Kẻ sát hại trụ trì Quảng Ân bị đề nghị truy tố ở tội danh có hình phạt cao nhất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Đây là vụ án gây chấn động dư luận và là vụ việc có thời gian phá án, hoàn tất quá trình điều tra nhanh.

Kẻ sát hại trụ trì Quảng Ân bị đ

 Tâm chỉ nơi vứt hung khí.

Tâm chỉ nơi vứt hung khí.

Cố cùng… liều thân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, trú khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) về tội giết người và cướp tài sản theo Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Kết luận điều tra thể hiện: Khoảng 15 giờ ngày 21/3/2020, Nguyễn Thanh Tâm đi xe mô tô từ TP. Hồ Chí Minh về nhà cha ruột ở khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa. Phát hiện Tâm mới về nên một số người đã gọi điện đòi tiền nợ. Vì không có tiền trả nợ nên Tâm đã nảy sinh ý định vào tổ đình Quảng Ân giết và cướp tài sản của ông Tạ Văn Sửu (pháp danh Thích Nguyên Lộc, SN 1966). Để thực hiện ý định, khoảng 11 giờ ngày 22/3, Tâm chạy xe vào chùa rồi vào phòng ngủ của ông Sửu để quan sát chỗ cất tài sản cũng như vị trí của các cửa để đột nhập. Cũng trong quá trình này, Tâm biết được ông Nguyễn Văn Cảnh (pháp danh Thích Nguyên Tịnh) là người tu tại tổ đình Quảng Ân khuya cùng ngày sẽ vào TP. Hồ Chí Minh để nuôi bạn bệnh.

Khoảng 0 giờ ngày 23/3, Tâm đi xe mô tô đến phía sau tổ đình rồi bỏ dép phía ngoài đột nhập vào trong. Đến khu vực nhà vệ sinh, Tâm lấy 1 thanh gỗ bạch đàn làm hung khí. Quan sát thấy mọi người đã ngủ, Tâm đến trước cửa phòng ông Sửu dùng 2 tay giật mạnh làm cảnh cửa bung ra. Nghe tiếng động lớn, chị Nguyễn Bảo Yến (SN 2001, trú khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, là người làm công quả) bật dậy la lớn. Thấy vậy, Tâm cầm cây gỗ bằng 2 tay đánh vào đầu khiến nạn nhân té ngã xuống sàn. Cùng lúc này, nghe tiếng động lớn ông Sửu đang nằm trên võng ngồi dậy cũng bị Tâm dùng cây gỗ tấn công vào vùng đầu. Nghe tiếng la của con gái, bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1977) đang ngủ ở phòng phía sau chạy lên cũng bị Tâm dùng cây tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi tấn công 3 người, Tâm lấy 3 điện thoại của các nạn nhân rồi lục trong tay nải của ông Sửu lấy 2 chùm chìa khóa. Tiếp đó, Tâm mở cửa tủ lấy số tiền 825 triệu đồng, 614 đô la Mỹ và 200 đô la Úc bỏ vào túi rồi trốn khỏi hiện trường.

Cố tình để lại tài sản

Khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bà Phượng tỉnh lại và gọi điện thoại ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Ngoài các dấu vết ít ỏi sót lại hiện trường, cơ quan công an còn thu được 1 chiếc Ipad, 3 chiếc điện thoại nằm cạnh nhau dưới nền nhà gồm 1 chiếc điện thoại Iphone, 1 điện thoại nokia và 1 điện thoại sam sung. Tại hiện trường 2 chiếc xe mô tô của các nạn nhân vẫn còn nguyên. Trong cốp xe honda hiệu Sirius BKS 86B5 – 13008, công an còn phát hiện số tiền hơn 3 triệu đồng bên trong. Mở tủ gỗ trong phòng ông Sửu, công an phát hiện có số tiền 990.000 đồng bên trong.

Trước những dấu vết, vật chứng thu được tại hiện trường bước đầu cơ quan công an nhận định nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể không phải là cướp tài sản. Tuy nhiên, khi các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được đưa đi tìm hiểu thì chân dung hung thủ dần lộ diện. Hành tung bất thường cùng với thông tin người dân cung cấp vào buổi sáng 23/3 Tâm đã trả tiền cho một số người địa phương. Từ đó, công an đã đưa tâm vào diện nghi vấn và tiến hành truy tìm. Ngay trong đêm 24/3, ban chuyên án đã tìm được nơi trọ của Tâm ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 và các trinh sát hóa trang thành những cán bộ y tế đi kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và đưa Tâm đi “cách ly”.

Đến trưa ngày 25/3, khi biết tội ác của mình đã bị lật tẩy, Tâm cúi đầu nhận tội. Tâm khai nhận, sau khi cướp được số tài sản tại chùa Quảng Ân, sáng ngày 23/3, Tâm lấy số tiền 430 triệu đồng đi trả nợ cho 13 người dân tại địa phương. Số tiền còn lại, Tâm giấu trong phòng ngủ của mình. Đến trưa ngày 23/4, Tâm điều khiển xe mô tô mang theo số tiền 140 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại, 3 chùm chìa khóa và xâu chuỗi về lại phòng trọ ở TP. Hồ Chí Minh. Khi đến TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do lo sợ điện thoại có cài định vị GPS nên Tâm đã vứt điện thoại, chìa khóa và xâu chuỗi xuống suối nước thải. Khi về đến phòng trọ ở TP. Hồ Chí Minh, Tâm đã ra ngân hàng nộp số tiền 140 triệu đồng vào tài khoản của vợ. Tâm khai nhận không lấy 3 chiếc điện thoại và 2 chiếc xe máy vì các tài sản này khó tiêu thụ, dễ bị phát hiện và cũng để gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Theo kết luận điều tra, kết quả giám định ADN mẫu máu tại hiện trường và mẫu máu dính trên hung khí gây án là của Nguyễn Thanh Tâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định vụ án mạng kinh hoàng trên chỉ một mình Tâm thực hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã trưng cầu giám định thương tật đối với nạn nhân Nguyễn Thị Phượng với hàng loạt vết thương trên đầu, mặt, ngực, tay với tổng tỷ lệ thương tật 52%. Hiện nạn nhân bị liệt nhẹ nửa người bên phải.

Trong vụ án này, đại diện chùa Quảng Ân yêu cầu bồi thường chi phí mai táng hơn 110 triệu đồng, em ruột thượng tọa Thích Nguyên Lộc yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 149 triệu dồng. Bà Nguyễn Thị Phượng yêu cầu bồi thường chi phí mai táng cho con gái, tổn thất tinh thần; chi phí điều trị; tổn thương sức khỏe tổng cộng 432 triệu đồng. Tuy nhiên qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm không có tài sản gì nên không kê biên.

Nguyễn Luân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/ke-sat-hai-tru-tri-quang-an-bi-de-nghi-truy-to-o-toi-danh-co-hinh-phat-cao-nhat-128754.html