Học viên khóa D6 An ninh họp mặt: Tràn đầy ấm áp, thân tình, xúc động

Tối 8/10, tại trụ sở Công an TPHCM đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày tựu trường Công an Trung ương (1974 - 2023) của Đoàn cựu học viên khóa D6AN.

Tham dự buổi họp mặt có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Buổi họp mặt có sự tham dự của Thượng tướng Phạm Dũng – Anh hùng LLVTND, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức – Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng Đoàn Minh Lý – Hiệu trưởng Trường Đại học ANND; Thiếu tướng Trần Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học CSND.

Về phía Ban liên lạc Khóa D6 - Học viện ANND có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND – Trưởng Ban liên lạc, Trung tướng Lê Mạnh Cường - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo CAND.

Về phía Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM, tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng; Đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng; Đại tá Lê Quang Đạo; Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp mặt

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt còn có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Phó Cục trưởng Cục Hậu cần; các đồng chí nguyên Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc Công an các địa phương; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong CATP, lãnh đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức và đặc biệt sự hiện diện của hơn 400 cựu học viên khóa D6AN...

Tháng 10/1974, hơn 100 cán bộ từ các Sở, Ty và đơn vị Công an cùng với gần 500 học sinh phổ thông đậu đại học đã hào hứng tựu trường. Khóa D6 được biên chế thành 12 Trung đội, thuộc 4 Đại đội (sau này được phân thành 4 chuyên khoa: Bảo vệ chính trị; Bảo vệ an ninh văn hóa; Bảo vệ an ninh kinh tế và Chấp pháp). Ngày 28/7/1979, hơn 500 sĩ quan an ninh D6 tốt nghiệp ra trường, nhanh chóng nhận công tác ở nhiều lĩnh vực và địa phương. Song đều có chung một mục đích, lý tưởng và hoài bão cao đẹp.

 Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND – Trưởng Ban liên lạc Khóa D6 phát biểu

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND – Trưởng Ban liên lạc Khóa D6 phát biểu

Nhằm tiến tới Hội khóa 50 năm D6AN (1974 -2024), nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày tựu trường Công an Trung ương và là dịp trở lại địa bàn thực tập tốt nghiệp tại các tỉnh, thành phía Nam 45 năm trước, để ôn lại truyền thống và những kỷ niệm đẹp trong học tập, rèn luyện và chiến đấu, Ban Liên lạc cựu học viên D6AN long trọng tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày tựu trường Công an Trung ương (1974 - 2023).

Tại buổi họp mặt, đại diện Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP cho biết, CATP rất vinh dự khi được đón tiếp đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng các cựu học viên D6AN.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết, Khóa D6 là một trong những khóa học xuất sắc nhất của Học viện An ninh nhân dân.

Đại diện Ban Giám đốc Công an TPHCM trao tặng món quà cho các hoạt động ý nghĩa của Ban liên lạc Khóa D6AN

Đại diện Ban Giám đốc Công an TPHCM trao tặng món quà cho các hoạt động ý nghĩa của Ban liên lạc Khóa D6AN

Nhiều đồng chí thuộc khóa D6 đã từng là Lãnh đạo Bộ Công an, nhiều đồng chí được giao trọng trách tại Công an các đơn vị, địa phương. Trong quá trình hoạt động, làm việc, các đồng chí đã đóng góp nhiều chiến công to lớn vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận; trong đó có 46 đồng chí được phong, thăng quân hàm cấp Tướng. Các đồng chí là những tấm gương sáng, sống động để các thế hệ trẻ Công an nhân dân không ngừng phấn đấu học tập, noi theo.

Chính vì vậy, Công an TPHCM rất vui mừng khi trong chương trình hoạt động của Khóa D6 - Học viện An ninh nhân dân đã chọn TPHCM là điểm dừng chân trong chuỗi hành trình của mình. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, là dịp hiếm có để CATP được gặp gỡ, tri ân, lắng nghe và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu, những chiến công, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ, từ đó giáo dục tư tưởng, truyền thống, bồi đắp niềm tin yêu cho các thế hệ trong CATP.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và cựu học viên khóa D6AN chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu và cựu học viên khóa D6AN chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND – Trưởng Ban liên lạc Khóa D6 bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi các cựu học viên D6AN đã tề tựu đông đủ, điều đó thể hiện sự yêu thương, gắn bó, đoàn kết, là tình cảm vượt thời gian, sau bao nhiêu năm vẫn luôn chan chứa, đong đầy trong lòng mỗi cựu học viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Mười cho biết đây cũng là tiền đề cho những hoạt động ý nghĩa hơn, sôi nổi hơn trong thời gian sắp tới.

