HLV Enrique nhận trách nhiệm về thất bại của Tây Ban Nha

Enrique an ủi Sergio Busquets sau khi Tây Ban Nha thua Ma-rốc. Ảnh: Reuters

HLV Luis Enrique thừa nhận, ông chọn ba cầu thủ đá luân lưu đầu tiên thì tất cả đều thất bại, ở vòng 1/8 gặp Ma-rốc tại World Cup 2022.

Tây Ban Nha cầm bóng 77%, tung 13 cú dứt điểm, nhiều gấp đôi Ma-rốc nhưng chỉ một lần đưa bóng đúng mục tiêu. Sau 120 phút hòa không bàn thắng, họ buộc phải bước vào loạt luân lưu phân định thắng bại. Tại đây, Pablo Sarabia đá quả đầu tiên trúng cột, còn Carlos Soler và Sergio Busquets bị thủ thành Yaccine Bono cản phá.

Trái lại, Ma-rốc chỉ sút hỏng một lần, khi Badr Benoun không thắng thủ môn Unai Simon ở lượt thứ ba. Nhờ đó, đội bóng Bắc Phi thắng 3-0 để lọt vào tứ kết. Thất bại này khiến Tây Ban Nha trở thành đội tuyển thua luân lưu nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

HLV Enrique nhận xét: "Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao tuyệt vời, nhưng một đội tuyển có thể thắng mà không cần tấn công. Tây Ban Nha đã làm chủ cuộc chơi và đáng ra có thể làm tốt hơn. Chúng tôi tung ra 11 cú sút mà chỉ một lần trúng đích. Sarabia một lần đưa bóng trúng cột. Tây Ban Nha đã trả giá cho điều đó ở loạt luân lưu. Nhưng tôi vẫn tự hào về các cầu thủ. Xin lỗi những người hôm nay không được ra sân".

Về tương lai của bản thân, Enrique cho biết sẽ bàn bạc với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vào tuần tới.

Trước đó, báo chí Tây Ban Nha gọi trận thua Ma-rốc là ác mộng. Thậm chí, truyền thông xứ sở Bò tót còn quy trách nhiệm cho HLV Luis Enrique sau thất bại.

Đây tiếp tục là trận đấu mà đội bóng của HLV Luis Enrique giữ bóng vượt trội so với đối thủ, nhưng họ giữ bóng mà thiếu đi sự hiệu quả. Người duy nhất đáng phải hứng chịu thất bại ngày hôm nay là Luis Enrique - nhật báo El Mundo đề cập đến trách nhiệm của HLV Luis Enrique.

Còn tờ nhật báo El Mundo dùng từ ngữ mạnh mẽ hơn, thẳng thừng kêu gọi HLV Luis Enrique từ chức. Tờ El Mundo thốt lên: "Đừng ở lại thêm phút nào nữa, nghỉ liền đi Lucho".

Cũng giống như tờ El Mundo, nhật báo Diario de Navarra trực tiếp đề cập đến năng lực của HLV Luis Enrique: "Tai họa đối với bóng đá Tây Ban Nha lại tái hiện, khi đội tuyển một lần nữa gục ngã ở vòng 1/8 World Cup. "Một lần nữa, bóng ma của World Cup 2018 lại tái hiện, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thua ở loạt sút luân lưu ở vòng 1/8. Sự bất lực được thể hiện trong một thế trận áp đảo nhưng thiếu hiệu quả. Tây Ban Nha thiếu sức mạnh trước một Morocco giàu nhiệt huyết, giàu lòng quả cảm".

Nếu tính luôn kỳ Euro 2020, Tây Ban Nha đã có 3 giải đấu lớn liên tiếp thua ở loạt sút luân lưu (World Cup 2018, EURO 2020 và World Cup 2022). Đây được cho là thành tích rất tệ đối với đội bóng từng một lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch châu Âu.

Trong khi đó, kết quả mà nhiều người hâm mộ không hề nghĩ đến này đã đưa Ma-rốc lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, nối dài mạch bất ngờ mà họ tạo nên trên đất Qatar năm nay. Trước đó, đoàn quân của HLV Walid Regragui lần lượt hòa á quân Croatia 0-0, hạ đại gia Bỉ 2-0 rồi thắng Canada 2-1 để đứng nhất bảng F.

Sau khi loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, Ma-rốc còn cân bằng kỷ lục thành tích của bóng đá châu Phi tại World Cup - nơi trước đây chỉ có Cameroon năm 1990 rồi Senegal năm 2002 vào đến vòng 8 đội cuối cùng.

Ma-rốc trở thành đội tuyển châu Phi thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Trong lịch sử, chưa đội tuyển nào từ lục địa đen vào đến bán kết. Ma-rốc sẽ một lần nữa tạo kỳ tích nếu vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Các cặp đấu tại tứ kết và phân nhánh vòng bán kết World Cup 2022.

Các cặp đấu tại tứ kết và phân nhánh vòng bán kết World Cup 2022.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/291086/hlv-enrique-nhan-trach-nhiem-ve-that-bai-cua-tay-ban-nha.html