HLV Mai Đức Chung chia sẻ gì sau khi cùng tuyển Việt Nam trở về nước?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ đầy cảm xúc tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam từ Ấn Độ trở về cùng chiến tích lịch sử giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Đúng 9 giờ 45 sáng nay (10/2), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau giải đấu thành công tại Ấn Độ.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trải qua gần 2 tháng xa nhà và phải đón Tết cổ truyền dân tộc trên đất khách, để làm nên chiến tích lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam, lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại World Cup 2023 nữ.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ nữ Việt Nam đã trở về nhà sau 2 tháng xa nhà. Ảnh: Hà Anh

Tuyển thủ nữ Việt Nam vui mừng khi trở về nhà sau hành trình thi đấu khó khăn trên nước bạn. Ảnh: Hà Anh

Trả lời báo chí trong ngày trở về, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ rằng: "Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu thế, lần tôi xa nhà lâu nhất là 1 tháng rưỡi, nhưng lần này là 2 tháng. Tôi bị sút 5kg, mặt gầy tóp đi. Mấy ngày qua tôi không ngủ được suy nghĩ rất nhiều, mình đã làm được rồi thì phải làm như thế nào nữa".

Vị thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng tiết lộ điều ông muốn làm khi trở về bên gia đình sau khoảng thời gian dài xa nhà, HLV Chung cho biết: "Về nhà tôi sẽ ôm vợ và muốn ăn bún măng chân giò. Tôi cũng rất thèm phở, ở bên kia cũng có những món đó nhưng không hợp khẩu vị".

Cùng cảm xúc với huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như xúc động chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên Như ăn Tết xa nhà, xa quê hương. Trong đêm Giao thừa, đặc biệt cũng có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã gửi bánh tét, mứt dừa, mang chút hương vị quê hương, giúp mình có cảm giác ấm cúng ở đây cùng toàn đội.

Đó là tình cảm vô cùng quý giá, Như và toàn đội sẽ luôn ghi nhớ. Trong khoảng thời gian đang Giao thừa ở Việt Nam, Như mở điện thoại, xem VTV, nghe tiếng pháo hoa, lời chúc Tết, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Thật sự đến lúc này Tết mới đến với toàn đội. Toàn đội sẽ chuẩn bị để về nhà, về thăm gia đình cũng như chung vui cùng gia đình, bạn bè ở quê hương”.

Đội tuyển Việt Nam trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Ảnh: Hà Anh

Trong khi đó, cầu thủ Tuyết Dung cho biết: “Chúng tôi đều rất sung sướng. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa cả đêm không ngủ được vì chưa thể tin ước mơ trăn trở bao năm nay đã hiện thực. Chị em chia sẻ cùng nhau chiến thắng mà cả đội đã làm được sau gần ba tháng. Giờ Dung và cả đội rất vui và xin dành tặng chiến thắng này tới tất cả người hâm mộ.

Ai cũng thế thôi, dịp Tết đoàn tụ với gia đình. Nói chúng tôi không nhớ nhà thì không đúng, rất nhớ nhà. Bên cạnh đấy, Tết xa nhà rất ý nghĩa, ban huấn luyện, thầy cô, chị em quây quần, vui vẻ với nhau đêm giao thừa.

Quan trọng hơn, ý nghĩa hơn nữa là trong dịp này mình lại làm được một điều ý nghĩa. Chiến thắng, thành công này, Dung cảm ơn gia đình và tất cả người hâm mộ đã luôn theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Biết nói gì hơn, chiến thắng này xin dành tặng tất cả mọi người”.

Đặc biệt, cầu thủ Hải Yến xin hứa cả đội sẽ cố gắng hết sức ở Vòng chung kết World Cup sắp tới: “World Cup là giải đấu lớn, tôi cũng như đồng đội sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ, rèn luyện thêm để bản thân có thể vươn ra cùng cả thế giới, có kết quả tốt cũng như ngẩng cao đầu khi đối mặt với các đối thủ”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp và báo cáo tích với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều tối nay. Sang ngày mai (11/2), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức lễ mừng công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ về nhà thăm gia đình trước khi trở lại hội quân vào tháng 3 để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Đ.T

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hlv-mai-duc-chung-chia-se-gi-sau-khi-cung-tuyen-viet-nam-tro-ve-nuoc-post180732.html