Học sinh giỏi Trường Newton với quan điểm 'cho đi là còn mãi'

Không chỉ sở hữu thành tích học tập và nghiên cứu khoa học nổi bật, Đỗ Bảo Nam, lớp 10G0, Trường THCS – THPT Newton còn được biết đến là một học sinh có tấm lòng nhân ái với chuỗi hoạt động thiện nguyện nối dài.

Mê làm việc thiện

Những ngày đầu tháng 9/2024, khi năm học 2024 – 2025 cận kề, Đỗ Bảo Nam đã có một quyết định ý nghĩa khi dành 22 triệu đồng – số tiền em tự tích góp từ phần thưởng học tập, tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt để trao tặng Quỹ khuyến học xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cụ thể, em trao tặng 10 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đông Lĩnh, 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thôn Đông An và 2 triệu đồng cho Quỹ khuyến học dòng họ Đỗ.

Đỗ Bảo Nam, học sinh lớp 10G0 Trường THCS- THPT Newton - cậu học trò mê làm việc thiện.

Đỗ Bảo Nam, học sinh lớp 10G0 Trường THCS- THPT Newton - cậu học trò mê làm việc thiện.

“Em muốn tặng món quà nhỏ cho các bạn học sinh với mong muốn các bạn luôn cố gắng vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập”, Đỗ Bảo Nam cho biết.

Em chia sẻ mình có ý tưởng trao tặng học bổng cho quỹ khuyến học ở địa phương từ khá lâu. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào cấp THPT, em mới tích lũy đủ để thực hiện điều này và rất vui bởi kế hoạch thiện nguyện của mình nhận được sự ủng hộ và đồng hành của bố.

Lý do vì sao chọn xã Đông Quan để làm thiện nguyện, Bảo Nam cho hay, đó là quê nội của em. Nơi đây đã gắn bó với tuổi thơ của bố em và các bác, các cô. Mỗi lần về quê nghỉ Hè, tiếp xúc các bạn nhỏ, em thấy thương các bạn bởi nơi đây còn khó khăn, học sinh phải chịu thiếu thốn và điều đó thúc giục em phải làm nhiều việc tốt hơn cho các bạn.

Trước đó, vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, với sự hỗ trợ của các đơn vị và Ban phụ huynh, Đỗ Bảo Nam cùng học sinh lớp 9G0 Newton đã tổ chức thành công Phiên chợ 0 đồng, trao tặng 400 phiếu mua quà 0 đồng cho các em học sinh tiểu học và THCS xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cùng với đó, Nam cùng các bạn cũng tặng 50 suất quà bằng tiền mặt (300.000 đồng/suất) cho các cụ già thôn Đông An, xã Đông Quan, tổng cộng số tiền là gần 150 triệu đồng.

Đỗ Bảo Nam (áo trắng, ngoài cùng bên phải) cùng các bạn tại Phiên chợ 0 đồng.

Đỗ Bảo Nam (áo trắng, ngoài cùng bên phải) cùng các bạn tại Phiên chợ 0 đồng.

Với Bảo Nam, “Phiên chợ Tết 0 đồng” thực sự là câu chuyện cảm động, là một kỷ niệm em không thể nào quên. Tham gia phiên chợ Tết, trao đi tình yêu thương nhưng điều mà em cũng như các bạn nhận về vô cùng lớn lao và quý giá, đó là lòng biết ơn và tinh thần “cho đi là còn mãi”.

Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện của con trai, anh Đỗ Chí Cường, bố của Bảo Nam cho biết: sinh ra ở Thái Bình, ký ức về thời nghèo khó cộng tâm hướng phật, tình thương người được trao truyền từ bà nội khiến anh luôn nghĩ mình phải làm điều gì đó, dù là bé nhỏ để giúp đỡ người khác. Năm nào anh cũng thực hiện 10 - 12 chương trình thiện nguyện hướng về 2 đối tượng là học sinh và người cao tuổi tại quê hương. Năm trước, trong chuyến đi Trường Sa, anh quyết định trao quà cho các gia đình sống ở Trường Sa và những suất học bổng, phần mềm học toán cho các em nhỏ.

