Hoàn cảnh trăm bề khó khăn của nữ sinh trúng tuyển Đại học Y

Giữa hoàn cảnh trăm bề khó khăn, nữ sinh vừa trúng tuyển trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) dù rất phấn khởi nhưng không khỏi lo lắng.

Em Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 2006, nhà ở phường Tân Thành, TP Thái Nguyên) vừa nhận niềm vui trúng tuyển vào ngành Phục hồi chức năng, trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên). Tuy vậy, trước mắt Hoài đang chồng chất những thử thách.

Mẹ của Hoài vốn là công nhân, chẳng may mắc ung thư phổi di căn lên não, dù đã được gia đình tập trung chăm sóc chữa trị và chi phí rất lớn nhưng không cứu chữa được, đã mất tháng 3 năm 2024.

Bố của Hoài không có công việc ổn định, đi làm thuê nhận tiền công, trước đây đã bị tai nạn khi đi chở gas, dẫn đến mất sức nghiêm trọng, vừa qua lại bị ngã xe phải chữa trị cả tháng nhưng sức khỏe chưa thể hồi phục, chưa biết sẽ tìm công việc gì tiếp theo.

Vừa nhập học xong, Hoài lập tức xin làm thêm tại xưởng vệ sinh giày dép

Vừa nhập học xong, Hoài lập tức xin làm thêm tại xưởng vệ sinh giày dép

Trong nhà không có khoản tiền nào, hiện tại Hoài vừa đi học vừa phải chăm sóc hồi phục cho bố, lo lắng cho em út mới đang học lớp 6. Ngày đầu tiên nhập học cũng là ngày Hoài lập tức đến chỗ làm thêm tại xưởng vệ sinh giày dép, nhận tiền công theo giờ làm.

"Em rất lo lắng, bây giờ chưa biết làm thế nào để có tiền trang trải việc học và cuộc sống. Nhưng dù sao được vào học ngành Y như điều mà mẹ em lúc còn sống vẫn mong mỏi là em cũng vui rồi" - Hoài ngậm ngùi chia sẻ.

Nói về việc học hành của con gái, ông Nguyễn Tất Thành - bố của em Hoài chỉ biết xót xa: "Sức khỏe tôi yếu quá, không làm được việc gì ra tiền. Ăn uống hằng ngày cho các cháu đang nhờ ông bà hai bên. Tôi thương cháu lắm nhưng bất lực không có cách nào để lo toan được cho con".

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ học sinh, sinh viên của Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) trao hỗ trợ ban đầu cho em Nguyễn Thị Thu Hoài

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ học sinh, sinh viên của Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) trao hỗ trợ ban đầu cho em Nguyễn Thị Thu Hoài

Thầy giáo Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ học sinh, sinh viên của Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) cho biết: Trung tâm đã trao kinh phí hỗ trợ ban đầu, đồng thời cũng đề xuất Nhà trường có chính sách giảm học phí cho sinh viên đặc biệt khó khăn để giúp Hoài vượt qua khó khăn, ổn định học tập.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ của quý vị xin gửi trực tiếp về địa chỉ: Nguyễn Thị Thu Hoài, số điện thoại 0866007928, tổ 13, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Số tài khoản: 0866007928, ngân hàng Quân đội MB, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Hoài.

Việc thông tin liên hệ, giúp đỡ cũng có thể thông qua kết nối: Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc - Báo Giáo dục và Thời đại, số 21 đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

VPVB

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoan-canh-tram-be-kho-khan-cua-nu-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-y-post701385.html