Học sinh nhuộm tóc cho tinh thần thoải mái, nhà trường bắt ra về hoặc phạt đứng hành lang
Một số phụ huynh đang bày tỏ sự tức giận trên mạng khi các con họ bị nhà trường phạt hoặc bắt ra về chỉ vì nhuộm tóc có những màu sắc tươi vui. Chẳng hạn, một học sinh nam nhuộm tóc hồng hoặc một học sinh nữ nhuộm tóc màu xanh và tím đều bị phạt, dù không vi phạm quy định gì khác.
Một phụ huynh cho rằng, bây giờ nhà trường nên quan tâm đến sự an toàn hơn là màu tóc của học sinh. Cô rất bất bình vì bị mời đến trường đưa con trai về nhà, chỉ vì con cô nhuộm tóc màu hồng.
Vài hôm trước, Billy Chapman, 14 tuổi, đến trường Writhlington ở Somerset (Anh) thì bị bảo là mái tóc đó “không phù hợp”, vi phạm nội quy.
Cô Emma, mẹ của Billy, nói rằng bạn ấy nhuộm mái tóc như vậy cho tinh thần phấn khởi hơn sau “một mùa Hè khó khăn”.
Theo cô Emma thì màu hồng đó khá nhạt, không quá khó nhìn. Cô cũng than phiền rằng, nếu Billy nhuộm tóc màu vàng hoe thì có lẽ đã chẳng bị mời về nhà.
Khi đến trường, cô Emma đã thảo luận chuyện này với Ban giám hiệu nhưng cô thấy “cuộc gặp gỡ đó rất tệ”, nên cô chở con mình về.
Emma, làm việc ở Bệnh viện Royal United, chính là người giúp Billy nhuộm tóc. Cô nói: “Chúng tôi giận điên người vì hành động của nhà trường”.
Sau đó, thầy Hiệu trưởng nói Billy có thể đi học trở lại, và giải thích rằng nhà trường muốn trả tiền tẩy tóc cho Billy để bạn ấy tẩy màu hồng trên tóc đi.
Thầy bảo: “Trong trường có 1.200 học sinh, nên phải có những tiêu chuẩn nhất định. Tôi muốn học sinh tập trung vào học tập, chứ không phải vào màu tóc của người bạn cùng lớp”.
Tuy nhiên, nhiều người lên tiếng ủng hộ Billy và cho rằng màu tóc hồng của bạn ấy trông “rất ngọt ngào”.
Sau sự việc của Billy, một người mẹ khác tên là Sarah Rodrigues chia sẻ, con gái cô học lớp 10 đã nhuộm tóc màu xanh và tím cho vui. Tuy nhiên, khi đi học thì bạn ấy bị phạt ra hành lang đứng, không được tiếp xúc với các bạn khác, kể cả trong giờ ra chơi. Nhà trường nói rằng, bạn ấy sẽ phải chịu phạt như vậy cho đến khi nào tóc “trở lại màu bình thường”, bởi mái tóc của bạn ấy sẽ "khiến các bạn khác mất tập trung”.
Mẹ của bạn nữ này viết trên mạng xã hội: “Tôi thích mái tóc dài màu nâu của con bé hơn mái tóc nhuộm. Tuy nhiên, học sinh ở độ tuổi này nên được khám phá, thử nghiệm, phải không?”.
Dù sao, sau vài ngày suy nghĩ, bạn nữ này đã ra tiệm tóc để tẩy màu, chủ yếu vì bạn ấy biết rằng nhuộm nhiều màu sẽ hại tóc.
Đến giờ, một số nhà hoạt động xã hội cũng lên tiếng bảo vệ các bạn học sinh này. Họ cho rằng, sự thay đổi trong việc học đã khiến học sinh chịu đủ sức ép rồi, nên các nhà trường nên thông cảm, không đặt ra các quy định quá cứng nhắc rồi phạt học sinh.