Học sinh Hà Nội vui mừng trong ngày đầu tiên trở lại trường

Sáng ngày 8-2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức trở lại trường học trực tiếp. Thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đều vui mừng, ủng hộ quyết định cho học sinh học trực tiếp của thành phố.

Học sinh trường THCS Đô thị Việt Hưng trong ngày đầu tiên trở lại trường

Học sinh trường THCS Đô thị Việt Hưng trong ngày đầu tiên trở lại trường

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hầu hết các đơn vị đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường tổ chức vệ sinh, phun khử khuẩn; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tổ chức dạy học trực tiếp. Các trường THCS cũng đã sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, bảo đảm việc tổ chức dạy học song song theo hai hình thức: Dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 6 và dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp 7 trở lên.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng phương án chi tiết, phù hợp và có kịch bản xử lý tình huống nếu có F0, F1 tại lớp học, trường học để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.

Sáng sớm 8-2, thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ. Thế nhưng, tại các trường học, thầy cô giáo đã có mặt từ sớm chuẩn bị các khâu đón học sinh chu đáo. Tại trường THCS Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), học sinh di chuyển vào trường theo sự phân luồng cổng chính và cổng phụ. Giáo viên có mặt từ hai phía của các cổng để hướng dẫn các em học sinh và phụ huynh. Trước đó, nhà trường đã diễn tập kỹ lưỡng các khâu trong kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho các em.

Học sinh đi theo hai cổng chính và phụ

Học sinh đi theo hai cổng chính và phụ

Cô Nguyễn Mỹ Hạnh - giáo viên trường THCS Đô thị Việt Hưng cho biết: “Các cô cũng giống như các con, khi được quay trở lại trường, tôi cảm thấy rất hồi hộp bởi sau 8 tháng học sinh mới được đến trường học trực tiếp, được gặp thầy cô và bạn bè. Bản thân cũng có cảm xúc nao nao như ngày khai giảng đón các con đến trường. Trước đó thì nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng kế hoạch đón các con, có diễn tập cho các giáo viên tất cả các khâu để việc đi học của các con đạt hiệu quả tốt nhất. Các phương án xử lý tình huống khi học sinh có nghi nhiễm cũng được xây dựng cụ thể, chi tiết. Đặc biệt, các giáo viên sẽ thường xuyên nhắc các con thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K,…”.

Các học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường

Các học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường

Được quay trở lại trường học tiếp thu bài giảng trực tiếp, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô là niềm mong mỏi của rất nhiều học sinh Hà Nội. Em Vũ Đăng Vinh - học sinh lớp 8A2, trường THCS Đô thị Việt Hưng chia sẻ:

“Cảm xúc của con ngày hôm nay y như ngày khai giảng năm học mới, vừa vui, vừa bồi hồi, xao xuyến khi được gặp lại thầy cô và bạn bè của mình. Con vui nhất là khi học trực tiếp được nghe thầy cô giảng, có gì không hiểu thầy cô sẽ giải thích cụ thể đến khi hiểu mới thôi, việc tiếp thu bài vì thế cũng dễ dàng, hiệu quả hơn. Học online chúng con gặp nhiều khó khăn như mạng không ổn định dẫn đến không nghe được đầy đủ bài học khiến kiến thức bị hổng. Và lại ở nhà không được hặp thầy cô và bạn bè, chúng con cảm thấy rất buồn, hụt hẫng. Trước khi đi học, thầy cô cũng đã dặn dò chúng con thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhà trường cũng có các phương án xử lý các tình huống nên chúng con rất yên tâm”.

Các em học sinh đều vui vẻ khi quay trở lại trường

Các em học sinh đều vui vẻ khi quay trở lại trường

Chị Nguyễn Thị Hiển - phụ huynh học sinh trường THCS Gia Thiều (quận Long Biên) chia sẻ: "Các con được trở lại trường học trực tiếp là niềm mong mỏi của rất nhiều phụ huynh, trong đó có tôi. Nhà trường đã thông báo cụ thể kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Các phương án xử lý tình huống với các trường hợp học sinh bị nghi nhiễm rất cụ thể nên tôi rất yên tâm. Con tôi đang học lớp 9 nên tôi nghĩ việc cháu được tiếp thu bài giảng trực tiếp trên lớp là cô cùng cần thiết để bồi dưỡng lại kiến thức cũ và tiếp thu các kiến thức mới. Bên cạnh đó, các con còn được giao lưu gặp gỡ bạn bè, phát triển các kỹ năng khác. Dù cháu đã được tiêm 2 mũi nhưng tôi vẫn phải nhắc cháu thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hy vọng các cháu sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến để phát triển một cách toàn diện nhất".

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoc-sinh-ha-noi-vui-mung-trong-ngay-dau-tien-tro-lai-truong-277604.html