Hết lòng vì nhiệm vụ

Khi bước vào mùa huấn luyện năm 2023, chiến sĩ dân quân Đặng Thị Thơm ở thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được phân công làm khối trưởng dân quân nữ chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

Chị Thơm kể rằng, dù đã làm quen với điều lệnh đội ngũ và đi theo nhạc hành tiến, nhưng làm khối trưởng không dễ dàng. Dù vậy, với sự kiên trì tập luyện cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Ban CHQS huyện, chị đã nhanh chóng thuần thục động tác, điều chỉnh được cự ly với đội hình. Trong lễ ra quân huấn luyện, với bộ trang phục dân quân, súng ngắn đeo bên hông, chiến sĩ dân quân Đặng Thị Thơm tự tin dẫn đầu khối nữ dân quân của LLVT huyện diễu hành qua lễ đài trước những ánh mắt thán phục của các đại biểu dự lễ.

Sau lễ ra quân huấn luyện, Cụm 3 gồm các xã: Sơn Hóa, Đồng Hóa và thị trấn Đồng Lê được Ban CHQS huyện chọn huấn luyện điểm, khởi đầu cho mùa huấn luyện năm nay ở huyện Tuyên Hóa, chị Thơm lại được tham gia. Không quản nắng mưa, quãng đường đi và về gần 30km mỗi ngày, chị luôn có mặt tại địa điểm huấn luyện đầy đủ, đúng giờ, kiên trì bên từng đường ngắm giữa trời nắng gắt. Sau 15 ngày miệt mài huấn luyện, các môn được kiểm tra, chị Thơm đều đạt điểm giỏi, được Ban CHQS huyện Tuyên Hóa đánh giá là một trong những cá nhân có thành tích tốt nhất đợt huấn luyện.

Nhìn vào thành tích huấn luyện dân quân và những thành tích đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng, ít ai nghĩ rằng, chị Thơm phải vượt qua hoàn cảnh khá khó khăn. Cả chị và chồng công việc đều không ổn định, trong khi các con còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, việc lo chi phí sinh hoạt trong gia đình rất khó khăn. Để lo cuộc sống gia đình, hằng ngày, anh chị phải bươn chải đủ nghề để mưu sinh. Nhưng chị Thơm luôn nỗ lực vượt qua và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào của địa phương.

Chiến sĩ dân quân Đặng Thị Thơm (đầu tiên, bên trái) tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Chiến sĩ dân quân Đặng Thị Thơm (đầu tiên, bên trái) tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Cách đây 3 năm, khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân ở thành phố lớn đổ về quê ngày càng đông. Hai khu cách ly của huyện Tuyên Hóa và hàng chục khu cách ly ở các xã nhanh chóng được thiết lập. LLVT huyện Tuyên Hóa căng mình cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chống dịch. Chị Thơm là một trong những chiến sĩ dân quân của thị trấn Đồng Lê được Ban CHQS huyện Tuyên Hóa điều động bổ sung cho tổ hậu cần phục vụ bữa ăn của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly.

Thời điểm đó, chồng đi làm ăn xa, các con còn nhỏ nhưng chị Thơm thu xếp hài hòa việc nhà, gửi con nhờ người thân trông giúp để thực hiện nhiệm vụ. Ở thị trấn Đồng Lê, chị Thơm còn là hạt nhân tích cực trong các hoạt động phong trào, nổi bật là phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, bảo vệ môi trường... Đặc biệt hơn, chị Thơm còn là thành viên tích cực trong phong trào hiến máu nhân đạo của địa phương.

Nói về chiến sĩ dân quân Đặng Thị Thơm, đồng chí Hồ Thị Bích Hà, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS thị trấn Đồng Lê cho biết: “Tuy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn; bản thân mới tham gia lực lượng dân quân nhưng chiến sĩ dân quân Đặng Thị Thơm luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Đây là tấm gương sáng, nhân tố tích cực trong các hoạt động của lực lượng dân quân và phong trào ở địa phương”.

Bài và ảnh: LƯƠNG VIỆT THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/het-long-vi-nhiem-vu-727451