Hú hồn sóng thần tới... xách quần chạy không kịp

Ông Trời thật biết trêu đùa người khác, suýt nữa là 'rụng tim' luôn.

Đám mây khổng lồ ầm ầm kéo tới, suýt tưởng sóng thần đổ bộ bất ngờ.

Khổ thân cái cây, sao mà có thể chịu nổi sức nặng này cơ chứ.

Chiếc ghế lý tưởng dành cho người lười.

Ngầu từ bé nhá, ai mà sợ ông cụ non này nhỉ.

Sơ suất kỹ thuật chút thôi, mình làm lại được không nè.

Thôi bỏ đi, chứ đá mãi chẳng trúng được quả bóng.

Phan Hằng - ST

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hu-hon-song-than-toi-xach-quan-chay-khong-kip-a631730.html