Học trò lớp 4 viết bài văn tả cảnh mẹ đánh đòn, nguyên nhân có liên quan đến cô giáo

Trong bài văn của mình, em học sinh lớp 4 không ngần ngại 'bóc phốt' mẹ với loạt chi tiết khá dữ dằn.

Những bài văn của các em học sinh tiểu học lúc nào cũng chân thực và hài hước. Ở những bài văn ấy, phản ánh đúng thực tế khả năng quan sát và suy nghĩ non nớt của lứa tuổi hồn nhiên. Chính vì thế, không ít bài văn đã khiến giáo viên và phụ huynh rơi vào cảnh "dở khóc dở cười".

Bài văn của em học sinh lớp 4 dưới đây cũng từng khiến cõi mạng được phen bàn tán xôn xao vào năm 2014. Bài văn với đề tài: "Tả người thân trong gia đình", em học sinh đã chọn viết về mẹ.

Đáng chú ý, cậu bé không chọn tả về mẹ với những chi tiết mỹ miều, trái lại cậu bé chọn tả lúc bị mẹ đánh đòn. Gương mặt và thái độ của mẹ dữ dằn ra sao đã được cậu bé tả lại hết trong bài văn của mình.

Đáng nói, việc bị mẹ đánh đòn có liên quan đến cô giáo cũng được cậu bé nhắc tới trong bài văn của mình.

Bài văn tả về mẹ với những chi tiết "bá đạo" khiến dân tình cười ngất

Bài văn tả về mẹ với những chi tiết "bá đạo" khiến dân tình cười ngất

Cụ thể, bài văn được trình bày như sau: ""Hôm đó, mẹ em tặng cho em hai quả đánh vào mông. Thì ra, cô giáo đã nói với mẹ em là:

- Chị ơi, con chị (giờ nào cũng xin cô đi xì mũi thôi) học tiếng Việt kém lắm.

- À, thế à! Mẹ em đáp lại với vẻ mặt như một "con sư tử Hà Đông".

Lúc đánh em, mặt mẹ em như con "khủng long" đang định vồ lấy em để ăn thịt".

Có thể thấy, cậu bé đã "bóc phốt" mẹ không thương tiếc. Không những vậy, cậu bé còn nêu nguyên nhân bị mẹ đánh đòn vì cô giáo đã mách lại với mẹ về việc cậu học kém môn tiếng Việt, lại còn hay xin cô đi xì mũi.

Trước giọng văn tuy chân thật nhưng lại sử dụng nhiều từ ngữ hơi quá đà, cô giáo đã có lời phê để góp ý đến em học sinh này như sau: "Bài viết chưa phù hợp". Có lẽ, sau lời nhận xét này của giáo viên, em học sinh sẽ biết cách sử dụng ngôn ngữ văn chương tốt hơn trong những bài văn sau này.

Về phía cư dân mạng, ai nấy đều được phen cười ngất trước giọng văn hóm hỉnh, "bá đạo" của cậu học trò lớp 4. Qua bài văn này có thể phần nào thấy được tính cách tinh nghịch, hài hước của cậu bé. Tuy nhiên, ai cũng đồng tình rằng, cậu bé cần nghiêm túc hơn trong việc sử dụng ngôn từ khi viết văn, đúng như lời nhận xét của giáo viên.

Ngoài ra, nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ thắc mắc, không biết rằng, người mẹ sẽ phản ứng ra sao sau khi đọc được bài văn này của cậu con trai?

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/tro-lop-4-viet-bai-van-ta-canh-me-danh-don-co-giao-phe-dung-5-tu-202410091656109722.html