Bước vào trận tái đấu với U20 Hàn Quốc ngày 22/4, HLV Park Hang-seo ban đầu vẫn giữ sự bình tĩnh trong chỉ đạo. Ông quan sát, để các trợ lý nhắc nhở cầu thủ (Ảnh: Hiếu Lương)
Thế trận ở trận lượt về khác với lượt đi. U23 Việt Nam thi đấu bình tĩnh hơn nhờ sự xuất hiện của cặp tiền vệ trung tâm quá tuổi Hùng Dũng, Hoàng Đức. Tuy nhiên, những đường lên bóng ở biên của U23 Việt Nam không sắc nét, các đường tạt cánh bổng thiếu chất lượng, hỏng nhiều
Sau 20 phút đầu, cánh trái do Lê Văn Xuân đảm trách tạt sai địa chỉ ít nhất 3 tình huống. HLV Park Hang-seo tiến ra sát đường biên phản ứng mạnh bằng các cử chỉ tỏ ý không hài lòng
HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ sử dụng những đường chuyền tầm thấp hoặc phối hợp
Trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng thuật lại chỉ đạo của HLV Park Hang-seo bằng tiếng Việt
Đến tầm phút 30, khi trung vệ Phan Tuấn Tài bị đau, HLV Park tận dụng cơ hội để nhắc nhở cả hàng thủ U23 Việt Nam
Ông ra dấu về vị trí đứng của các cầu thủ
Sau đó, HLV Park Hang-seo nhắc nhở riêng hậu vệ phải Lê Văn Đô
Cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (trái) và Nguyễn Thanh Bình trao đổi với nhau sau khi nhận được chỉ đạo
Ở trận này, U23 Việt Nam tung đội hình được cho là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. HLV Park Hang-seo sử dụng 5 hậu vệ là Lê Văn Xuân, Phan Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh và Lê Văn Đô (từ trái sang)
Việt Anh (số 4) và Thanh Bình thi đấu chững chạc nhất, kiểm tỏa tốt hàng công U20 Hàn Quốc, đặc biệt là tiền đạo cao kều Lee Young-jun
Lê Văn Đô cũng thể hiện được sự chắc chắn ở hành lang biên. Anh gần như chắc suất ở vị trí hậu vệ phải
Phan Tuấn Tài (trái) có lợi thế đá trung vệ trái do thuận chân. Hậu vệ sinh ra ở Đắk Lắk là phát hiện mới mẻ trong đội hình U23 Việt Nam bên cạnh tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Sau hai trận gặp U20 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thắng 1-0 và hòa 1-1 nhưng còn nhiều việc cần làm để hướng tới SEA Games 31
HIẾU LƯƠNG