Hoàn cảnh đáng thương của hai trẻ mồ côi

Cha, mẹ lần lượt qua đời, hai em La Thị Bích Thùy và La Thị Thùy Dương rơi vào cảnh mồ côi. Hiện Thùy là học sinh lớp 6/1 Trường Trung học cơ sở Tô Châu, còn Dương đang học sinh lớp 3/3 Trường Tiểu học Tô Châu (TP. Hà Tiên) đang đối mặt với những khó khăn về chi phí học tập, sinh hoạt và nhiều khó khăn khác.

Đến thăm và nghe kể về câu chuyện thương tâm của gia đình hai em La Thị Bích Thùy và La Thị Thùy Dương khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cách đây 4 năm, khi Thùy vừa lên 8 tuổi thì cha mất vì tai nạn giao thông. Kinh tế gia đình khó khăn lại càng chồng chất khó khăn khi trụ cột gia đình đã không còn. Lúc ấy, Thùy cùng chị gái và em gái sống nương tựa vào mẹ là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Cả gia đình thuê nhà trọ ở. Mẹ của Thùy hàng ngày bán vé số để duy trì cuộc sống, lo cho các con tiếp tục học tập. Sau đó, chị gái của Thùy lập gia đình, nhưng hoàn cảnh bên chồng cũng khó khăn.

Hai em La Thị Bích Thùy và La Thị Thùy Dương nhận quà hỗ trợ từ Hội đồng Đội TP. Hà Tiên và Hội đồng Đội tỉnh.

Hai em La Thị Bích Thùy và La Thị Thùy Dương nhận quà hỗ trợ từ Hội đồng Đội TP. Hà Tiên và Hội đồng Đội tỉnh.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng ba mẹ con Thùy vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, vui buồn có nhau. Ngày 16-2, trên đường đi bán vé số tại khu vực xã Thuận Yên (TP. Hà Tiên), bà Hạnh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Thu nhập hàng ngày chỉ đủ trả tiền trọ và lo cho hai con đi học, nên chi phí điều trị vô cùng khó khăn. Tuy có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ nhưng bà Hạnh đã không qua khỏi.

Cha mẹ đều mất, chị em Thùy và Dương sống cùng dì là bà Nguyễn Thị Kim (52 tuổi). Hoàn cảnh của bà Kim cũng rất khó khăn. Bà Kim làm công việc chăm sóc người bệnh tại gia và được chủ nhà cho ở lại. Thương hoàn cảnh của hai cháu, bà Kim xin chủ nhà cho Thùy và Dương được sống cùng bà ở căn bếp.

Bà Kim chia sẻ: “May mắn là được chủ nhà cho tôi và hai cháu ở lại căn bếp, nếu không tôi không biết hai cháu sống ở đâu. Khó khăn phía trước còn nhiều, nhưng dì cháu cùng sống nương tựa vào nhau. Tôi cố gắng nuôi dưỡng hai cháu được tiếp tục đi học, có công ăn việc làm ổn định, thoát khỏi cảnh nghèo khổ”.

Đối với Thùy và Dương giờ đây chắc không còn tiếng cười hồn nhiên của tuổi thơ. Thùy chia sẻ: “Con đang ngồi học thì nhận được tin mẹ bị tai nạn giao thông, chân tay con bủn rủn, chỉ biết ôm mặt khóc. Con cầu mong mẹ được bình yên vô sự nhưng mẹ bị thương nặng không qua khỏi”.

Lau vội nước mắt trên má, Thùy kể tiếp: “Chỉ trong 4 năm, con và em mất đi những người thân yêu nhất. Hai con đều còn nhỏ, dì thì lớn tuổi, các bác, chú trong gia đình đều khó khăn. Con chỉ biết học thật giỏi, mong sau này có việc làm để phụ dì chăm lo cho em”.

Hội đồng Đội TP. Hà Tiên đã báo hoàn cảnh của em Thùy với Hội đồng Đội tỉnh và Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Tiên. Thành lập đoàn đến thăm, tặng quà, hỗ trợ một phần kinh phí học tập cho hai em, đoàn đã thăm hỏi về tình hình cuộc sống và học tập của hai em sau khi biến cố xảy ra, đồng thời động viên hai em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập tốt.

“Sau khi nghe hoàn cảnh của gia đình em Thùy, chúng tôi đồng cảm và xúc động. Thời gian tới, em Thùy còn gặp nhiều khó khăn về chi phí học tập, sinh hoạt nên cần được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Thành đoàn, Hội đồng Đội TP. Hà Tiên tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ để chị em Thùy có điều kiện tiếp tục đến trường”, đồng chí Trần Tấn Phát - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Tiên cho biết.

Bài và ảnh: DANH THÀNH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//ban-doc/hoan-canh-dang-thuong-cua-hai-tre-mo-coi-12954.html