Kẻ ấu dâm ở Hàn Quốc bị cấm ra khỏi nhà vào giờ trẻ em đi học

Sau khi mãn hạn tù vào ngày 15/10, Kim Geun-sik, kẻ hiếp dâm trẻ em khét tiếng Hàn Quốc, sẽ bị cấm ra khỏi nhà vào giờ học sinh đi học.

Kim, hiện 54 tuổi, đã ngồi tù 15 năm vì tội cưỡng hiếp 11 trẻ vị thành niên vào năm 2006, Korea Times đưa tin.

Theo thông tin trong giới luật pháp, hôm 1/10, Tòa án Quận Nam Seoul đã chấp nhận yêu cầu của công tố về việc kéo dài giờ giới nghiêm của Kim từ 22h đêm đến 10h sáng hôm sau. Lệnh giới nghiêm ban đầu là 22h đến 6h.

Biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn bất kỳ khả năng nào Kim có thể phạm tội với trẻ em hoặc thiếu niên trong giờ các em đi học vào buổi sáng. Các biện pháp bổ sung cũng đã được thêm vào.

Kim Geun-sik sẽ bị quản chế chặt chẽ sau khi ra tù vào ngày 15/10.

Kim Geun-sik sẽ bị quản chế chặt chẽ sau khi ra tù vào ngày 15/10.

Nếu Kim không có nhà ổn định, ông ta phải sống ở một nơi mà nhân viên quản chế chỉ định.

Kim cũng có nghĩa vụ báo cáo chi tiết về nơi ở của mình - bao gồm điểm đến, thời gian và lý do ra khỏi nhà - cho nhân viên quản chế, phải xin phép trước khi đi du lịch hoặc tới thăm các địa điểm nằm ngoài khu dân cư của mình.

Trước đó, các biện pháp quản chế đặc biệt sau khi Kim mãn hạn tù đã được đưa ra: chịu lệnh giới nghiêm ban đêm, không được tiếp cận các cơ sở cho trẻ em và thanh thiếu niên, tham gia 120 giờ điều trị tâm lý.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã đưa ra các biện pháp bổ sung, vì người dân sống ở khu vực trước đây Kim từng ở cảm thấy lo lắng.

Kim bị bắt giam vào năm 2000 vì hãm hiếp một trẻ vị thành niên và được thả ra vào tháng 5/2006. Chỉ 16 ngày sau, hắn đã hãm hiếp 11 trẻ vị thành niên trong độ tuổi 9-17 cho tới khi bị cảnh sát bắt giam vào tháng 9 cùng năm.

Bộ Tư pháp hứa sẽ theo dõi chặt Kim bằng cách giao hắn cho các nhân viên quản chế ngay sau khi được thả nhằm ngăn chặn lặp lại hành vi tội phạm và để công chúng bớt lo lắng.

Tội phạm tình dục luôn là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Tội phạm tình dục luôn là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cũng sẽ tiết lộ ảnh và địa chỉ của ông ta trong hệ thống đăng ký tội phạm tình dục do chính phủ điều hành.

Tội phạm tình dục, đặc biệt là ấu dâm, luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc.

Năm 2008, vụ Jo Doo Soon cưỡng hiếp và đánh đập dã man bé gái Na Young (không phải tên thật), khi đó 8 tuổi, đã gây rúng động dư luận.

Jo được phóng thích vào rạng sáng 12/12/2020 sau 12 năm thụ án. Tuy nhiên, bản án với Jo bị dư luận lên án là quá khoan hồng dành cho tội phạm tình dục của tòa án nước này.

Ngày Jo được thả, Dù Bộ Tư pháp Hàn Quốc giữ kín thông tin, hàng trăm người biểu tình, nhà hoạt động xã hội, phóng viên, YouTuber vẫn phát hiện và bao vây bên ngoài trại giam ở Seoul cũng như ngôi nhà ở thành phố Ansan.

Trước khi Jo được phóng thích, hơn 5.500 đơn kiện công khai liên quan đến tên này đã được đệ trình trên trang web Cheong Wa Dae trong 3 năm qua. Hầu hết kêu gọi chính phủ tống giam vĩnh viễn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của hắn.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ke-au-dam-o-han-quoc-bi-cam-ra-khoi-nha-vao-gio-tre-em-di-hoc-172221007054058463.htm