“Tôi rất mừng vì Bảo Nam cũng tiếp nối tinh thần nhân văn, nhân ái đó. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi nhận được phần thưởng hay có tiền mừng tuổi, Nam thường nói với bố sẽ mang tặng những bạn khó khăn. Từ đó đến nay, con đã làm được nhiều chương trình, nhiều việc tốt. Tôi luôn ủng hộ những ý tưởng và hoạt động thiện nguyện của con”, anh Cường nói.

Ham học và nghiên cứu

Đặc điểm nổi bật của Bảo Nam là sự ham học, tinh thần tự giác và nghiêm túc trong việc học. Em học đều các môn nhưng vượt trội về Toán và tiếng Anh. Em từng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối (15/15) khi thi chuyên Toán tại một trường THCS có tiếng tại Hà Nội. Năm học lớp 9, với nhiều nỗ lực trong học tập, Bảo Nam xuất sắc giành giải Nhất môn toán – kỳ thi học sinh giỏi quận Bắc Từ Liêm, giải Ba môn toán - kỳ thi học sinh giỏi cấp TP.

Đỗ Bảo Nam bên bố mẹ và em gái.

Đỗ Bảo Nam bên bố mẹ và em gái.

Tại kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025, Nam đồng thời đỗ vào 3 trường chuyên danh tiếng: Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên ĐH Sư phạm và Chuyên Sơn Tây. Tuy vậy, với định hướng phát triển toàn diện, em quyết định tiếp tục gắn bó với Trường Newton – nơi đã cho em điều kiện tốt nhất để phát triển về cả tri thức và nhân cách.

Cùng việc học trên lớp cũng như các kỳ thi học sinh giỏi, Nam còn say mê tìm hiểu những hoạt động mới, những ứng dụng mới trong cuộc sống. Gần đây, Nam và nhóm bạn tham gia cuộc thi “Toán mô hình” – một cuộc thi uy tín do Trường ĐH Khoa học tự nhiên phối hợp ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức. Với chủ đề “Ứng dụng toán mô hình trong vận hành y tế”, nhóm của Nam mang tên DMN (tên viết tắt của các thành viên) đã xuất sắc giành giải Ba.

Không dừng lại ở đó, Bảo Nam còn tham gia nhóm Mobile Apps để cùng phát triển app “My Red Journal – Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt” với sự đồng hành của nhóm bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và DCA Việt Nam Research. Apps đã có lễ ra mắt ấn tượng tại Trường ĐH Y Hà Nội. Sau khi giành giải Nhất nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh, ứng dụng trên đã trở thành sản phẩm hữu ích cho các bạn nữ ở tuổi dậy thì.

Đặc biệt, Nam còn được Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông trao tặng Học bổng toàn phần cho khóa học Công nghệ thông tin trị giá 45 triệu đồng. Đây là một cơ hội để em trau dồi thêm những kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực IT, hướng tới một tương lai mở rộng và giàu tiềm năng.

Nhận xét về học trò, cô Vũ Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 10G0 Trường THCS - THPT Newton tự hào cho biết, Bảo Nam luôn tỏa ra năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Bên cạnh thành tích học tập rất ấn tượng, em khiến thầy cô, bạn bè nể phục vì đã làm được nhiều việc tốt và có nhận thức rất sâu sắc về giá trị của việc sẻ chia, lan tỏa yêu thương.

Với nền tảng kiến thức vững vàng, luôn khiêm tốn, học hỏi cùng sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và bạn bè, Đỗ Bảo Nam chắc chắn sẽ có những bước đi vững chắc trên hành trình chinh phục tri thức; đồng thời tiếp tục lan tỏa nhiều giá trị nhân văn đẹp đẽ đến cộng đồng.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoc-sinh-gioi-truong-newton-voi-quan-diem-cho-di-la-con-mai.html