Hồ nước đổi màu ma quái ở Indonesia: Liên quan đến linh hồn?

Ba hồ nước đổi màu trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu ở Indonesia được nhiều người biết đến. Tương truyền, sự việc bí ẩn này có liên quan đến linh hồn.

Trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu thuộc vườn quốc gia đảo Flores, Indonesia, 3 hồ nước đổi màu trở thành địa điểm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu thuộc vườn quốc gia đảo Flores, Indonesia, 3 hồ nước đổi màu trở thành địa điểm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Theo các chuyên gia, 3 hồ nước này có thể đổi màu liên tục từ xanh sang đỏ, nâu, đen... mà không theo quy luật nào.

Theo các chuyên gia, 3 hồ nước này có thể đổi màu liên tục từ xanh sang đỏ, nâu, đen... mà không theo quy luật nào.

Vào năm 2009, cả 3 hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu đều chuyển sang màu xanh lục. Sau đó, mỗi hồ có màu nước khác nhau.

Vào năm 2009, cả 3 hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu đều chuyển sang màu xanh lục. Sau đó, mỗi hồ có màu nước khác nhau.

Việc 3 hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu đổi màu liên tục khiến nhiều người tò mò vì sao lại xảy ra hiện tượng kỳ thú đó.

Việc 3 hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu đổi màu liên tục khiến nhiều người tò mò vì sao lại xảy ra hiện tượng kỳ thú đó.

Một số nhà nghiên cứu sự thay đổi màu sắc của 3 hồ nước là do sự phản ứng hóa học của trữ lượng khoáng sản hay ảnh hưởng của loài sinh vật, rong rêu và đá trong miệng núi lửa gây ra. Dù vậy, hiện các nhà khoa học chưa thể đưa ra lời giải chính xác cho việc đổi màu liên tục của 3 hồ nước trên.

Một số nhà nghiên cứu sự thay đổi màu sắc của 3 hồ nước là do sự phản ứng hóa học của trữ lượng khoáng sản hay ảnh hưởng của loài sinh vật, rong rêu và đá trong miệng núi lửa gây ra. Dù vậy, hiện các nhà khoa học chưa thể đưa ra lời giải chính xác cho việc đổi màu liên tục của 3 hồ nước trên.

Trong khi các nhà khoa học chưa tìm ra lời giải chính xác, người dân địa phương cho rằng việc 3 hồ nước đổi màu thường xuyên là do có liên quan đến linh hồn.

Trong khi các nhà khoa học chưa tìm ra lời giải chính xác, người dân địa phương cho rằng việc 3 hồ nước đổi màu thường xuyên là do có liên quan đến linh hồn.

Tương truyền, 3 hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu là nơi mà các linh hồn sẽ đến sau khi qua đời. Mae - vị thần của thế giới bên kia sẽ đưa linh hồn tới các hồ theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tội lỗi đã gây ra khi còn sống.... Đây cũng chính là lý do 3 hồ được đặt tên khác nhau theo từng nhóm đối tượng khác nhau.

Tương truyền, 3 hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu là nơi mà các linh hồn sẽ đến sau khi qua đời. Mae - vị thần của thế giới bên kia sẽ đưa linh hồn tới các hồ theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tội lỗi đã gây ra khi còn sống.... Đây cũng chính là lý do 3 hồ được đặt tên khác nhau theo từng nhóm đối tượng khác nhau.

Đầu tiên là hồ Tiwi Ata Mbupu có nghĩa là hồ của những người già. Tiếp đến, hồ nước thứ 2 có tên gọi Tiwu Nưa Muri Kooh Tai nghĩa là hồ của các trinh nữ và thanh niên.

Đầu tiên là hồ Tiwi Ata Mbupu có nghĩa là hồ của những người già. Tiếp đến, hồ nước thứ 2 có tên gọi Tiwu Nưa Muri Kooh Tai nghĩa là hồ của các trinh nữ và thanh niên.

Hồ nước thứ ba có tên Tiwu Ata Polo nghĩa là hồ của những hồn ma độc ác.

Hồ nước thứ ba có tên Tiwu Ata Polo nghĩa là hồ của những hồn ma độc ác.

Giai thoại về 3 hồ nước đổi màu khiến nhiều người quan tâm và quyết định tìm đến tận nơi để chiêm ngưỡng. Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để ngắm cảnh đẹp tại đây là vào tháng 7 - 8 hàng năm.

Giai thoại về 3 hồ nước đổi màu khiến nhiều người quan tâm và quyết định tìm đến tận nơi để chiêm ngưỡng. Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để ngắm cảnh đẹp tại đây là vào tháng 7 - 8 hàng năm.

Mời độc giả xem video: Bến Tre xây hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo Discovery)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ho-nuoc-doi-mau-ma-quai-o-indonesia-lien-quan-den-linh-hon-1628152.html