Hé lộ nghi phạm và động cơ vụ ám sát Bộ trưởng Môi trường Dominica

Hôm 6-6, ông Orlando Jorge Mera - Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Dominica đã bị sát hại sau khi một tay súng xông vào văn phòng của ông ở Thủ đô Santo Domingo. Theo các quan chức nước này, nghi phạm xả súng là bạn thân của chính Bộ trưởng.

Các nhân viên của Bộ Môi trường nói với các nhà báo rằng, họ nghe thấy ít nhất 7 phát súng từ bên trong tòa nhà. Cùng ngày, Người phát ngôn của Tổng thống Luis Abinader xác nhận, nghi phạm xả súng là bạn thân của cố Bộ trưởng và đã bị cảnh sát tạm giữ. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông Jorge Mera” - người phát ngôn nói.

 Văn phòng của Bộ Tài nguyên và Môi trường Dominica ở Thủ đô Santo Domingo chật kín cảnh sát và các quan chức khẩn cấp sau vụ nổ súng Bộ trưởng Orlando Jorge Mera (ảnh nhỏ)

Văn phòng của Bộ Tài nguyên và Môi trường Dominica ở Thủ đô Santo Domingo chật kín cảnh sát và các quan chức khẩn cấp sau vụ nổ súng Bộ trưởng Orlando Jorge Mera (ảnh nhỏ)

Tay súng xưng tội sau khi gây án

Nghi phạm được xác định là Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, một người bạn thời thơ ấu của ông Jorge Mera. Đông cơ vụ việc được cho là do Cruz de la Mota bị từ chối giấy phép môi trường mà hắn ta đứng ra xin cấp thay mặt cho các doanh nghiệp. Hãng tin AP ngày 8-6 trích dẫn nguồn các tài liệu của Cơ quan Tư pháp Dominica cho biết, Cruz de la Mota vốn là trung gian giữa các công ty và Bộ Môi trường. Giấy phép đó liên quan đến đề nghị xuất khẩu 5.000 tấn pin đã qua sử dụng. Tài liệu này cùng các giấy phép khác được tìm thấy bên trong chiếc cặp mà nghi phạm mang theo khi vị Bộ trưởng bị trúng 6 phát đạn tại văn phòng của ông. Nhà chức trách cho hay, nghi phạm đã quấy rầy Bộ trưởng bằng giấy phép đó: “Nó từng bị từ chối, nhưng họ đã nộp lại”. Họ cũng mô tả Cruz de la Mota là một “kẻ giết người lạnh lùng và có tính toán” nên trong khi mở cuộc điều tra, lực lượng chức năng đang đề nghị biện pháp ngăn chặn là 1 năm tạm giữ.

Ngay sau vụ giết người, cảnh sát đã bắt được Cruz de la Mota tại một nhà thờ cách đó hàng chục dãy nhà. Đối tượng sau khi gây án đã tìm đến linh mục xưng tội và và giao nộp súng. Nhà chức trách đã thu giữ ô tô của Cruz de la Mota và tìm thấy 1 khẩu tiểu liên Uzi 9mm với 2 băng đạn 30 viên cùng 2.000USD tiền mặt. Hắn là con trai của Thiếu tướng Fausto Miguel Cruz, người từng là Tư lệnh Không quân Cộng hòa Dominica từ năm 1988 đến 1990. Đối tượng cũng là cổ đông của một công ty xây dựng và kho vũ khí.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nghi phạm đã cố gắng xin giấy phép nhưng giận dữ phàn nàn rằng không ai giúp hắn ta giải quyết bất cứ điều gì. Cũng có bằng chứng cho thấy Cruz de la Mota từng đe dọa cố vấn pháp lý của Bộ Môi trường cách đây chưa đầy 1 tháng. “Tôi đã vận động cho họ nhưng họ không giúp tôi” - người này phàn nàn trước khi xảy ra vụ nổ súng vào sáng 6-6.

Bộ trưởng xuất thân “danh gia vọng tộc”

Bộ trưởng Orlando Jorge Mera (55 tuổi) vốn là một luật sư và là thành viên sáng lập của Đảng Cách mạng hiện đại (PRM). Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Môi trường Dominica vào tháng 8-2020. Vị Bộ trưởng này vốn xuất thân từ một gia đình chính trị nổi tiếng. Cha ông - Salvador Jorge Blanco - từng là Tổng thống của quốc gia vùng Caribe từ năm 1982 đến 1986. Em gái của ông hiện là một Thứ trưởng và con trai ông là nhà lập pháp của PRM.

“Ngươi đã giết một người tốt. Kẻ sát nhân!” - một người dân hét vào mặt Cruz de la Mota khi hắn ta bị cảnh sát dẫn ra khỏi nhà thờ. Tuy nhiên, gia đình của Jorge đã bày tỏ rộng lượng và sẵn sàng tha thứ bởi Cruz là bạn thân của ông Orlando Jorge Mera từ khi còn nhỏ. “Một trong những di sản lớn nhất của Orlando là không giữ mối hận thù” - gia đình ông cho biết. “Chúng tôi đã mất một công dân gương mẫu, một công chức tận tụy, một người cha, người con và người anh em mẫu mực” - bài đăng trên tài khoản Twitter của Bộ Môi trường Dominica nhấn mạnh. Ông Bartolomé Pujals - Giám đốc Cơ quan Đổi mới nội các của Chính phủ Dominica đã viết rằng: “Cái chết của Bộ trưởng Jorge Mera là một bi kịch. Người Dominica chúng ta phải đoàn kết với nhau để chung sống trong hòa bình, không còn bạo lực nữa”.

Gia đình ông Orlando Jorge Mera đã tổ chức lễ viếng trong 2 ngày, trong đó có nhiều người nổi tiếng đến chia buồn. Báo Listín Diario lên tiếng về vụ việc: “Điều này thật kinh khủng. Hãy dừng tất cả bạo lực này lại”.

(Theo AP/New York Post)

Yến Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/he-lo-nghi-pham-va-dong-co-vu-am-sat-bo-truong-moi-truong-dominica-post507260.antd