Kẻ tù tội, người thương tật vì câu nói 'tao ba trợn đây'

Bị Vẽ thách thức, Thâm cầm dao chém một nhát từ trên xuống dưới, trúng vào trán, mặt và vai phải của Vẽ, gây tỉ lệ tổn thương cơ thể 62%.

Ngày 23-2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Thâm (47 tuổi, ngụ thôn Cu Đinh, xã Linh Trường, huyện Gio Linh) về tội "Giết người" và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù vì tội trên.

Theo cáo trạng, ngày 14-6-2021, Hồ Văn Thâm tổ chức ăn uống tại nhà mình và có mời một số người trong xã tham gia.

Quá trình ăn uống, giữa Hồ Văn Tuấn và Hồ Văn Vẽ (cùng ngụ thôn Cu Đinh) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gây gổ, đánh nhau.

Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Hồ Văn Thâm về tội "Giết người". (Ảnh: H.N)

Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Hồ Văn Thâm về tội "Giết người". (Ảnh: H.N)

Sau khi được can ngăn, Tuấn và Vẽ tiếp tục ăn, uống. Tuy nhiên, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, 2 bên lại tiếp tục gây gổ nhau.

Khi được can ngăn, Vẽ đã bỏ về nhà mình nhưng đi được khoảng 20 mét thì nhớ để quên dép và loa nghe nhạc ở nhà Thâm nên quay lại để lấy.

Thấy Vẽ quay lại, Tuấn tiếp tục thách thức đánh nhau. Lo sợ việc hai người đánh nhau tại nhà mình sẽ bị làng phạt theo phong tục của người Bru -Vân Kiều, nên Thâm nói: "Mấy đứa bây đừng đập chắc nữa, đứa mô nói không nghe tao chặt hết".

Sau đó, Thâm vào nhà bếp lấy con dao lưỡi bằng kim loại ra đứng ở sân, nói: "Đứa mô ba trợn, tao chặt hết".

Vẽ đang đứng giữa sân, nghe nói vậy thì đi về phía Thâm, thách thức: "Tao ba trợn đây" rồi cúi đầu hướng về phía Thâm. Thấy vậy, Thâm cầm dao chém một nhát từ trên xuống dưới, trúng vào trán, mặt và vai phải của Vẽ, gây tỉ lệ tổn thương cơ thể 62%.

Bị chém, Vẽ chạy ra đường thì được một số người dân đưa đi cấp cứu. Nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình, Thâm gọi điện nhờ người thân báo công an.

ĐỨC NGHĨA

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ke-tu-toi-nguoi-thuong-tat-vi-cau-noi-tao-ba-tron-day-20220223184331759.htm