Hết cảnh sống chung với đường dây 'tử thần'

Đường dây 35 kV qua thị trấn Gia Lộc đã được hạ ngầm, chấm dứt thời gian dài đằng đẵng người dân phải sống chung với 'tử thần'.

Sau hơn 50 năm nằm giữa mảnh đất của gia đình anh Tiến, cột điện "tử thần" này được ngành điện hạ bỏ

Sau hơn 50 năm nằm giữa mảnh đất của gia đình anh Tiến, cột điện "tử thần" này được ngành điện hạ bỏ

Sống chung với đường dây cao thế 35 kV hơn 50 năm nay, người dân thị trấn Gia Lộc giờ đây đã có thể thở phào vì đường dây "tử thần" này được ngành điện hạ ngầm.

Quyết tâm hạ ngầm

"Tử thần" lơ lửng trên đầu là cảm giác của rất nhiều hộ dân sống dưới đường dây cao thế 35 kV đi qua thị trấn Gia Lộc. Dây điện cao thế chỉ cách nóc nhà vài mét, thậm chí còn chạy ngang hiên nhà. Chỉ có hơn 3km đường điện chạy qua, nhưng không ai nhớ đã xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn điện. Theo ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc, hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn điện, nhẹ thì xây xát, bỏng da, nặng phải cắt bỏ tay, chân, thậm chí mất mạng. Sống gần 50 năm dưới đường điện cao thế, ông Trịnh Văn Sắn, 81 tuổi, ở khu 7, thị trấn Gia Lộc cũng không thể nhớ nổi mình đã chứng kiến hoặc nghe thấy bao nhiêu vụ tai nạn điện xảy ra với hàng xóm và người thân của mình. Ngày nào ông Sắn cũng nhắc nhở con cháu phải cẩn thận khi làm việc gần đường điện.

Từ thực tế này, ngành điện và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cơ quan cấp trên có phương án xử lý. Ngành điện đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp như thay cột, lắp bổ sung chụp để nâng cao khoảng cách pha đất, thay dây dẫn, sứ, ghíp để tăng cường cách điện; tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang lưới điện... Nhưng các giải pháp này cũng chỉ tạm thời, những điểm vi phạm vẫn miễn cưỡng tồn tại. Qua rất nhiều cuộc họp, người dân đề nghị sớm di chuyển đường điện nhưng suốt nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện được.

Sau khi xem xét các phương án, căn cứ tình hình thực tế, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đánh giá hạ ngầm đường dây 35 kV là phương án tốt nhất. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam lại cho rằng không thể hạ ngầm đường dây bởi quốc lộ 37 qua thị trấn Gia Lộc không có vỉa hè, hệ thống mương kỹ thuật riêng. Khó khăn như vậy nhưng trước nhu cầu bức thiết của người dân, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục kiến nghị thêm nhiều lần nữa. Sau khi làm việc với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương (Điện lực Hải Dương) và thị sát trực tiếp tại khu dân cư, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc xem xét phương án hạ ngầm đường dây này. Thực hiện quy định phân cấp quản lý các tuyến đường, đầu tháng 12.2020, Sở Giao thông vận tải đã chấp thuận cho Ban Quản lý dự án phát triển điện lực và Điện lực Hải Dương thực hiện công trình hạ ngầm đường dây 35 kV xuống lòng quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Gia Lộc... Sau hơn 3 tháng thi công khẩn trương, ngành điện đã hoàn thành 2 dự án cải tạo và nâng cấp đường dây 35 kV lộ 378E8.1 từ cột 144 đến cột 160, các nhánh rẽ đi qua nhiều khu vực thuộc thị trấn Gia Lộc và đường dây 35 kV liên lạc lộ 378E8.1 và 373E8.7. Hai dự án này có tổng kinh phí hơn 12,7 tỷ đồng, hạ ngầm được 2,8 km đường dây 35 kV đoạn qua thị trấn Gia Lộc, góp phần xóa 225 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trong đó có 38 điểm đặc biệt nguy hiểm.

"Do hạ ngầm đường dây này xuống lòng quốc lộ 37 nên ngành điện phụ thuộc nhiều vào thời gian thi công tuyến đường. Ngoài ra, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tới thời gian thi công. Ngành điện đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời gian hoàn thành hạ ngầm đường dây cao thế, bảo đảm an toàn cho người dân thị trấn Gia Lộc", ông Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Điện lực Gia Lộc nói.

Bình yên trở lại

Ngay sau khi đường dây 35 kV được hạ ngầm, cột điện vốn nằm ngay góc nhà được ngành điện tháo hạ, gia đình anh Trịnh Văn Tiến ở số nhà 402 đường Nguyễn Chế Nghĩa xây dựng thêm phòng ngủ phía ngoài. Trước đây, cột điện nằm ngay trong nhà, để bảo đảm an toàn cho mọi người, tầng 2 anh Tiến phải xây lùi vào trong, cách cột điện tới 3 - 4 m. "Bao nhiêu năm nay dù thiếu chỗ ở nhưng nhà tôi không dám xây thêm ra bên ngoài vì quá gần đường dây điện. Đường dây điện còn ở đây ngày nào chúng tôi không yên tâm ngày đó. Từ nay chúng tôi không còn phải sống trong nỗi lo sợ điện giật nữa", anh Tiến vui vẻ nói.

Trước kia, thị trấn Gia Lộc thường xuyên đứng trong nhóm đầu có nhiều điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. Trong bất kỳ cuộc tiếp xúc cử tri hay đối thoại nào, người dân, chính quyền thị trấn Gia Lộc đều tha thiết đề nghị ngành điện di chuyển đường dây điện cao thế. "Sau rất nhiều lần kiến nghị, đến nay đường dây 35kV qua thị trấn Gia Lộc đã được hạ ngầm. Điều này vừa giúp người dân có cuộc sống an toàn hơn, vừa góp phần thay đổi bộ mặt thị trấn sáng - xanh - sạch - đẹp", ông Đoàn Văn Long nói.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te---tieu-dung/het-canh-song-chung-voi-duong-day-tu-than-165610