Hồi ký Nguyễn Hồng Sơn

Cựu tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn một thời bất ngờ ra mắt cuốn hồi ký kể lại sự nghiệp trong lẫn ngoài sân cỏ.

 Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn "làm xiếc" với trái bóng. Ảnh: QUANG MINH

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn "làm xiếc" với trái bóng. Ảnh: QUANG MINH

Giới bóng đá vẫn thường kháo nhau “Sao đàn em Lê Công Vinh sinh sau Nguyễn Hồng Sơn 15 năm và Vinh bắt đầu nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi Hồng Sơn đã có biết bao danh hiệu lớn nhỏ rồi giải nghệ, thế mà Vinh còn ra được hồi ký còn Nguyễn Hồng Sơn thì không?”. Giờ thì chắc chắn nhiều người hâm mộ Sơn “công chúa” ngày nào sẽ thỏa mãn...

Những năm 1990, kiếm một suất đá chính trong màu áo Thể Công đã khó huống hồ một cậu bé mảnh khảnh, trắng tươi, mặt ngây ngô và cao chỉ tầm 1,65 mét, thế mà lại tiếp quản chiếc áo số 10 của trung phong lẫy lừng Nguyễn Cao Cường.

“Ông vua” tuổi 20 ở sàn đấu khốc liệt

20 tuổi, lần đầu đá giải vô địch quốc gia khốc liệt thế mà cậu bé thư sinh ấy đã vượt qua biết bao chân sút tài năng đã thành danh bước lên nhận danh hiệu vua phá lưới mùa 1990 và cùng đội Thể Công vô địch quốc gia sau trận chung kết trên sân Vinh.

Sau khi ông vua mới trẻ măng của làng bóng Việt lên ngôi, có phóng viên xin lãnh đạo đội Thể Công được phỏng vấn cầu thủ trẻ đấy. HLV Nguyễn Sỹ Hiển khi ấy nhắn nhủ thật kỹ: “Em nó rất trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, ngay mùa đầu tiên được đá chính đã nhận giải vua phá lưới. Khai thác thế nào để em nó đừng tự mãn và đừng vướng bệnh ngôi sao nhé!”.

 Hồng Sơn thời còn thi đấu với Đức Thắng trong màu áo Thể Công. Ảnh: QUANG MINH

Hồng Sơn thời còn thi đấu với Đức Thắng trong màu áo Thể Công. Ảnh: QUANG MINH

Và ngôi sao Nguyễn Hồng Sơn bắt đầu tỏa sáng từ đấy, tỏa sáng trên sân cỏ với lối đá hào hoa không lẫn vào đâu được và là nguồn cảm hứng cho toàn đội, cho những ai yêu mến Thể Công và cả người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

3 năm sau, Nguyễn Hồng Sơn bước lên đội tuyển dự SEA Games 17 - 1993 ở Singapore và từ đó trở đi, cái tên Nguyễn Hồng Sơn luôn là một tiền vệ chủ lực không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia trong suốt những năm 1990 khó quên của bóng đá Việt Nam.

 Hồng Sơn mang áo số 8 của đội tuyển Việt Nam trong những năm cuối thập niên 1990. Ảnh: QUANG MINH

Hồng Sơn mang áo số 8 của đội tuyển Việt Nam trong những năm cuối thập niên 1990. Ảnh: QUANG MINH

Góc khuất sân cỏ và lần tỉ thí với Beckham, Roberto Carlos

Nguyễn Hồng Sơn là một kỳ tài của bóng đá Việt Nam trong thập niên 1990 bởi độ quái ở trên sân lẫn ngoài đời bù đắp cho thể hình mỏng cơm có phần yếu ớt của anh. Thế nhưng anh lại là nỗi khiếp sợ của nhiều hàng thủ mà có những trận Việt Nam gặp Malaysia nhìn cách đá mềm mại của Sơn, nhiều bô lão và HLV lão làng ở Malaysia nói rằng anh như một bản sao của Đỗ Thới Vinh, từng làm khán giả Malaysia say đắm trong thành phần đội tuyển châu Á những năm 1960.

 Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến và Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: TƯ LIỆU

Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến và Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: TƯ LIỆU

Hồi ký của Nguyễn Hồng Sơn chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị, nhất là suốt giai đoạn Hồng Sơn thi đấu anh trải qua đầy đủ các giai đoạn của bóng đá nước nhà từ thời bao cấp sang tự hạch toán đến bước lên chuyên nghiệp. Thú vị hơn khi Sơn trưởng thành từ màu áo lính từ lúc ở năng khiếu, đến khi giải nghệ rồi chuyển sang nghiệp HLV và bắt nhanh qua vai trò “người của công chúng” với những chương trình gắn với các cháu thiếu nhi với cái chất rất riêng của Sơn “công chúa”.

Hồi ký của Nguyễn Hồng Sơn chắc chắn cũng không thể thiếu những trận đấu kỹ thuật của anh với Beckham, Roberto Carlos trong những sự kiện lớn cùng những ngôi sao bóng đá thế giới. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn là góc khuất của đời cầu thủ với những tháng ngày chống nạng sau những lần phẫu thuật, rồi kiên trì tập luyện để trở lại sân cỏ với cái gối bị băng trắng nhưng vẫn là mục tiêu của những “đao phủ” trên sân cỏ Đông Nam Á bởi lối đi bóng “trêu ngươi” chỉ có thể là Hồng Sơn.

 Hồng Sơn "tự sướng" cùng các động đội thuộc thế hệ vàng Minh Hiếu, Huỳnh Đức, Việt Hoàng.

Hồng Sơn "tự sướng" cùng các động đội thuộc thế hệ vàng Minh Hiếu, Huỳnh Đức, Việt Hoàng.

 Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn - Huỳnh Hồng Sơn và Nguyễn Hồng Sơn tại một buổi giao lưu văn nghệ.

Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn - Huỳnh Hồng Sơn và Nguyễn Hồng Sơn tại một buổi giao lưu văn nghệ.

Hồi ký Nguyễn Hồng Sơn chắc chắn không phải là “quả bom” như lứa đàn em Sơn từng gây nhiều phiền toái với kiểu hồi ký bắt chước cầu thủ nước ngoài, đả kích những người từng gắn bó với mình nhưng chắc chắn đấy là những câu chuyện nhân văn của nhiều tấm gương vượt khó trong hoàn cảnh bóng đá nước nhà nhiều khó khăn...

Nguyễn Hồng Sơn trong những năm 1990 từng lấy đi nước mắt của biết bao người hâm mộ yêu mến anh và đội tuyển Việt Nam thì bây giờ anh lại là niềm vui, niềm cảm hứng của nhiều em nhỏ hồn nhiên đến với sân bóng rồi thỉnh thoảng “đá” sang sân showbiz thật duyên dáng.

Lúc 14 giờ ngày 9-10 tại Amor Resort - Bình Thạnh (TP.HCM), tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn sẽ có buổi Họp báo ra mắt hồi ký riêng mà anh đã ấp ủ cả chục năm qua. Và đến tận bây giờ, Sơn mới mạnh dạn công bố về đứa con tinh thần của mình.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hoi-ky-nguyen-hong-son-post813953.html