Hoa khôi trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên với niềm mơ ước trở thành bác sĩ Răng Hàm Mặt giỏi

Đỗ Yến Nhi (sinh năm 2003 tại thành phố Thái Nguyên) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Răng Hàm Mặt trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Là một người rất thích tìm tòi, thử sức với những thứ mới mẻ, cô nàng đã thử sức với một cuộc thi sắc đẹp Tump elegant - Vẻ đẹp tri thức do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và thêm chút may mắn Yến Nhi đã giành được giải Hoa khôi.

Trải qua cuộc thi, mình đã học hỏi được rất nhiều kĩ năng. Trở nên tự tin hơn, cải thiện kĩ năng thuyết trình, tập cho mình cách làm việc chuyên nghiệp hơn và còn rất nhiều kĩ năng khác nữa. Và cũng qua cuộc thi này, mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Mình tự nhủ hãy luôn cố gắng trau dồi tư duy, giữ cho mình "lửa nhiệt huyết" và trách nhiệm khi làm bất cứ công việc gì.

Yến Nhi trở thành Hoa khôi trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Yến Nhi trở thành Hoa khôi trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Mình có lời khuyên đến các bạn trẻ còn đang phân vân khi có ý định tham gia bất cứ cuộc thi nào rằng: Cuộc thi nào cũng sẽ có người thắng kẻ bại, bạn hãy cứ thử sức đi, kể cả có không giành được vị trí cao nhất nhưng bạn đã chiến thắng chính bản thân mình. Hãy tham gia và trải nghiệm những điều mới, điều hay, để sau này mình có hồi tưởng lại quá khứ sẽ không phải nói từ “giá như”.

Cuộc sống luôn hiện hữu những việc không như ý, hành trình vươn đến thành công có vô vàn khó khăn và điểm yếu khi ta còn trẻ là dễ mắc những sai lầm. Nhưng bù lại, chúng ta có sức trẻ, sức sống mạnh mẽ. Dễ dàng hồi phục và vươn lên. Hãy sống và tin tưởng vào quyết định của mình, biết đâu điều bạn làm có thể xoay chuyển thế giới của bạn theo hướng tích cực hơn.

Yến Nhi chụp ảnh cùng mẹ tại đêm chung kết cuộc thi.

Yến Nhi chụp ảnh cùng mẹ tại đêm chung kết cuộc thi.

Yến Nhi trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc.

Yến Nhi trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc.

Mình quyết định chọn học khoa Răng Hàm Mặt bởi, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn đã từng bị sâu răng, và cảm giác bị đau răng thực sự rất khó chịu. Mình cũng đã từng bị sâu răng hồi nhỏ và khi được các nha sĩ chữa khỏi, mình cảm thấy rất nể phục và trong thâm tâm luôn có suy nghĩ rằng: "Các bác sĩ nha khoa thật là giỏi, thật ngầu". Suy nghĩ đó dần dần đã trở thành động lực và quyết tâm để mình theo đuổi đam mê với ngành Y hay đặc biệt hơn là niềm ao ước được trở thành một nha sĩ giỏi, mang lại nụ cười rạng rỡ cho người bệnh.

Trong việc học tập trên trường, mình vẫn cố gắng tự học thêm những kĩ năng mới. Bên cạnh đó, mình có được một công việc làm việc tại một phòng khám tư nhân mà bản thân vẫn mơ ước. Điều đó đã giúp mình nâng cao kiến thức chuyên ngành từng bước một.

Nữ sinh không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Nữ sinh không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Ngoài việc chăm chỉ học tập mình còn tham gia một số hoạt động tình nguyện của khoa, trường và các hoạt động thiện nguyện xã hội khác cùng với bà ngoại. Hai bà cháu mình đã tham gia nấu cháo phát quà cho các bệnh nhân ở Bệnh viện A Thái Nguyên và các em nhỏ tại trung tâm Hỗ trợ phát triển trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên,… Mình cảm thấy rất hào hứng và có thêm động lực cố gắng khi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bà mình thường dạy rằng: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Chúng ta có thể không có nhiều tiền tài vật chất cho họ nhưng chúng ta đã giúp đỡ họ bằng cả tấm lòng của mình.”

Yến Nhi cùng các bạn sinh viên tham gia chuyến đi tình nguyện tại xã La Hiên.

Yến Nhi cùng các bạn sinh viên tham gia chuyến đi tình nguyện tại xã La Hiên.

Ngoài ra, Yến Nhi cùng bà thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Ngoài ra, Yến Nhi cùng bà thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Mình ấp ủ một ước mơ thiện nguyện sau khi mình ra trường, khi đó có công việc, thu nhập ổn định bản thân sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Mình muốn giúp đỡ những người có khiếm khuyết về cơ thể, hay những hoàn cảnh đặc biệt, thay vì tặng cho họ những bữa ăn hay vật chất thì mình muốn giúp họ có được những công việc phù hợp. Mình chắc chắn điều đó sẽ khiến họ cảm thấy vui hơn, tự tin hơn và sẽ tự hào về bản thân rằng mình đã được sống một cuộc đời ý nghĩa, được cống hiến một chút nhỏ cho cộng đồng, xã hội.

Để cân bằng được giữa hoạt động ngoại khóa và học tập quả thực không phải là điều dễ dàng. Mình cảm thấy vô cùng may mắn vì trong suốt quá trình đó luôn có bố mẹ, thầy cô và bạn bè ở bên giúp đỡ. Xin được cảm ơn tất cả mọi người!

Yến Nhi luôn cố gắng nỗ lực để được cống hiến công sức cho cộng đồng, xã hội.

Yến Nhi luôn cố gắng nỗ lực để được cống hiến công sức cho cộng đồng, xã hội.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hoa-khoi-truong-dai-hoc-y-duoc-thai-nguyen-voi-niem-mo-uoc-tro-thanh-bac-si-rang-ham-mat-gioi-post1590173.tpo