Là một trong những học viên xuất sắc của Khóa D6 C500 (nay là Học viện An ninh nhân dân), phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ, ngày hôm nay rất vui và hạnh phúc khi dự buổi họp mặt. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn các cựu học viên D6AN luôn mạnh khỏe, gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống, để còn nhiều dịp quý giá gặp lại nhau hơn nữa.

Đại tướng Tô Lâm cũng mong muốn các đồng chí cựu học viên D6AN sẽ luôn đoàn kết, yêu thương nhau, chia sẻ mọi niềm vui cũng như khó khăn trong cuộc sống, và tiếp tục có nhiều đóng góp, hiến kế cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước, đúng như tinh thần của các thế hệ sinh viên Học viện An ninh nhân dân nói chung và Khóa D6 nói riêng.

Đoàn Cựu học viên D6 An ninh về nguồn tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày khóa D6 tựu trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân) và 45 năm ngày thực tập tốt nghiệp (1978 - 2023), ngày 08/10/2023, Đoàn cựu học viên D6 An ninh (D6AN) tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ và gặp mặt kỷ niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Trưởng ban liên lạc cựu học viên D6AN làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng - nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam... Đây là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đó, Đoàn đã tổ chức trồng cây lưu niệm và ôn lại những ngày tháng hào hùng của tuổi trẻ…

Những năm tháng chiến tranh, nơi đây từng là căn cứ của các thế hệ lãnh đạo Trung ương cục qua các thời kỳ, của cán bộ, chiến sĩ CAND đã sống, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Buổi gặp mặt của các thế hệ cán bộ cựu học viên D6AN, Học viện an ninh tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam có ý nghĩa to lớn, trong không khí ấm tình đồng đội, những cựu học viên như đang được sống lại trong không khí sôi động của thời học sinh, chia sẻ, động viên hỏi thăm nhau và bồi hồi tưởng nhớ về ngôi trường Học viện An ninh nhân dân (C500) thân yêu, ôn lại truyền thống 49 năm tựu trường Công an Trung ương và 45 năm Ngày thực tập tốt nghiệp của cựu học viên D6AN… Đây cũng là buổi sinh hoạt chính trị về nguồn đầu tiên của Hội Cựu CAND Việt Nam, kể từ ngày thành lập Hội vào tháng 8/2023 vừa qua.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Ghi vào sổ lưu niệm tại nhà Bảo tàng Công an nhân dân, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng ban liên lạc cựu học viên D6AN viết: “Chúng tôi rất đỗi tự hào là người cán bộ CAND, là cựu học viên trường Công an đầu tiên của lực lượng CAND – nơi mà Bác Hồ kính yêu đã 8 lần về thăm, căn dặn chỉ bảo các thế hệ CAND. Gần 50 năm đã qua, trở lại nơi này chúng cháu vô cùng cảm động, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Bác Hồ và các thế hệ cán bộ chiến sĩ CAND đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ, để có cuộc sống bình yên hôm nay, chúng cháu nguyện mãi mãi học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND để xứng đáng là những học viên D6 An ninh…

Trong không khí ấm áp, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh chia sẻ: Công an tỉnh Tây Ninh rất vinh dự và tự hào được đón tiếp Đoàn cựu học viên D6AN (1974 -1979 ), Học viện An ninh nhân dân về đây tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, gặp mặt truyền thống tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh xin hứa, tích cực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, thực sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xây dựng hình ảnh người CAND trong lòng Nhân dân…

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và các đại biểu cựu học viên khóa D6AN

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và các đại biểu cựu học viên khóa D6AN

Kết thúc chuyến về nguồn đã để lại ấn tượng khó quên và ý nghĩa trong lòng mỗi cán bộ cựu học viên khóa D6AN, về những năm tháng của tuổi trẻ, nhiệt huyết, hào hùng và rất đỗi tự hào vì lí tưởng cách mạng. Dịp gặp mặt kỷ niệm lần này của đoàn cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh được trau dồi và tiếp bước bản lĩnh chính trị từ thế hệ đi trước để tiếp thêm động lực phục vụ công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Xuân

Mai Anh – Nha Trang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hoc-vien-khoa-d6-an-ninh-hop-mat-tran-day-am-ap-than-tinh-xuc-dong_153680.html