Hậu COVID-19: Phim Việt có chiếm thị trường?

Đại dịch Covid-19 gây thảm họa không chỉ với sinh mạng con người khắp toàn cầu, mà riêng với ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đã làm lao đao gần như tuột đáy doanh thu của rất nhiều nhà sản xuất danh tiếng.

Riêng với điện ảnh Việt Nam, tính từ tháng 1 - 8/2020 chỉ có 14 phim Việt ra rạp, trong khi năm 2019 có 41 phim ra rạp, với tổng doanh thu 1.253 tỷ đồng (theo CJ CGV Việt Nam).

Năm 2020, ngay sau một mùa phim Tết khá ảm đạm bởi bóng ma dịch bệnh COVID-19, hàng loạt phim điện ảnh Việt đã sản xuất đang trong giai đoạn hậu kỳ hoặc đã hoàn thành đều dè dặt việc ra rạp. Qua “hậu COVID-19” lần thứ nhất, vài phim “liều” ra rạp, dù khán giả rất nhiệt tình ủng hộ phim Việt, nhưng vẫn khá “lạnh” và “trống” vé các phòng chiếu. Nhiều phim có kế hoạch phát hành cuối năm 2020 đã tạm rút khỏi hệ thống phát hành để chuyển sang năm 2021.

Phim Tiệc trăng máu được khởi chiếu ngày 23/10.

Phim Tiệc trăng máu được khởi chiếu ngày 23/10.

Nhưng như một tia nắng ấm, phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy đã không thể đợi thêm sau nhiều lần trì hoãn, quyết định ra rạp vào tháng 9/2020 ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 đợt 2 ở Việt Nam tạm lắng. Những thành tích của Ròm như “Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất” - Best First Feature, tại LHP Fantasia-2020 ở Montreal, Canada, hay trước đó “Phim hay nhất” - New Current tại LHP Busan, Hàn Quốc năm 2019, và nhiều “cú sốc” khác của phim đã làm nên “chiến thắng” doanh thu tại các phòng vé.

Tiệc trăng máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện quyết định công bố thời gian khởi chiếu mới vào ngày 23/10. Trailer mới nhất của phim mở đầu bằng cảnh chủ nhà chào đón những vị khách vào nhà ăn tiệc tân gia mang một không khí vui vẻ và ấm cúng, nhưng sau khi chủ nhà đề xuất chơi trò “công khai bí mật” cũng là lúc hàng tấn bi hài kịch bắt đầu ập đến.

Phim kinh dị Thang máy của đạo diễn kiêm biên kịch Peter Mourougaya mang dòng máu Việt, được dán nhãn NC18 và chính thức ra rạp trên toàn quốc vào ngày 30/10/2020 ngay dịp Halloween. Phim lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đương đại của Hàn Quốc với cái tên The elevator game, kết hợp với những sự kiện có thật, đầy bí ẩn xảy ra trong thang máy trên khắp thế giới, thêm các yếu tố của văn hóa Việt Nam, khiến nó trở thành một sự pha trộn độc đáo chưa từng thấy trước đây, tạo nên sự khác biệt so với các bộ phim nước ngoài. Đặc biệt kỹ thuật quay tiếp cận ánh sáng và chọn góc máy hoàn toàn mới giúp bộ phim lột tả nỗi sợ hãi, ám ảnh của các nhân vật một cách tinh tế nhất, chú trọng gam màu đỏ đậm, xanh lam và xanh lục để chạm tới tột cùng cảm giác rùng rợn, sợ hãi.

Phim Sài Gòn trong cơn mưa cũng chính thức chọn ngày ra rạp vào 6/11. Một phim tình cảm lãng mạn hiếm hoi về những cơn mưa Sài Gòn của điện ảnh Việt, những cơn mưa không còn tồn tại, thay vào đó là không gian, thời gian sáng bừng hạnh phúc, của những ánh nhìn, những nụ cười, hai con người xa lạ đã gặp nhau, bước vào đời nhau, Sài Gòn vô tình trở thành thế giới riêng của họ.

Cũng cân nhắc sau nhiều do dự, nhà sản xuất Tien Production đã quyết định đưa phim đề tài “tiểu tam” - Chồng người ta trở lại rạp vào ngày 4/12/2020. Phim thuộc thể loại tình cảm tâm lý gia đình có yếu tố LGBT, nhưng không dùng yếu tố này để câu khách.

Trái tim quái vật của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp và Wepro Entertainment cũng dự định ra rạp đầu tháng 12. Một phim đậm chất thriller - ly kỳ, kinh dị bí ẩn, hình sự tội phạm và cả tâm lý gia đình, kể về một vụ án mạng trong một khu chung cư cũ chờ giải tỏa. Một người mẹ đơn thân với khao khát được sống và làm ăn lương thiện nhưng không may vướng vào vòng xoáy tội ác. Bị tình nghi là kẻ giết người tại khu chung cư của mình, bị dồn đến bước đường cùng và phải ôm con trai bỏ trốn. Câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi phát hiện hàng loạt vụ án mạng khác cùng sự xuất hiện nhiều nhân vật bí ẩn khác. Điều gì đang ẩn giấu đằng sau và ai mới là người mang “Trái tim quái vật”?

Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử, lỡ hẹn từ đợt 1 COVID-19, nhưng theo như chia sẻ trên fanpage, phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 18/12/2020, nhập đường đua phim cuối năm thay vì định công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán. Vẫn khai thác đề tài giang hồ chứa đựng nội dung “gai góc” hơn cả phần 1 với những pha rượt đuổi, đánh đấm chân thật, “Chị Mười Ba” phải trải qua hành trình khó khăn và thử thách vượt qua “3 ngày sinh tử” để bảo vệ những người anh em vào sống ra chết với mình.

Và một dự án phim vừa công bố chiếu dịp Giáng sinh 2020, phim Người cần quên phải nhớ của nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Đức Thịnh. Một phim tình cảm hài, hành động đánh dấu lần đầu tiên sự hợp tác hai “nhà làm phim trăm tỉ”. Phim dự kiến ra rạp ngày 25/12, là phim Việt hiếm hoi trong dịp Giáng sinh.

Còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2020, chưa biết còn dự án phim nào được nhà sản xuất quyết định ra rạp vào dịp này. Nhưng rất hy vọng các phim khi ra rạp được sự đón nhận của khán giả, như một sự khích lệ và động viên cũng như tạo nguồn cảm hứng cho điện ảnh Việt sau những u ám mùa COVID-19.

Hoài Hương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hau-covid-19-phim-viet-co-chiem-thi-truong-n181951.html