Hoa sáp 'chiếm sóng' thị trường 20/10, chủ hàng làm không ngơi tay

Ngoài các mẫu hoa cũ, nhiều chủ cửa hàng còn mạnh dạn sáng tạo thêm những mẫu hoa sáp đa dạng với hình dáng giống hệt những loại hoa thật đang được nhiều người ưa chuộng. Điều này đã giúp hoa sáp được nhiều cánh mày râu săn đón.

Thị trường dịp lễ 20/10 năm nay không chỉ ghi nhận các loại hoa tươi quen thuộc như hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa sen,....mà dòng hoa sáp cũng được nhiều người lựa chọn để làm quà dành tặng phái nữ.

 Hoa hồng sáp được làm giống hệt hoa thật.

Hoa hồng sáp được làm giống hệt hoa thật.

Theo một số người buôn bán loại hoa này cho biết, hoa sáp thơm ngày càng được ưa chuộng nhờ việc có thể bảo quản trong thời gian dài, lưu hương lâu, giá thành “mềm” hơn so với các dòng hoa tươi.

Theo khảo sát của PV tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn TP. Hà Nội, hoa sáp được thiết kế theo nhiều kiểu, tùy thuộc vào nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Thông thường, một bó hoa sáp có từ 1-3 bông hoa bao gồm túi và thiệp, giá của từng bó dao động từ 15.000 đồng - 50.000 đồng.

Cụ thể, bó hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương 1 bông có giá 15.000 đồng -20.000 đồng/bó; bó hồng 3 bông có giá 30.000 đồng/bó, hoa hướng dương 3 bông có giá 35.000 đồng/bó, hoa tulip 3 bông có giá 50.000 đồng/bó,...

Với những bó hoa sáp to từ 10 - 20 bông, giá dao động từ 200.000 đồng - 800.000 đồng/bó, tùy từng loại hoa. Khách hàng có thể chọn hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương hoặc phối nhiều loại hoa khác nhau.

Dù bó hoa 1 bông hay bó hoa to, các chủ cửa hàng hoa vẫn bó trong các gói giấy hoặc đựng trong hộp cứng, thông thường hoa và phụ kiện sẽ cùng tông màu.

 Hoa tulip là mặt hàng hút khách nhất trên thị trường hoa sáp.

Hoa tulip là mặt hàng hút khách nhất trên thị trường hoa sáp.

Chị Trà My, chủ cửa hàng bán hoa tại đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, để chuẩn bị cho số lượng đơn hàng lớn vào dịp lễ 20/10, chị đã tìm thêm kho sỉ nhằm đảm bảo cung cấp đủ hoa và phụ kiện.

Theo chị My, dịp lễ năm nay ghi nhận nhu cầu tăng cao đột biến với dòng hoa sáp. Tại cửa hàng chị, mặt hàng chủ đạo là hoa tươi nhưng lượng khách đặt hàng hoa sáp lại nhiều hơn cả, đặc biệt là với hoa tulip và hoa hồng. Hiện tại, hoa tulip màu hồng và trắng đã hết hàng.

“Việc bán hàng livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã giúp cửa hàng tôi tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng nên lượng đơn đặt online cao hơn lượng đơn bán trực tiếp tại cửa hàng.

Các mẫu mới được ra mắt ngay trong buổi livestream, cộng thêm việc cửa hàng hỗ trợ giao hỏa tốc, miễn phí vận chuyển sẽ kích thích nhiều khách hàng đặt đơn hơn” - chị Trà My cho hay.

Chị Nguyễn Thị Phương, đầu mối bán buôn và bán lẻ hoa sáp thơm tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, do lượng đặt hàng từ đầu tháng 10 tăng cao đột biến, chị phải thuê thêm nhân công làm việc liên tục để kịp trả hàng cho khách.

Khách của chị chủ yếu là khách lấy sỉ tại kho, phân phối tại các chợ, cửa hàng hoa nhỏ lẻ. Vào dịp lễ năm nay, ước tính số lượng hoa được chị Phương bán ra thị trường khoảng gần 10.000 bông.

 Chủ hàng hoa tất bật làm không ngơi tay.

Chủ hàng hoa tất bật làm không ngơi tay.

“Năm nay, thị trường ưa chuộng hoa sáp tulip nên lượng đơn hàng đặt loại hoa này cũng chiếm hơn một nửa tổng số đơn. Ngoài ra, hoa hồng các loại vẫn được duy trì lượng đơn ổn định. Nhân viên của tôi phải thay ca ăn trưa và ngủ nghỉ để kịp làm đơn trả khách” - chị Phương.

Ngoài ra, tại kho hàng của chị Phương còn sỉ lẻ nhiều phụ kiện ngành hoa như túi giấy, túi hộp, thiệp, gấu bông nhỏ,...với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Giá hợp lý lại bảo quản được lâu, anh Huỳnh Văn Tiến (Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định mua một bó hoa sáp tulip 10 bông tặng vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

“Tôi thấy năm nay thị trường hoa rất đa dạng, có cả hoa tươi, hoa sáp, hoa khô, hoa móc len nhưng sau khi tham khảo, tôi quyết định chọn một bó hoa sáp tulip. Giá thành loại hoa này ở mức tầm trung nên sẽ phù hợp với túi tiền của nhiều người” - anh Tiến chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoa-sap-chiem-song-thi-truong-20-10-chu-hang-lam-khong-ngoi-tay-post269212.html