Hồ như

Hồ như ngọn gió heo may

Cuối đông về thổi làm gầy nhành mai

Dáng mùa thấp thoáng hiên ngoài

Đã neo đôi mắt sơn mài vào trong

Nhẹ giăng bao sợi tơ đồng

Gói trăm hờ hững vào lòng nắng thơm

Đọt cà nụ mới vừa đơm

Tiếng con chim sẻ cọng rơm bay vèo

Hồ như trong mắt trong veo

Mây chìm xuống đáy hoa bèo nổi nênh

Bức tranh hồ thỉ lênh đênh

Một con nhạn lạc cuối ghềnh nước xuôi

Bao nhiêu xanh ở chân trời

Là bao vàng úa em phơi úa vàng

Anh từ bụi bặm hoang đàng

Về thương cỏ dại nồng nàn sơ nguyên

Hồ như gió cũng tình duyên

Để em mở ánh nguyệt huyền mười tư

Hồ như hồ như hồ như

Nụ Giêng kề cận hoang vu mà thành...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202102/ho-nhu-3042506/