Kẻ gian triệt phá rừng tràm, dân khóc dở vì chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc?!

Hàng ngàn cây tràm trồng đến tuổi thu hoạch thì bị kẻ lạ vào chặt phá, thiêu cháy, hủy hoại nhiều lần. Sự việc xảy ra, người dân cùng ban thôn đã lên hiện trường lập biên bản báo cáo các cơ quan chức năng để vào điều tra xử lý. Thế nhưng suốt nhiều tháng trôi qua lực lượng chức năng vẫn không vào cuộc điều tra làm rõ khiến người dân hoang mang lo lắng…

Rừng tràm sắp thu hoạch bị kẻ gian chặt phá

Bà Phan Thị Kỳ (SN 1972), thôn Xuân Tiến- xã Kỳ Lạc – huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hoang mang lo lắng, năm 2010 gia đình bà vào khu vực vùng Cây Trâm (xứ Hòn Án) thuộc địa bàn thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh để phát rừng bụi tạp, khai phá đất để trồng cây Tràm.

Trong quá trình trồng cây tràm thì không có người dân nào đến làm. Đến năm 2013 anh Nguyễn Văn Hoan (ở cùng thôn) bỗng nhiên vào tranh chấp và xô xát với phần đất rừng của gia đình bà trồng trước đó và cho rằng phần đất trồng cây đó là của anh ấy.

 Bà Phan Thị Kỳ (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) phản ánh sự việc.

Bà Phan Thị Kỳ (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) phản ánh sự việc.

Đến năm 2017, hơn 5.000 cây tràm của gia đình bà trồng đến tuổi khai thác đã bị kẻ lạ vào chặt phá hơn 1.000 cây. Thời điểm đó, gia đình đã mời Công an viên và cán bộ xóm vào tận hiện trường, xem xét đồng thời hai bên cũng thống nhất chia ranh giới đất đai với gia đình anh Nguyễn Văn Hoan để tiếp tục canh tác.

Lúc đã có đường ranh phân chia rõ ràng gia đình bà tiếp tục trồng lại cây trên diện tích đã xác định. Tuy nhiên, mới đây vào đầu tháng 11/2019 một lần nữa hàng ngàn cây tràm trồng sắp đến ngày thu hoạch của gia đình bà lại bị kẻ gian chặt phá ngổn ngang. Gia đình bà đã trình báo với chính quyền địa phương đồng thời đã có công an viên đến hiện trường kiểm đếm số cây bị chặt phá và lập biên bản gửi về UBND xã Kỳ Lạc để nắm thông tin và yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

 Ông Nguyễn Văn Thiệu (chồng bà Kỳ) xót xa nhìn rừng tràm cứ đến tuổi thu hoạch lại bị chặt phá...

Ông Nguyễn Văn Thiệu (chồng bà Kỳ) xót xa nhìn rừng tràm cứ đến tuổi thu hoạch lại bị chặt phá...

Cũng theo bà Phan Thị Kỳ Trình bày, trước đó vào năm 2016 tại phần diện tích gần 21 hecta rừng được nhà nước giao cho gia đình bà trồng ở khu vực xứ Hòn Án đã bị kẻ gian hai lần châm lửa đốt phá thiêu rụi mất 5 hecta rừng, ước tính thiệt hại hơn nửa tỷ đồng.

Tháng 8/2019, hơn 2 hecta rừng trồng cây tràm ở vùng mái Cây Trâm (chân rừng Hòn De) đến ngày thu hoạch cũng đã bị kẻ gian chặt phá, đốn hạ ngổn ngang. Cũng tại vị trí này khi gia đình bà không ở nhà thì kẻ lạ châm lửa đốt bốc cháy chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chữa cháy khẩn cấp. Khi lực lượng Kiểm lâm cùng người dân dập được đám lửa thì 2 hecta cây tràm đến ngày thu hoạch cũng đã bị thiêu rụi...

Cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc?

Sau nhiều lần rừng bị đốt phá đúng thời điểm tràm gần thu hoạch, gia đình bà cho rằng đã có kẻ gian chặt phá, hủy hoại tài sản nhằm gây tổn thất nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Bà đã nhiều lần trình báo với chính quyền địa phương yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm việc nhưng đến nay sự việc vẫn “án binh bất động”…

Rừng trồng của người dân liên tục bị chặt phá, thiêu đốt, chính quyền địa phương đã lập biên bản gửi lên các cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra làm rõ và đối tượng gây mâu thuẫn xác định là có… thế nhưng đến nay sự việc vẫn không được làm sáng tỏ.

 Nhiều hecta rừng bị kẻ lạ đốn hạ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho gia đình

Nhiều hecta rừng bị kẻ lạ đốn hạ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho gia đình

Người dân địa phương và gia đình bà Kỳ cho rằng chính quyền xã cũng như lực lượng chức năng chưa quyết liệt vào cuộc nên bà lo sợ tiếp tục làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng khác để sớm vào cuộc điều tra.

