Huế lụt

liệng cơn bão khỏi tầng trời

miền Trung lũ lụt tơi bời... cuốn đi...

Huế đau Huế khóc chia ly

chết người đau đẻ (*) sông quỳ điếng mưa...

sông ơi sông, chảy là đưa

ngập nhà nước bạc gió lùa bát nhang

nhớ thương khúc ruột bàng hoàng

nóc nhà ngồi khóc quê làng dưới chân

eo cong thắt lại tảo tần

thà phận con nước một lần nằm đau!

sau làn tóc rối phai màu

lặng nghe áo xống hoen nhàu đuối tim...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

(*) Người chồng đưa vợ sắp đẻ đi viện bị lũ cuốn trôi ở Huế hôm 12/10/2020

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202010/hue-lut-3026094/