Hình ảnh người dân Ukraine quyết không bỏ lại thú cưng ở phía sau
Nhiều người Ukraine sẵn sàng bỏ lại nhiều thứ trên hành trình di tản của mình, trừ những con thú cưng.
Ludmila Sokol, một giáo viên thể dục đang sơ tán khỏi thành phố Zaporizhzhia ở phía nam Ukraine, thuờng xuyên bắt gặp những bộ quần áo, vật dụng cá nhân khác bị vứt ngổn ngang trên đường. Anh cho biết càng đi xa, mang theo nhiều đồ đạc sẽ càng khó khăn. Vì vậy, nhiều người đã quyết định vứt bỏ một vài trong số chúng.
Tuy nhiên, những con thú cưng vẫn là vật "bất ly thân" đối với họ.
Theo hãng tin AP, nhiều người Ukraine di tản khỏi vùng ngoại ô thủ đô Kiev mang theo ít hành lý hay thậm chí bỏ lại xe cộ bên đường, nhưng thú cưng thì vẫn ở bên họ.
Tatiana Tymchuk, sống gần Kiev, đến cửa khẩu Medyka, Ba Lan, cùng mẹ, em trai và một chú rùa tên Cherep, một chú mèo tên Simon. "Cháu không thể để chúng lại. Cháu còn cả những con chó nhưng chúng đang ở nhà cùng với ông cháu", cô bé cho biết. "Chúng cháu sống cách Kiev khoảng 10km trong một ngôi nhà vui vẻ và thoải mái".
Trong số hàng triệu người di tản khỏi Ukraine có Victoria Trofimenko. Người phụ nữ 42 tuổi này cho biết, cô chưa từng có kế hoạch sơ tán khỏi Kiev, nhưng vẫn phải rời đi để đảm bảo an toàn tính mạng, không chỉ với gia đình mà cả những con thú cưng.
Khi bom đạn và tên lửa bắt đầu trút xuống Ukraine, Victoria nghĩ ngay đến về nhiệm vụ phải bảo vệ người mẹ 69 tuổi, đứa con gái 18 tuổi, chú chó Akira và chú mèo Galileo của cô.
Victoria đã mua vé tàu để cả gia đình di chuyển về phía tây, và cuối cùng dừng chân ở Prague (CH Czech). Cô cũng cho biết đây là lần đầu tiên được quá cảnh ở Hungary, và cảm thấy an tâm khi có chú chó Akira ở bên cạnh bảo vệ.
Dù vậy, không phải ai cũng may mắn được mang theo thú cưng của mình, trong đó có Olga Pavlusik và bạn trai Bohdan Begey. Chia sẻ với hãng thông tấn Reuters, Olga cho hay họ phải để lại chú chó cưng một mình ở nhà tại miền tây Ukraine để kịp thời sơ tán.
Không chỉ thú cưng, mà động vật hoang dã trong sở thú cũng là những đối tượng được sơ tán khỏi Ukraine. Trong thông báo ngày 10/3, nhóm bảo vệ phúc lợi động vật AAP của Hà Lan cho biết 6 con sư tử đã được đưa từ Ukraine đến nơi ở mới tại Tây Ban Nha và Bỉ sau hành trình nhiều ngày trên xe tải. Cùng chuyến khởi hành từ Kiev còn có 6 con hổ, 2 con mèo hoang và 1 con chó hoang.
Theo thống kê của Cao ủy về Người tị nạn của Liên Hợp Quốc, cho đến nay đã có hơn 2,5 triệu người rời khỏi Ukraine. Một số nước láng giềng của Ukraine ở châu Âu và Nhật Bản đã mở cửa đón nhận những người tị nạn này.
Dù vậy, hàng trăm nghìn dân thường vẫn còn bị mắc kẹt ở các thành phố đang bị Nga oanh tạc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. Hội đồng thành phố này ước tính, ít nhất 1.582 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi bị tấn công. Suốt 12 ngày qua, các cư dân tại Mariupol đã bị cắt đứt mạng lưới điện và dịch vụ điện thoại di động. Thực phẩm và nước uống sắp cạn kiệt.
Nhà chức trách Ukraine cho biết chỉ đạt thành công hạn chế trong việc đảm bảo sơ tán dân thường ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quan chức và lực lượng tình nguyện viên đang nỗ lực giúp thêm hàng nghìn người rời khỏi các quận bị tàn phá nặng nề nhất ở phía bắc và phía tây thủ đô Kiev.
Theo Oleksiy Kuleba, thủ hiến vùng Kiev, hơn 22.000 người đã được sơ tán khỏi các quận Vorzel, Hostomel, Bucha và Irpin trong 3 ngày qua. Chính quyền thành phố dự kiến sẽ tạo ra các tuyến đường mới để đến các thị trấn quanh thành phố phục vụ việc di tản dân trong ngày 12/3.