nhiệm, học sinh, nhiều buổi họp phụ huynh không còn đơn điệu, nhàm chán nữa, phụ huynh cũng hào hứng hơn.

Tại cuộc họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm chia sẻ, lưu ý phụ huynh về những yếu tố tâm lý của học sinh

Tại cuộc họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm chia sẻ, lưu ý phụ huynh về những yếu tố tâm lý của học sinh

Sau bữa ăn tối, Ngọc đưa cho mẹ tờ giấy mời họp phụ huynh:

- Thứ bảy tuần này trường con họp phụ huynh, mẹ đi chứ ạ?

Chị Hoài chưa kịp nói gì thì con gái năn nỉ:

- Lần này mẹ nhớ đi được không ạ? Cả năm học lớp 7 mẹ không đi họp buổi nào, lớp 6 thì họp mỗi buổi đầu năm học.

Chị Hoài thủng thẳng trả lời:

- Thôi, mẹ không đi đâu, mất thời gian, họp chỉ toàn bàn chuyện thu tiền. Có cô Trang, mẹ bạn Bảo đi họp là được rồi. Cô ấy sẽ đóng tiền cho con, lúc nào mẹ gửi trả cô ấy sau.

Nghe vợ nói thế, anh Thắng cũng gật gù:

- Mẹ con nói đúng đấy, đi họp mất thời gian. Trong cuộc họp chỉ nói qua loa về thành tích của nhà trường năm học vừa qua, nhiệm vụ và giải pháp năm học mới, bầu Ban Đại diện cha mẹ học sinh, rồi quay ra nội dung chính là đóng các loại tiền học. Kết thúc buổi họp hơn 1 tiếng, nhiều phụ huynh phải hỏi nhau các khoản phải đóng là bao nhiêu tiền, ai thu.

Vừa nói, anh Thắng vừa chép miệng:

- Như thế thì đi họp làm gì?

Ngọc xua tay:

- Lớp con không họp thế đâu ạ. Năm nay thầy giao cho mỗi tổ làm một video, các bạn giới thiệu về bản thân, sở thích, ước mơ, môn học yêu thích, môn học dở, giải pháp nâng cao chất lượng học tập, ý thức rèn luyện, đồng thời cam kết, hứa cùng nhau tiến bộ, đạt nhiều thành tích trong năm học mới ạ.

- Ô thế “diễn đàn” là của các con à? - anh Thắng tươi cười hỏi.

- Vâng. Mấy hôm nay con và các bạn rất hào hứng làm video ạ.

Dừng một lát, Ngọc lại khoe:

- À, con thấy lớp bên cạnh còn có cách làm hay hơn nữa cơ ạ. Cô giáo chủ nhiệm sẽ mời phụ huynh làm hai bài "kiểm tra" do cô giáo chuẩn bị, để thử đánh giá mức độ nắm sát tình hình học tập cũng như "lắng nghe" những tâm sự thầm kín của các bạn ạ.

- Là như thế nào? - chị Hoài tò mò hỏi.

Ngọc nhẹ nhàng kể:

- Bài kiểm tra thứ nhất là 10 câu hỏi xoay quanh các môn học ở trường, các môn chúng con vừa làm bài kiểm tra thường xuyên, giờ giấc đến lớp... Bài thứ hai là 15 câu hỏi ngắn về tâm tư tình cảm, sở thích học tập, giải trí, mối quan hệ bạn bè, ước mơ của con trong tương lai… Mỗi phần thực hiện xong, phụ huynh sẽ dò đáp án với chính bảng trả lời mà con mình đã thực hiện trước đó.

- Ồ hay đấy - ông nội Ngọc từ trên tầng 2 đi xuống - Tuần trước ông Tuấn hàng xóm kể ông ấy đi họp phụ huynh cho cháu nội năm nay cũng học lớp 8. Trong cuộc họp, cô giáo chủ nhiệm không nói về các khoản đóng góp nữa vì đã có ứng dụng thu tiền trên điện thoại, nhà trường sẽ thông báo chi tiết. Thay vào đó là những chia sẻ, lưu ý phụ huynh về những yếu tố tâm lý của học sinh lớp 8, lớp 9, những việc cần làm và phối hợp với cô giáo để các con học tập, tiếp thu kiến thức một cách thoải mái, hiệu quả nhất, đồng thời khích lệ, khơi gợi cho trẻ về sự sẻ chia, đồng cảm, tinh thần tương thân tương ái, sự tử tế…

- Tốt quá. Bố xung phong đi họp phụ huynh cho con. Hào hứng rồi đây - anh Thắng cười nói.

NGUYỄN VĂN CÁT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hao-hung-hop-phu-huynh-394692.html