Hớn hở chụp ảnh cưới với kèn hồng

Những năm gần đây, đường hoa kèn hồng trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước ngày cưới. Càng về cuối tuần, lượng các cặp đôi đến đây đông đúc hơn.

Theo Quốc lộ 1A, trên chiếc xe máy, thả ga nhè nhẹ qua chợ trung tâm đến đường Hùng Vương cũng là con đường vào trung tâm hành chính huyện, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những gốc hoa kèn hồng to bung nở dọc hai bên đường. Nhiều cây đã lâu năm, gốc to như cột nhà, cành lá đâm tán xum xuê.

“Ra tết là hiếm thấy bông nở lắm mà ở huyện Châu Thành có đường hoa kèn hồng nổi tiếng ba năm rồi. Biết hoa đang nở rộ, nên hôm nay mình rủ bạn học chung ra chụp hình đăng facebook. Hoa có màu hồng phớt, có chút tím như hoa anh đào, không cần đi Đà Lạt cũng có góc sống ảo” - bạn Ngọc Thắm (Mỹ Tú) chia sẻ.

Đường hoa kèn hồng thu hút các cặp đội đến chụp ảnh cưới. Ảnh: studio áo cưới Phương Nguyễn

Sức hút của hoa kèn hồng là nở riêng lẻ nhưng kết thành từng đóm, mỗi đóm có từ 4 đến 20 bông. Vào mùa hoa nở rộ, lá cây rụng hết, người ta chỉ thấy những đóa hoa tròn trĩnh được thiên nhiên “cắt gọn” hoàn hảo. Điều đó thật đặc biệt. Có lẽ vậy mà địa điểm này đã thu hút nhiều bạn trẻ chụp ảnh cưới.

Lặn lội ở Vĩnh Châu lên chụp ảnh cưới vì “lỡ nghe lời mật ngọt” của anh thợ chụp ảnh, chị Thi Thơ bày tỏ: “Mấy ảnh nói là chịu khó thức sớm một chút, ra đường hoa bắt nắng sáng, nó chiếu nhẹ qua tán cây làm hồng lên cái bông, lên hình đẹp lắm. Chị ở đây hơn ba tiếng, chụp là ưng cái bụng nên không muốn đi chỗ khác”.

Chỉ ngày thứ bảy, studio áo cưới Phương Nguyễn (đường Hùng Vương, TP. Sóc Trăng) có bốn cặp vợ chồng chụp ảnh cưới, họ đều lựa chọn đường hoa là điểm chụp ngoại cảnh.

“Hai năm trước, khách chụp ảnh cưới ở đường hoa gấp đôi, do dịch Covid-19 mà chỉ còn có mấy cặp thôi. Vậy là may mắn rồi. Tâm lý khách hàng là thích chụp ngoại cảnh. Nhưng họ khắt khe, phải có lý do đặc biệt mới chọn. Như đường hoa kèn hồng ở Châu Thành, mỗi năm chỉ nở một lần, hoa có màu hồng phớt lên hình như đang ở Đà Lạt. Hơn hết là tiết kiệm nhiều chi phí trong mùa dịch” - chị Phương Nguyễn, studio áo cưới Phương Nguyễn chia sẻ.

Còn chị Ngọc Quí, chủ tiệm trang điểm trên Quốc lộ 1A (Châu Thành) phấn khởi: "Ở đây mùa cưới thường vào tháng 10 âm lịch, sau tết cũng có nhưng không nhiều. Ba năm trở lại đây, mỗi khi hoa kèn hồng nở là trở thành mùa cưới thứ hai ở huyện. Chị được nhiều ngày thức khuya, làm ăn khấm khá hơn".

Một chủ quán nước chuyên giới thiệu các dịch vụ chụp ảnh ở đường hoa cho biết: “Hoa nở thì có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh cưới, nên chị làm ăn được hơn. Những ngày cuối tuần lượng người đến chụp hình cưới tăng gấp đôi ngày thường, có khi một cái cây mà phải xếp hàng đợi chụp. Mà chỉ được mùa hoa nở, chứ bình thường ít lắm”.

Chị Hà Liễu (35 tuổi) bán nước mía ở đường hoa cho biết, sau khi chụp ảnh thì mỗi đoàn thường vô uống cả chục ly. Bởi vì khi chụp có bạn bè cô dâu, chú rể đi “ké” nữa. Trung bình mỗi ngày hơn 3 cặp vợ chồng vô đây uống nước, cuối tuần nhiều hơn.

Cặp đôi Nguyễn Thi Thơ (TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng) và Trần Ngọc Minh (Bạc Liêu) cho biết, vợ chồng anh chị lên lịch cưới từ sau tết năm 2020, nhưng do dịch nên dời lại. Vợ chồng anh chị thích chụp ngoại cảnh nhưng do dịch nên không dám ra khỏi tỉnh. Được chủ tiệm áo cưới gửi hình, thấy mọi người “check in” đường hoa đẹp quá trời, nên hai người rủ nhau cưới luôn.

Còn với Trần Thị Thanh Phương (20 tuổi, Mỹ Tú) và Lâm Sên (20 tuổi, Mỹ Xuyên) cho biết, hai năm trước vợ chồng cùng chị gái làm chung xí nghiệp đến đây để chụp ảnh cưới. Lúc đó đông lắm, phải đứng chờ, năm nay đến lượt vợ chồng mình thì thoáng hơn. Chụp được nhiều cảnh mà không cần phải đợi hết người mới chụp.

Theo ông Trà Văn Nhâm – công nhân quản lý đường hoa, kèn hồng thường chỉ nở hoa từ 15 - 25 ngày trong một năm. Từ khi hoa nở rộ, lượng người đến đường hoa tăng lên đáng kể, đa số là các bạn trẻ và cặp đôi đến chụp ảnh cưới. Năm nay do dịch Covid-19 nên khách ngoại tỉnh ít hơn. “Khi có vườn hoa này, rất nhiều bạn trẻ đến đây vì hoa nở đồng loạt tạo ra một không gian rất lãng mạn. Hoa này ưa khô, sống ở vùng nước lợ vẫn phát triển tốt. Năm trước chỉ có 160 cây, năm nay mới trồng thêm đường vô bệnh viện (đường Trần Hưng Đạo) gần trăm gốc, khoảng hơn năm nữa là có hoa” - ông Nhâm chia sẻ.

ĐỨC VIÊN

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/soc-trang-que-toi/hon-ho-chup-anh-cuoi-voi-ken-hong-46391.html