Để tìm hiểu rõ về sự việc PV Bảo vệ pháp luật đã trực tiếp đến hiện trường (khu vực rừng tràm bị kẻ lạ chặt phá và rừng bị đốt cháy ở khu Hòn Án). Tại đây theo ghi nhận, hàng trăm cây tràm thuộc diện tích trồng của hộ bà Phan Thị Kỳ trồng sắp đến độ thu hoạch đã bị chặt phá, hư hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dấu tích toàn bộ diện tích cây tràm bị chặt phá trước đó cũng nằm khô mục ngổn ngang.

Điểm chặt phá được xác định giáp với diện tích rừng anh Nguyễn Văn Hoan (hộ tranh chấp đất với bà Kỳ trước đó). Phía khu vực rừng Hòn De có gần 2 héc ta trồng tràm cây sắp thu hoạch cũng chết cháy, khô hết thân cây không thể thu hoạch được nữa.

 Ông Bùi Xuân Hòe, công an viên kiêm thôn phó thôn Lạc Tiến khẳng định Biên bản sự việc được lập và gửi lên cơ quan chức năng nhưng vẫn không được vào cuộc xử lý.

Ông Bùi Xuân Hòe, công an viên kiêm thôn phó thôn Lạc Tiến khẳng định Biên bản sự việc được lập và gửi lên cơ quan chức năng nhưng vẫn không được vào cuộc xử lý.

Ông Bùi Xuân Hòe, công an viên kiêm Phó thôn Lạc Tiến cho biết, sự việc xảy ra ban cán sự xóm cũng như gia đình đã có mặt tại hiện trường lập biên bản báo cáo với công an xã cũng như UBND xã Kỳ Lạc về sự việc để điều tra làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông tin gì về vụ việc.

"Biên bản nội dung, sự việc trên được gửi lên chính quyền UBND Kỳ Lạc và nhiều lần người dân cũng như ban cán sự thôn yêu cầu làm rõ nhưng sự việc vẫn bị im lặng" ông Hòe nói.

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin trên thì ông Nguyễn Thái Toàn- Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc lại “tỉnh bơ” cho rằng việc cháy rừng trước đó là có và đã có Kiểm lâm cùng người dân chữa cháy, còn việc rừng của bà Kỳ thì chính quyền xã không nắm được thông tin. Đồng thời giao cho trưởng Công an xã để làm việc với PV để biết rõ...

 Biên bản sự việc được lập gửi lên chính quyền địa phương chờ vào cuộc điều tra

Biên bản sự việc được lập gửi lên chính quyền địa phương chờ vào cuộc điều tra

Trưởng công an xã nồng nặc mùi rượu, nói đường đi khó chờ... "trời nắng"!

Tuy nhiên, khi gặp ông Lê Văn Sơn, Trưởng Công xã Kỳ Lạc để nắm thông tin, tìm hiểu sự việc thì ông Sơn xuất hiện với tình trạng loạng choạng, nồng nặc mùi rượu.

Ông Sơn thừa nhận trước Chủ tịch xã và PV là "Trưa có giỗ nên mình có mần chén (uống rượu-PV) rồi" và cho biết Công an xã đã nhận được trình báo và biên bản vụ phá rừng từ thôn gửi lên.

 Ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng Công an xã Kỳ Lạc thông tin đã tiếp nhận việc nhưng chờ… trời nắng sẽ vào hiện trường vì đang bận nhiều việc.

Ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng Công an xã Kỳ Lạc thông tin đã tiếp nhận việc nhưng chờ… trời nắng sẽ vào hiện trường vì đang bận nhiều việc.

Nhưng ông Lê Văn Sơn lại cho biết, "Đơn bà Kỳ là phía công an đã nhận được, nhận đơn là công an phải vô hiện trường nhưng thời điểm nhận được đơn xong là do đường vô đó khó đi, khi mô dợ ráo (nắng ráo- PV) anh em sẽ bố trí sắp xếp thời gian chứ giờ cuối năm công việc lu bu quá. Về trách nhiệm của cơ quan chính quyền là phải có trách nhiệm làm rõ vụ việc của người dân, đi vô là phải có công an, có địa chính, có cán bộ xã ... "

Ông Sơn còn khẳng định thêm, "Chờ khi nào nắng ráo rồi vào một lần vì nhiều người đi chứ không phải một mình ông Sơn. Vào xác minh hiện trường, lập biên bản xong rồi về xử lý vui vẻ chứ có vấn đề gì đâu?".

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin...

Đặng Thùy- Bá Thanh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/dieu-tra-theo-don-thu/ke-gian-triet-pha-rung-tram-dan-khoc-do-vi-chua-thay-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-80025.html