Hoàng Anh Gia Lai khép lại giải giao hữu với 3 trận toàn thua

Kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu cuối cùng ở Thiên Long Tournament 2023, song Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của Quy Nhơn Bình Định. Không những vậy, họ còn phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp để khép lại giải đấu với không ít nỗi thất vọng.

Ở trận đấu cuối cùng của giải, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak tiếp tục có sự thử nghiệm mới với việc Ngọc Quang và Joao Mario không thể góp mặt ở đội hình chính do chấn thương nhẹ. Chiến lược gia người Thái đã sử dụng 3 cầu thủ trẻ ở khu vực trung tuyến là Đình Lâm, Đức Việt và Quốc Việt ngay từ đầu để cùng với Minh Vương tạo ra sơ đồ 4 tiền vệ. Thay vì sơ đồ 5-3-2 quen thuộc, Zico Thái đã chơi với sơ đồ 4-1-4-1 giàu sức tấn công hơn với mũi nhọn Thanh Bình.

Với lựa chọn này, HAGL dường như có nhiều hơn các phương án tấn công khi có tuyến tiền vệ đông người. Suýt chút nữa họ có đòn phủ đầu đối thủ khi ngay ở phút thứ 4, Thanh Bình có tình huống thoát xuống đối mặt với thủ thành Minh Hoàng ở tư thế khá thuận lợi. Tiếc rằng cú dứt điểm của tiền đạo số 9 đã không đánh bại được người gác đền của Quy Nhơn Bình Định.

HAGL đã bất lực trước hàng phòng ngự kiên cố của đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL đã bất lực trước hàng phòng ngự kiên cố của đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khoảng thời gian có phần bị đối thủ lấn lướt, đội bóng đất Võ đã dần lấy lại thế trận. Tuyến giữa của họ đã kiểm soát tốt hơn và tung ra những tình huống tấn công đầy trọng lượng. Nếu các chân sút của đội khách tận dụng tốt hơn, họ có thể khiến HAGL phải trả giá.

Bước sang hiệp 2, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã chủ động cho các học trò của mình chơi thực dụng hơn. Họ nhường khu trung tuyến cho đội chủ sân Pleiku để thiết lập thế trận phòng ngự phản công.

Trước tình thế này, HLV Kiatisak đã tung Joao Mario vào sân nhằm “khoan thủng” lớp phòng ngự đông người của đội khách. Cùng với đó, ông đưa vào sân hậu vệ cánh Thanh Nhân-người sở hữu những cú leo biên và khả năng tạt bóng lợi hại. Thực tế cầu thủ số 15 này đã nhiều lần phát huy sở trường với những quả treo bóng đầy khó chịu. Nhưng ở khu vực 16m50, cả Joao Mario và Thanh Bình đều không chiếm lĩnh được khoảng trống để tung ra những pha dứt điểm.

Quy Nhơn Bình Định (phải) đã lựa chọn lối đá khôn ngoan trước HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Quy Nhơn Bình Định (phải) đã lựa chọn lối đá khôn ngoan trước HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải đối mặt với liên tiếp những pha phản công sắc bén của đối thủ. Đặc biệt là ở khoảng thời gian cuối trận khi các cầu thủ chủ nhà có vẻ đuối sức, Quy Nhơn Bình Định càng có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của Trung Kiên.

Và điều gì đến cũng phải đến, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Marlon đã có pha dứt điểm cận thành từ tình huống tạt bóng từ cánh phải để mở tỷ số 1-0 cho Quy Nhơn Bình Định ở phút 87. Những phút ít ỏi còn lại các học trò của HLV Kiatisak tràn sang phần sân đối phương hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên những nỗ lực của họ cũng không cứu vớt trận thua thứ 3 liên tiếp khi tiếp tục thất thủ với tỷ số 0-1.

Trong khi đó, dù có cơ hội lớn để đua vô địch song HLV Trương Việt Hoàng dường như ưu tiên hơn cho mục tiêu thử nghiệm đội hình ở giải đấu giao hữu năm nay. Bởi vậy, trong cuộc derby xứ Quảng với Quảng Nam, SHB Đà Nẵng đã ra sân với đội hình có nhiều cầu thủ ít được đá chính trong 2 trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, Quảng Nam rất khát khao trong cuộc đối đầu khá đặc biệt này.

Khát khao ấy đã sớm được cụ thể hóa bằng những đợt tấn công liên tục về phía khung thành đối phương. Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau 2 cú dứt điểm liên tiếp của Văn Nam.

Quảng Nam (trái) đã chơi đầy quyết tâm để giành chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Văn Ngọc

Quảng Nam (trái) đã chơi đầy quyết tâm để giành chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Văn Ngọc

Với tính chất của trận đấu giao hữu, cả 2 đã chơi đôi công với rất nhiều cơ hội được tạo ra, nhất là với các chân sút của SHB Đà Nẵng. Song phải đến hiệp 2, đội bóng sông Hàn mới tìm được bàn gỡ sau cú dứt điểm từ cự ly khoảng 18 m của Văn Long.

Tưởng chừng bàn thắng này sẽ giúp SHB Đà Nẵng tạo nên cú lội ngược dòng thì Quảng Nam một lần nữa lại chứng tỏ quyết tâm giành 3 điểm của mình ở trận đấu cuối cùng. Phút 68, Văn Trạng nâng tỷ số lên 2-1 cho Quảng Nam sau cú sút như trái phá ở cự ly chừng 35 m.

Siêu phẩm này giúp các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn càng chơi càng hưng phấn với liên tiếp những đợt hãm thành về phía đối phương. Cuối trận, họ đã có thêm cho mình 1 bàn thắng do công của Thế Tài để ấn định tỷ số 3-1.

Quy Nhơn Bình Định đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Quy Nhơn Bình Định đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Với những kết quả trên, Quy Nhơn Bình Định đã bước lên ngôi vô địch ở Thiên Long Tournament 2023 với 7 điểm, Quảng Nam xếp thứ 2 với 6 điểm, SHB Đà Nẵng đứng thứ 3 với 4 điểm còn HAGL ngậm ngùi đứng thứ 4 với 3 trận và không giành được điểm nào. Ban tổ chức đã trao giải Fair-play cho đội chủ sân Pleiku.

Ở các giải thưởng cá nhân của giải, Xuân Tú (Quảng Nam) và Xuân Cường (Quy Nhơn Bình Định) cùng giành giải Vua phá lưới; Minh Hoàng (Quy Nhơn Bình Định) giành giải Thủ môn xuất sắc nhất; Văn Thuận (Quy Nhơn Bình Định) giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hoang-anh-gia-lai-khep-lai-giai-giao-huu-voi-3-tran-toan-thua-post251186.html