Hoàn cảnh khó khăn mong được giúp đỡ

Gia đình bà Huỳnh Thị Phương Dung, ông Lê Văn Nhàn ở khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện đang rất khó khăn.

Thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng ông bà không có đất sản xuất, nhà cửa, phải sống nương nhờ trong căn nhà bếp của người em ruột. Thu nhập của gia đình phụ thuộc vào những ngày vợ chồng đi bán vé số. Mới đây, bà Dung được bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và u mạch máu gan cần phải kiên trì chữa trị mới có thể kéo dài cuộc sống.

Vợ chồng bà Dung phải sống nhờ trong căn nhà bếp của người em ruột.

Vợ chồng bà Dung phải sống nhờ trong căn nhà bếp của người em ruột.

Từ ngày bị bệnh, bà Dung phải nghỉ bán vé số, ông Nhàn cũng phải ở nhà chăm sóc vợ nên gia đình đã khó khăn càng khó khăn hơn. Con gái lớn của ông bà đã lập gia đình, điều kiện kinh tế eo hẹp nên cố gắng lắm cũng chỉ giúp được chút ít tiền phụ cha nuôi mẹ bị bệnh. Con trai út của ông bà hiện 31 tuổi lại đang bị bệnh tâm thần... Ông Lê Văn Nhàn bày tỏ: “Vợ tôi thường xuyên bị căn bệnh quái ác hành hạ, gây đau nhức dữ dội nhưng hiện gia đình không có khả năng để tiếp tục đưa vào bệnh viện chữa trị...”.

Ông Lê Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông cho biết: “Thời gian qua, hội chữ thập đỏ và bà con lối xóm đã chung tay hỗ trợ gia đình bà Dung trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, để có tiền chữa bệnh thì rất cần các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Huỳnh Thị Phương Dung, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp”.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoan-canh-kho-khan-mong-duoc-giup-do-654596