Hậu quả nặng nề từ bạo hành gia đình

Chỉ vì thấy vợ cũ thường xuyên đăng hình lên facebook mà không lo cho con nên người chồng cũ đã ra tay sát hại vợ mình. Trường hợp khác, nghi ngờ và ghen tuông mù quáng nên người chồng đã nhẫn tâm tẩm xăng đốt vợ mình… Qua hai vụ việc này cho thấy nạn bạo hành gia đình để lại những hậu quả vô cùng nặng nề.

Bị can Phạm Lê Đức Duy (trái) và bị can Trần Thuận Thuyên (phải)

Bị can Phạm Lê Đức Duy (trái) và bị can Trần Thuận Thuyên (phải)

Mâu thuẫn từ việc đăng hình lên facebook

Viện KSND tỉnh vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Phạm Lê Đức Duy (SN 1990, trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Lê Đức Duy về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Duy kết hôn với chị P.T.T.N và chung sống hòa thuận, sinh được hai con, một trai, một gái. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 4/2019, họ tiến hành ly hôn.

Sau khi ly hôn, Duy thấy chị N thường đăng hình ảnh trên facebook nên cho rằng chị N chỉ lo làm đẹp không lo chăm con. Do đó, Duy nhiều lần dùng hung khí đe dọa và đánh chị N nên chị đã làm đơn báo cáo sự việc bị Duy đánh đến Công an thị trấn Chí Thạnh.

Sáng 4/7/2019, Công an thị trấn Chí Thạnh và Hội Phụ nữ thị trấn đã mời chị N và Duy đến hòa giải. Tại buổi hòa giải, Duy yêu cầu N không đăng hình lên facebook nữa thì sẽ để cho N yên rồi bỏ về. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Duy điều khiển mô tô đến tiệm spa của chị N (khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh), khi đi Duy cầm theo một cây gậy ba khúc và 4 con dao Thái Lan. Đến nơi, Duy giật bung chốt cửa tiệm xông vào thì bị chị Phan Thị Thu Hiền (em ruột chị N) can ngăn. Duy xô ngã chị Hiền rồi dùng gậy đánh liên tiếp nhiều cái trúng vào vai, tay và lưng của chị N. Bị đánh, N bỏ chạy, Duy rút dao để đâm N thì chị Hiền nắm áo Duy kéo lại nên Duy dùng dao đâm chị Hiền trúng vào cằm và tay rồi đuổi theo chị N.

Chị N chạy vào phòng tập gym gần đó để kêu cứu thì bị Duy dùng gậy ba khúc đánh nhiều cái, sau đó dùng dao đâm chị nhiều nhát làm chị tử vong tại chỗ. Gây án xong, Duy đến Công an thị trấn Chí Thạnh đầu thú.

Ngày 5/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Lê Đức Duy về tội giết người. Đến ngày 18/7/2019, chị Hiền có đơn yêu cầu giám định và khởi tố vụ án hình sự. Ngày 5/8/2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên có bản kết luận, xác định Phan Thị Thu Hiền bị thương tích 10%.

Nhận thấy hành vi của Phạm Lê Đức Duy dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm chị Hiền gây thương tích 10% đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Lê Đức Duy về tội cố ý gây thương tích.

Nghi không chung thủy, dùng xăng đốt vợ

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thuận Thuyên (SN 1984, trú huyện Phú Hòa) từng kết hôn nhưng sau đó vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến phải ra tòa ly hôn. Đầu năm 2018, Thuyên kết hôn với chị L.T.K.N (cũng đã ly hôn) rồi chuyển về chung sống tại nhà chị N (ở buôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa).

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 28/3/2019, Thuyên điều khiển mô tô đi từ Công ty Bích Hợp (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) về nhà. Trên đường về, Thuyên mua 10.000 đồng xăng đựng trong chai nước suối đem về để ở chân cầu thang trước cửa phòng ngủ của vợ chồng. Do mâu thuẫn từ trước nên khi Thuyên về nhà, chị N không nấu cơm cho Thuyên ăn, cũng không nói chuyện với Thuyên mà ngồi thêu tranh. Nghĩ đến việc nhiều ngày trước đó N đã không nấu cơm cho ăn và nói sẽ bỏ Thuyên để quay lại với chồng cũ nên đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thuyên nảy sinh ý định giết N.

Thuyên đem chai xăng vào để ở bàn trang điểm trong phòng ngủ của vợ chồng rồi đến chỗ N giật lấy chỉ thêu cất để N không thêu nữa. Sau đó, Thuyên đứng trước cửa phòng ngủ chờ khi N đi qua thì ôm và kéo N vào giường ngủ, đè xuống nói “Giờ vợ chồng chết chung” rồi đổ xăng lên người N, dùng bật lửa đốt. Hậu quả, cả N và Thuyên bị bỏng được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu rồi chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Riêng ngôi nhà của N và một số tài sản trong nhà bị hư hỏng.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y, N bị thương tích 88%, Thuyên 28%. Ngày 27/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thuận Thuyên về tội giết người. Đồng thời trên cơ sở kết luận định giá nhà và tài sản xác định bị thiệt hại trên 100 triệu đồng nên mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung thêm đối với Thuyên về tội hủy hoại tài sản.

Sắp tới đây, chắc chắn Duy và Thuyên sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Hương Quê (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên), để hạn chế những trường hợp đáng tiếc xảy ra như hai vụ án trên, biện pháp tốt nhất là tăng cường tuyên truyền giáo dục để người phụ nữ hiểu được thế nào là bạo lực gia đình và biết cách ứng phó với nó. Bởi với bất cứ lý do gì, việc sử dụng bạo lực đối với người khác là không được phép. Bên cạnh đó, để ngăn ngừa bạo lực gia đình cần thay đổi nhận thức của nạn nhân. Nhất là họ cần nhanh chóng lên tiếng và nhờ sự giúp đỡ của người thân, gia đình và xã hội.

Điều đáng nói là khi phụ nữ bị bạo hành, đánh đập, các cơ quan chức năng luôn cố gắng để hòa giải hai bên. Điều này càng khiến người đàn ông coi thường pháp luật, thách thức những người xung quanh bằng cách gia tăng hành vi bạo lực. Trong khi đó, không ít nạn nhân cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác, thậm chí khi người chồng của họ bị cơ quan chức năng triệu tập, họ còn viết đơn xin tha cho chồng về, khiến đối tượng thực hiện hành vi bạo lực sẽ ngày càng ngông nghênh. Do vậy, hãy phản kháng và đừng để đối phương thiếu kiểm soát làm hại bản thân mình dù đó chỉ là cơ hội nhỏ nhất.

Luật sư Nguyễn Hương Quê

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/228178/hau-qua-nang-ne-tu-bao-hanh-gia-dinh.html